Phú Thọ: Thiếu nữ mất tích đã hơn 1 tháng sau khi bắt xe đi làm

Hoàng Hải |

Sau khi bắt xe đi làm, em Hà Thị Hoài Thu (SN 1997, trú tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã mất tích một cách bí ẩn hơn một tháng nay.

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin tìm kiếm thiếu nữ với nội dung: “Vào ngày 3/9, sau khi học xong tiết 1 thì em có xin phép mình cho về do bị đau bụng, mình cũng đã nói với giáo viên chủ nhiệm.

Em và 1 bạn nữa xin về cùng, sau đến tối thì bạn có về còn em thì không…

Người nhà em đang rất lo lắng cũng như lớp và trường bởi nếu em đang chơi hay làm một công việc gì đó thì ổn nhưng không may nhiều trường hợp xảy ra liên quan đến tính mạng, tuổi của em còn quá ít. Em bỏ đi trên người mặc quần bò áo kẻ sọc cam …”

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ, cộng với đó là cuộc truy tìm tung tích thiếu nữ trên nổ ra trên mạng xã hội.

Để hiểu rõ hơn về vụ việc trên, phóng viên đã tìm hiểu và được biết thiếu nữ mất tích bí ẩn trên là em Hà Thị Hoài Thu (SN 1997, ngụ tại khu 4, xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Em Hà Thị Hoài Thu

Theo tìm hiểu của PV, ngày 24/7/2015, em Thu đã xin phép gia đình đi ra Hà Nội làm thuê. Vì trước đó, em Thu nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ quen biết từ trước tên L. đang bán hàng ở trên địa bàn TP. Hà Nội, rủ đi bán quần áo.

Kể từ ngày con gái xin phép đi làm thuê, gia đình ông Hà Ngọc Hải (SN 1964, bố đẻ em Thu - PV) không hề nhận được thông tin hay liên lạc gì từ em và cũng không biết tung tích của con gái đang ở đâu.

Nhiều ngày qua, gia đình ông Hải sống trong cảnh lo lắng, suy nghĩ và nhiều người còn nghĩ tới việc xấu xảy ra là em Thu bị bán sang Trung Quốc.

Trao đổi với phóng viên về sự việc con gái mình mất tích một cách bí ẩn, ông Hải cho biết:  “Ngày 22/7, có một người phụ nữ tên L. ở khu 1 xã Kim Đức, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) có gọi điện thoại cho con gái tôi và rủ đi làm thuê ở Hà Nội.

Trong cuộc điện thoại, chị L. có bảo Thu ra Hà Nội để đi bán quần áo ở quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Sáng 24/7, con gái tôi bắt xe ô tô chạy tuyến Mỹ Đình để đi xuống Hà Nội.

Đến 14h chiều cùng ngày, Thu có điện thoại về cho gia đình và báo rằng mình đã đến nơi và đang bán quần áo.

Gia đình thấy trong điện thoại có nhiều tiếng ồn nên hỏi lại làm sao mà ồn thế thì con Thu bảo: "Quán cửa hàng quần áo ở cạnh đường nên ồn".

Đến tối cùng ngày, gia đình tôi đã nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của con bé nhưng đều không được”.

Ngay sau đó, gia đình ông Hải và người thân đã gọi điện cho người phụ nữ tên L. nhưng người này lại nói là không biết và em Thu chưa từng xuống cửa hàng quần áo dưới Hà Nội để làm việc.

Nghĩ có chuyện không hay xảy ra với con gái, gia đình đã thông báo chính quyền địa phương.

Theo như gia đình cho biết, em Hà Thị Hoài Thu học xong lớp 9 năm 2010 và ở nhà phụ giúp gia đình. Cũng từ năm 2010 đến khi mất tích, em Thu chưa từng đi làm ăn xa ở đâu.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Quang Đông – Phó trưởng Công an xã Trị Quận cho biết :

“Cuối tháng 7/2015, Công an xã Trị Quận có tiếp nhận đơn của ông Hà Ngọc Hải trình báo về việc con gái ông tên là Hà Thị Hoài Thu (SN 1997) được một người phụ nữ gọi điện xuống Hà Nội để đi làm.

Từ khi con gái ông Hải bắt xe đi làm, gia đình đã liên lạc với em Thu nhưng không được .

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Phù Ninh theo đúng thẩm quyền".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại