Phản bác chuyện người nhập vào chim bồ câu

Hùng Mạnh |

Ba ngày sau khi anh Hiển mất, tại nơi thờ phụng anh xuất hiện con chim bồ câu. Hơn hai tuần trôi qua, con chim vẫn ở lại đó.

Gần đây, dư luận tại xã Gia Hanh (Can Lộc, Hà Tĩnh)  bàn tán xôn xao trước việc anh Nguyễn Hữu Hiển (SN 1987, thôn Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh) đã tự tử vào ngày 20/2, tức mồng 2 Tết Ất Mùi.

Sau khi anh mất thì trong gia đình bỗng xuất hiện một con chim bồ câu. Nhiều người ở vùng quê nghèo này khi được hỏi đều tin rằng, anh Hiển đã "nhập hồn" vào con chim bồ câu (?).

Những lời đồn thổi, thêu dệt mang tính mê tín dị đoan trên đã khiến cho dư luận ngày càng hoang mang, lo sợ. Trước sự việc trên, chúng tôi đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu thực hư câu chuyện.

Tìm về gia đình anh Nguyễn Hữu Hậu, anh trai của anh Nguyễn Hữu Hiển ở xóm Bắc Trung Sơn, chúng tôi được biết, anh Hiển đã lập gia đình, hiện đã có con đầu lòng chưa đầy 4 tháng tuổi.

Hai vợ chồng anh Hiển và vợ là chị Toàn vốn làm nông nghiệp, đời sống gia đình khó khăn. Được sự hỗ trợ của gia đình hai bên và chính quyền địa phương, dự định ăn Tết xong, anh Hiển sẽ làm một căn nhà mới. Tuy nhiên, sự việc đau lòng đã xảy ra.

Tối mùng 1 Tết, sau khi anh Hiển uống rượu với hàng xóm về thì nảy sinh mâu thuẫn gia đình. 4h sáng mồng 2 Tết, anh Hiển đã dùng dây thừng tự tử tại nhà riêng.

Sau đó, gia đình đã chôn cất anh chu đáo và không có yêu cầu gì về giám định với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Vì căn nhà cũ bị phá dỡ, nên hiện tại anh Hiển được thờ phụng tại nhà anh Hậu.

Ba ngày sau khi anh Hiển mất, tại gia đình anh Hậu xuất hiện con chim bồ câu.

Hơn hai tuần trôi qua, con chim vẫn ở lại đó. Anh Hậu cho biết, sau khi con chim vào nhà, gia đình đã cho ăn, uống và chăm sóc chu đáo.

Những người dân hiếu kỳ kéo đến xem con chim ngày một đông. Khi họ gọi con chim bằng tên anh Hiển, con chim nhảy đến nên nhiều người đã thêu dệt chuyện có vong hồn.

Hiện tại, cả gia đình anh Hậu coi đó là sự trùng hợp và chăm sóc chim. Ban ngày, nó bay đi kiếm mồi và tối quay về tại gia đình.

Trưởng Công an xã Gia Hanh (bìa trái), Trưởng thôn Bắc Trung Sơn (bìa phải) và anh Hậu (giữa) thừa nhận có việc con chim xuất hiện tại gia đình.

Trưởng Công an xã Gia Hanh (bìa trái), Trưởng thôn Bắc Trung Sơn (bìa phải) và anh Hậu (giữa) thừa nhận có việc con chim xuất hiện tại gia đình.

Chính quyền địa phương đã trấn an tinh thần gia đình anh Hậu rằng đây chỉ là việc trùng hợp ngẫu nhiên, từ đó để người thân trong gia đình anh Hậu yên tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Chiến (Trưởng thôn Bắc Trung Sơn) và ông Phan Văn Cường (Trưởng Công an xã Gia Hanh) đều xác nhận việc, sau khi anh Hiển mất thì có con chim lạ xuất hiện tại gia đình.

Sự xuất hiện của chim vào thời điểm sau cái chết của anh Hiển chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Một lãnh đạo xã Gia Hanh cũng khẳng định: "Không có chuyện vong hồn người chết nhập vào chim bồ câu. Xã đã làm rõ và tìm được chủ nhân của con chim bồ câu lạ này.

Sự thực là con chim lạc đường, thiếu ăn nên khi đến nhà này được cho ăn đã ở lại".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại