Tai nạn giao thông cướp cả cha lẫn mẹ của 3 cháu nhỏ

Mạnh Mường |

Xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh những ngày này còn chưa hết bàng hoàng bởi sự ra đi đột ngột, tức tưởi của hai vợ chồng vì tai nạn giao thông.

Đau buồn hơn, họ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại cả một khoảng trống không thể bù đắp và gánh nặng cho người mẹ già với 3 đứa trẻ bơ vơ và cụ bà 103 tuổi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 1 tháng 3, thời điểm hai vợ chồng đang từ Bắc Ninh sang Gia Lâm vặt rau muống về để bán.

Trong lúc đang lưu thông trên đường Ỷ Lan, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phú (1985) và chị Đặng Thị Lợi (1987) bất ngờ bị ngã xe, lúc này, chiếc xe tải đang từ phía sau chạy tới đã cán ngang qua người khiến cả hai tử vong.

Sáng ngày 2 tháng 3, đông đảo bà con họ hàng, làng xóm đã đến tiễn đưa vợ chồng anh Phú, chị Lợi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Nỗi đau quá lớn, không ai thể ngăn được giọt nước mắt ngày tiễn đưa hai vợ chồng xấu số về với đất mẹ.

Ảnh: Hải Yến

Nỗi đau quá lớn, không ai thể ngăn được giọt nước mắt ngày tiễn đưa hai vợ chồng xấu số về với đất mẹ.

Ảnh: Hải Yến

Vợ chồng anh chị ra đi, để lại 3 đứa con nhỏ ngơ ngác còn chưa biết rằng bố mẹ các cháu đã mãi mãi không quay trở về nữa. Khi được hỏi, các cháu vẫn trả lời bố mẹ đang đi chợ bán rau.

Chứng kiến cảnh tượng này, không ai không khỏi xót thương cho số phận của hai vợ chồng trẻ và 3 cháu nhỏ.

Được biết, gia cảnh của gia đình vô cùng khó khăn, hàng ngày hai vợ chồng anh Phú, chị Lợi phải chạy chợ kiếm ăn. Ngày nào hai vợ chồng cũng đều đặn đèo nhau từ Bắc Ninh sang Hà Nội hái rau rồi lại mang về Bắc Ninh bán ở chợ.

Thu nhập từ việc bán rau ở chợ chẳng đáng kể, trừ chi phí xăng xe, đi lại và tiền mua rau thì mỗi lần chạy chợ cũng chẳng được là bao nhưng cả nhà 7 miệng ăn đều trông vào đó cả.

Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ cận nghèo, anh chị chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới xây được cái nhà cách đây hơn 3 năm nhưng chưa đâu vào đâu, thậm chí chưa có cửa.

Vậy mà giờ đây, anh chị đã mãi ra đi để lại 3 đứa nhỏ bơ vơ, ánh mắt ngây thơ chưa biết nghĩ.

Bé Nguyễn Hải Yến (7 tuổi) đang học lớp 2 trường Tiểu học Lạc Vệ 1, Tiên Du; bé Nguyễn Ngọc Huy năm nay mới 3 tuổi và cháu nhỏ nhất là Nguyễn Thùy Dung (5 tháng tuổi).

Nhìn vành tang trắng trên đầu 3 cháu nhỏ, không ai kìm được nước mắt.

Từ đây, gánh nặng, nỗi nhọc nhằn sẽ đè nặng lên đôi vai gầy của bà Nguyễn Thị Minh (mẹ đẻ anh Phú) đã gần 60 tuổi.


Bà Nguyễn Thị Minh đau đớn vật vã khi ở cái tuổi bên kia con dốc cuộc đời phải tiễn biệt con trai, con dâu.

Ảnh: Hải Yến

Bà Nguyễn Thị Minh đau đớn vật vã khi ở cái tuổi bên kia con dốc cuộc đời phải tiễn biệt con trai, con dâu.

Ảnh: Hải Yến

Trong ngôi nhà lạnh lẽo, bà nội anh Phú đã hơn 103 tuổi nằm co ro trên giường lặng thinh với nỗi đau của người con dâu và 3 chắt nhỏ.


Cụ nội của 3 cháu nhỏ nằm ốm liệt giường. Ảnh: Hải Yến

Cụ nội của 3 cháu nhỏ nằm ốm liệt giường. Ảnh: Hải Yến

Ngày 3-3, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo ngành GTVT Bắc Ninh đến chia buồn cùng gia đình. Ông đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để các cháu tiếp tục đến trường.

Trong những ngày này, sự chung tay, góp sức của cộng đồng sẽ là nguồn lực vô cùng to lớn giúp động viên, an ủi, sẻ chia với gia đình trong lúc khó khăn.

Rất mong sẽ nhận được sự chung sức, yêu thương, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm khắp nơi đến với hoàn cảnh đáng thương của gia đình.

Mọi sự quan tâm ủng hộ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015. Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Minh (bà nội 3 cháu) (xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số ĐT: 0949.175.187 (anh Nguyễn Ngọc Quý là bác ruột của 3 cháu)

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả đến tận tay hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại