Ông Nguyễn Thanh Chấn: 10 năm chịu án, 2 lần chịu tang

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Sau 5 năm ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù, chỉ trong vòng 3 tháng, bố mẹ vợ của ông lần lượt qua đời.

Trở về từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang để làm mâm cỗ thắp hương bố chồng trong ngày giỗ, bà Nguyễn Thị Chiến (thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, tâm sự, sức khỏe bà vẫn chưa tốt, vẫn còn bị đau đầu. Bà Chiến cho biết mình sẽ trở lại Bệnh viện tâm thần Bắc Giang tiếp tục điều trị sau khi lo xong đám giỗ.

Nói về sức khỏe của mình, ông Nguyễn Thanh Chấn cũng chia sẻ: “Ngày 24/12, tôi có tới Bệnh viện tâm thần Bắc Giang để kiểm tra sức khỏe. Thấy tôi huyết áp cao, các bác sĩ ở đây giới thiệu sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để điều trị. Nhưng vì lúc đó cũng đã tối muộn nên tôi dự định đầu tuần sau sẽ tới bệnh viện tỉnh khám”.

Ông Chấn xem lại các tài liệu liên quan tới vụ án oan 10 năm
Ông Chấn xem lại các tài liệu liên quan tới vụ án oan 10 năm

Cũng trong câu chuyện của mình khi chia sẻ về sức khỏe và đấng sinh thành, bà Chiến không khỏi xúc động nhắc tới hai cái tang tới gần như cùng lúc. “5 năm sau ngày chồng tôi ngồi tù, chỉ trong vòng 3 tháng bố mẹ của tôi lần lượt qua đời. Mẹ tôi thì bị tai biến, 3 tháng sau bố tôi cũng mất trong một cơn suy tim. Lúc đó, tôi tưởng mình sẽ chết. Tôi thực sự không nghĩ được gì và bản thân tôi cũng bị tai biến…”, bà Chiến khóc.

Rồi bà nói tiếp: “Cái Quyền (con gái bà Chiến hiện đang lao động tại Đài Loan – PV) nấu cháo cho mẹ suốt và cũng động viên tôi rất nhiều. Anh Hoạt thấy tôi suy sụp như thế cũng “dỗ ngọt” tôi là phải cố gắng ăn để có sức khỏe rồi anh ấy sẽ đưa tôi đi kêu oan tiếp. Chính sự động viên của các con và những người luôn quan tâm, sát cánh bên tôi đã giúp tôi vực lại được tinh thần và tiếp tục hành trình đi kêu oan cho chồng”.

Băng đen ông Chấn đã để tang bố mẹ vợ trong thời gian thụ án

Tấm băng đen ông Chấn đã để tang bố mẹ vợ trong thời gian thụ án

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Chấn cũng cho hay: “Lúc nghe tin bố mẹ vợ lần lượt qua đời chỉ trong một thời gian rất ngắn, tôi ngồi chịu án tại trại giam Vinh Quang cũng chỉ biết buồn và khóc để tang ông bà. Lúc đó, người đầu tiên tôi nghĩ tới là Chiến. Đọc những dòng tâm sự của vợ: “Em mất bố, mất mẹ và mất anh...”, tôi thấy xót xa lắm. Nhưng đau xót cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh lúc bấy giờ. Tôi cũng chỉ biết viết thư động viên vợ cố gắng sống và giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đi kêu oan cho tôi và nuôi dạy các con”.

Rồi ông Chấn đưa cho tôi xem tấm băng đen ông đeo trong thời gian bố mẹ vợ qua đời mà những ngày chịu án ông không về trực tiếp để tang được. Còn bà Chiến quay sang tâm sự: “Những năm trước, ngày giỗ bố chồng tôi năm nào cũng bao trùm lên không khí buồn bã, nặng nề. Nhưng năm nay thì khác, chồng tôi đã được giải oan, hung thủ thực sự của vụ án giết chị Nguyễn Thị Hoan là Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú. Tại thời điểm này, không khí ấy đã không còn bao trùm lên gia đình tôi. Chúng tôi mong một năm mới ấm cúng, an toàn đến với gia đình cũng như tất cả mọi người".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại