Sư Phượng sắp về chùa, dân phẫn nộ làm đơn phản đối

Ngày mùng Một tháng 11 âm tới (3/12/2013), sư Thích Minh Phượng sẽ về chùa làm lễ, người dân gửi đơn cầu cứu tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dân cấm sư về chùa làm lễ ngày đầu tháng

Vụ việc nhà sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long (thôn 4, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) có lối sống xa hoa, làm mất lòng người dân, và còn tự ý tráo đổi tượng cổ hàng trăm năm tuổi bằng một tượng mới có 90% giống chân dung của mình ngày càng phức tạp. Hiện tại, gần 1 vạn dân của xã Chàng Sơn đều rất bức xúc về vị sư này, hơn nữa, còn bức xúc về việc giải quyết chậm chễ của các cấp chính quyền.

Diễn biến mới nhất của vụ việc, trao đổi với Đất Việt ngày 28/11, anh Phí Chín (thôn 5 xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi vừa nhận được thông tin ngày mùng Một tháng 11 âm tới (3/12/2013) sư Thích Minh Phượng sẽ về chùa làm một lễ gì đó rất lớn, tham gia lễ còn có gần 100 đệ tử của đạo tràng mà ông này tự thu nhận trong thời gian làm trụ trì tại đây.

Hiện tại, chúng tôi rất bất bình về vị sư này, đã có những lá đơn gồm hàng trăm hàng nghìn chữ ký của nhân dân được gửi đến các cấp chính quyền, từ xã đến huyện, đến sở văn hóa của thành phố. Ngày 28/11 chúng tôi cũng đã gửi đơn đề nghị được giải quyết vụ việc đến Thành hội Phật giáo Hà Nội, sang ngày 29/11, chúng tôi sẽ tiếp tục đề đơn cầu cứu tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


	Những nỗi bức xúc, mong mỏi của người dân được cụ thể hóa bằng pano, áp phích treo trước cửa chùa. Ảnh: Minh Tú.

Những nỗi bức xúc, mong mỏi của người dân được cụ thể hóa bằng pano, áp phích treo trước cửa chùa. Ảnh: Minh Tú.

Còn việc sư Phượng về chùa làm lễ, tuy mới nghe thông tin như vậy nhưng chiều ngày 28/11, nhân dân 7 thôn xã Chàng Sơn đã đồng loạt viết đơn gửi chính quyền xã, đề nghị giữ gìn an ninh trật tự ngày hôm đó bởi chắc chắn, người dân sẽ không cho vị sư này có cơ hội vào chùa.”

Được biết, vị sư này đã rời khỏi chùa từ ngày 5/11, khi chính quyền xã lập biên bản yêu cầu đưa bức tượng đồng mới (có 90% giống chân dung sư Phượng) ra khỏi chùa. Ngày 11/11, sư Phượng có về chùa một lần ngỏ ý muốn mang ô tô riêng đi nhưng người dân không đồng ý. Sau đó, dân xã Chàng Sơn đã nhiều lần thấy vị sư này xuất hiện ở địa phương vào đêm tối.

Hiện tại, chiếc ô tô riêng của sư Phượng hiệu Kia Morning vẫn ở trong gara của sư xây ngay cạnh cổng chùa.

Ông Điệp (ngoài 70 tuổi, thôn 4 xã Chàng Sơn, Thạch Thất) cho biết thêm, người dân ở đây rất bức xúc bởi lẽ: “Với nhiều thế hệ dân Chàng Sơn, ngôi chùa có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ ngày đánh Pháp, đánh Mỹ, ngôi chùa vẫn vững vàng trong bom đạn, bao nhiêu thế hệ lớn lên, rồi khi chết đi đều được gửi vào chùa này. Đến bây giờ, chỉ vì một ông sư biến chất mà ngôi chùa trở nên hoang tàn. Người dân Chàng Sơn như đứt từng khúc ruột mỗi khi thắp nén hương lên những bát hương mới mà vị sư này mua ở chợ thay vào”.

Dân tự lắp camera để canh chùa

Anh Phí Chín cho biết, anh và một nhóm dân Chàng Sơn khoảng hơn 10 người đã góp tiền vào lắp một camera quan sát bên ngoài khuôn viên chùa.

Anh Sơn (thôn 4, xã Chàng Sơn) – người cũng góp tiền lắp camera chia sẻ: “Hệ thống này chúng tôi lắp hết khoảng 10 triệu, mấy anh em mỗi người một ít, chung tay để bảo vệ ngôi chùa. Bởi lẽ bây giờ, chùa không có sư trụ trì canh giữ, bảo vệ, trong chùa còn rất nhiều đồ cổ, đồ quý, sợ rằng trộm đạo hoành hành xâm phạm đến chốn tôn nghiêm. Còn về chính quyền xã, họ chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giữ chìa khóa, đêm tối cũng không có ai trông nom.”


	Bức ảnh kỷ niệm của sư Phượng và những người trong đạo tràng trong một lần cúng giàng ở chùa Thầy. Ảnh: Minh Tú.

Bức ảnh kỷ niệm của sư Phượng và những người trong đạo tràng trong một lần cúng giàng ở chùa Thầy. Ảnh: Minh Tú.

Anh Sơn cũng chia sẻ thêm, vừa qua khoảng 23h ngày 24/11, đã có một người lạ tính đột nhập vào chùa. Đang loay hoay tìm cách trèo vào chùa từ ngõ phía bên trái thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Khi hỏi người này đêm hôm trèo vào chùa làm gì, thì anh này lúc bảo vào lấy quả cầu, lúc bảo vào hái mấy bông hoa đại. Dù rất nghi vấn nhưng là người trong làng, và chúng tôi cũng không phải công an nên thả anh ta về. Sau đó vụ việc cũng được trình báo lên chính quyền xã, còn giải quyết thế nào, người dân không được biết.

Một điều khiến người dân xã Chàng Sơn vô cùng bức xúc là việc đã rất nhiều lần gửi đơn thư cầu cứu, đề nghị các cấp chính quyền giải quyết nhanh chóng dứt điểm vụ việc, đưa chùa trở lại hoạt động như bình thường, nhưng chưa một lần được hồi đáp.

Cô Tình (trưởng thôn 4, xã Chàng Sơn, Thạch Thất) chia sẻ: “Việc người dân tập trung trong chùa ký tên vào đơn là có thật. Bản thân tôi, vì được giao trách nhiệm trưởng thôn, nên cũng chỉ biết khuyên bà con bình tĩnh, tất cả phải chờ đợi sự xử lý của chính quyền, nhà nước”.


	9000 người dân xã Chàng Sơn đều đồng lòng ký tên yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng hiện tại chưa nhận được bất cứ hồi đáp nào. (Ảnh người dân cung cấp)

9000 người dân xã Chàng Sơn đều đồng lòng ký tên yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng hiện tại chưa nhận được bất cứ hồi đáp nào. (Ảnh người dân cung cấp)


	Người dân xã Chàng Sơn khẳng định bức tượng Phật màu vàng kia đã bị sư Phượng thay mới bởi có nhiều đặc điểm khác biệt, đặc biệt là màu sơn son thếp vàng trên tượng mới khác hẳn với màu sơn nâu của những bức tượng cổ. Ảnh: Minh Tú

Người dân xã Chàng Sơn khẳng định bức tượng Phật màu vàng kia đã bị sư Phượng thay mới bởi có nhiều đặc điểm khác biệt, đặc biệt là màu sơn son thếp vàng trên tượng mới khác hẳn với màu sơn nâu của những bức tượng cổ. Ảnh: Minh Tú

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại