Phút xuất thần của người phụ nữ giải cứu cô gái đòi tự tử

“Tôi bảo, nhà bác toàn con trai nên bác thích con gái lắm, nếu cháu đồng ý thì bác nhận cháu làm con nuôi về nhà bác ở cho vui. Thôi xuống cùng bác, bác đang phải bế cháu dưới nhà”.

Vứt tiền trước khi tự tử

Chiều 28/5, những người đi qua khu vực Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đều giật mình khi nhìn thấy cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trèo lên tầng thượng của khu tập thể C19 với ý định tự tử.

Chị Tống Thị Lan, một người bán hàng rong phát hiện ra sự việc, kể lại: “Vào 17h30 ngày 28/5, tôi đang đứng bán hàng thì thấy có tiền rơi từ đâu xuống trước mặt, tưởng là người đi đường đánh rơi nhưng khi vừa nhặt lên thì lại thấy một tờ tiền nữa rơi từ trên xuống.

Ngước lên nhìn, tôi thấy một cô gái trẻ đang ngồi ngay ở mép ngoài tầng thượng của khu tập thể C19, hai chân đưa xuống dưới, vừa ngồi tay cô gái vừa vứt tiền. Đoán cô gái định tự tử, tôi liền hô hoán người dân giải cứu”.


	Cô gái đòi tự tử.

Cô gái đòi tự tử.

Theo bác Đặng Đăng Vân (58 tuổi, tầng 5 khu tập thể C19, Thanh Xuân Bắc), vào thời gian trên, đang ở trong nhà bế cháu, bác nghe một số thanh niên báo có người đang ngồi trên tầng thượng định tự tử. Ngay lập tức, bác Vân cùng 3 người nữa leo lên tầng thượng để giải cứu cô gái.

“Khi lên tới nơi, tôi dặn mọi người không tới gần bởi cô gái này định tự tử nên rất dễ bị kích động. Tôi ngồi cách cô gái một đoạn để bắt chuyện khuyên nhủ. Nhưng cô gái nói, cô không muốn sống nữa.

Nghe thế, tôi động viên 'nếu cháu chết thì phụ công bố mẹ cháu đấy, thôi xuống với bác' thì cô gái quay sang trả lời 'cháu không cần bố mẹ”, bác Vân kể lại.

Cũng theo lời bác Vân, trong lúc tâm sự, bác Vân tiến gần đến thêm một chút thì cô gái liền dọa: “Nếu bác tới gần nữa là cháu nhảy xuống ngay”. Nghe thế bác Vân dừng lại và tiếp tục động viên cô gái.

“Tôi bảo, nhà bác toàn con trai nên bác thích con gái lắm, nếu cháu đồng ý thì bác nhận cháu làm con nuôi về nhà bác ở cho vui.

Thôi xuống cùng bác, bác đang phải bế cháu dưới nhà. Nghe thế, cô gái quay sang mỉm cười và bảo tôi “cứ xuống bế cháu trước rồi sẽ xuống”.

Sau đó, tôi cố tình đánh lạc hướng cô gái bằng cách đưa tay và bảo “cháu nhìn xem có bao nhiêu người đang nhìn cháu đấy”, nhân lúc cô gái đang để ý người dân ở phía dưới, tôi liền ôm người cô gái kéo vào trong”, bác Vân kể lại giây phút cứu cô gái trẻ thoát khỏi mép tường tòa nhà.

Chỉ muốn tìm đến cái chết

Sau khi được bác Vân và người dân đưa vào trong, cô gái trẻ vẫn không từ bỏ ý định quyên sinh. Cô liên tục vùng vằng, định đập đầu xuống đất để tìm đến cái chết buộc người dân và lực lượng công an quận Thanh Xuân ( Hà Nội ) phải rất khó khăn mới giữ chặt được cô gái.

Cùng lúc này, lực lượng PCCC quận Cầu Giấy và hai nữ bác sĩ tới hiện trường để trợ giúp đưa cô gái xuống phía dưới.


	Cô gái được đưa xuống đất sau khi buộc cố định vào thang

Cô gái được đưa xuống đất sau khi buộc cố định vào thang

Do khu tập thể C19 không có cầu thang lên tầng thượng nên phương án ban đầu được lực lượng chức năng đưa ra là một chiến sĩ PCCC sẽ cõng cô gái trên lưng và đưa xuống tầng 5 bằng dây thừng.

Tuy nhiên, dù đã được tiêm thuốc an thần nhưng khi chuẩn bị được đưa xuống dưới thì cô gái trẻ lại liên tục vùng vằng buộc lực lượng chức năng phải chuyển sang phương án, cố định cô vào một chiếc thang rồi đưa xuống.

Sau rất nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng và người dân trong khu tập thể C19 đã đưa cô gái xuống tầng 5 an toàn và nhanh chóng chuyển lên xe cứu thương đi bệnh viện.

Theo những người dân có mặt ở hiện trường, cô gái này là người miền nam, nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột có thể là do buồn vì chuyện tình cảm.

Toàn cảnh vụ giải cứu:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại