Nước mắt vụ chìm tàu: “Anh ơi em sắp sinh rồi!"

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - “Anh ơi em sắp sinh rồi! Anh về mà xem mặt con! Về mà đặt tên cho nó! Anh hứa sẽ mua áo mới cho nó cơ mà. Về với em với con đi anh, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi".

Bất ngờ bị sóng đánh chìm đêm 27/11, trong số 10 ngư dân trên tàu NA 90249 ở xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thời điểm đó thì có tới 8 người bị mất tích.

Nghe tin dữ báo về, cả xóm nghèo đứng ngồi không yên vì người thân, người con, người bố, người chồng vẫn đang bặt vô âm tín ngoài biển khơi lạnh giá. Từng phút, từng giây họ vẫn cầu mong phép nhiệm màu đến với người thân của họ.

Trước lúc ra đi trên “chuyến tàu định mệnh”, có những người hứa với người vợ trẻ “chờ anh về rồi anh sẽ cùng em đón đứa con chào đời” kèm theo đó là những khoang thuyền đầy ắp cá. Người hứa với mẹ già, con thơ chờ chuyến đi thuyền về sẽ có tiền trả nợ. Bao lời hứa, bao ước mơ còn đó, nhưng nay, các anh đang mịt mờ ngoài biển khơi cùng những con sóng dữ.

Cả xóm nghèo nóng lòng chờ đợi tin tức các ngư dân gặp nạn ngoài khơi xa.

Trong số 10 ngư dân gặp nạn cùng con tàu “định mệnh” NA 90249 TS, có những hoàn cảnh khiến mọi người có mặt nơi đây không sao cầm nổi nước mắt.

Đắng lòng hơn cả là hoàn cảnh của gia đình có hai anh em Hồ Vĩnh Lai SN 1978) và Hồ Vĩnh Thế ở xóm Hồng Phong, xã An Hòa (Quỳnh Lưu, Nghệ An).


	Bà Hồ Thị Lài mẹ ruột của (anh Thế và anh Lai) đã ngoài 70, nghe tin dữ
	hai con gặp nạn, bà chỉ biết lặng lẽ khóc trong đau đớn lặng câm.

Bà Hồ Thị Lài mẹ ruột của (anh Thế và anh Lai) đã ngoài 70, nghe tin dữ
hai con gặp nạn, bà chỉ biết lặng lẽ khóc trong đau đớn lặng câm.

Nghe tin 2 con gặp nạn, người mẹ già Hồ Thị Lài (74 tuổi, mẹ ruột của anh Thế và anh Lai) như người mất hồn. Từ lúc nghe tin dữ, bà Lài đi đi lại lại giữa hai căn nhà hết ngắm ảnh con rồi lại ngồi một góc nhà khóc trong đớn đau. Không gào thét, nhưng nhìn giọt nước mắt cứ chạy dài trên gương mặt nhăn nheo ai cũng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng một người mẹ ngóng con trở về từ “cõi chết”.

Chị Hồ Thị Hoàn vợ của ngư dân Hồ Vĩnh Lai đang mang thai ở tháng thứ 8, đau đớn vật vã khi người chồng vẫn chưa về để cùng chị nhìn con chào đời.

Gia đình anh Lai hiện tại đã có 2 người con gái là cháu Hồ Thị Hảo (học lớp 4) và cháu Hồ Thị Hiệp (3 tuổi). Hay tin chồng gặp nạn ngoài khơi, chị Hồ Thị Hoàn (SN 1983) đang mang thai đứa con thứ 3 sắp đến ngày sinh vật vã khóc. Hai đứa Thảo và Hiệp, thấy mẹ khóc cũng chỉ biết ôm mẹ với ánh mắt ngơ ngác. Dường như 2 cháu còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mà người mẹ và chính chúng đang sắp phải hứng chịu.

Chỉ 1 tháng nữa là chị sinh, từ lúc nghe tin chồng gặp nạn, chị Hoàn khóc như điên dại, sức khỏe suy sụp hẳn. “Anh ơi em sắp sinh rồi! Anh về mà xem mặt con! Về mà đặt tên cho nó! Anh hứa sẽ mua áo mới cho nó cơ mà. Về với em với con đi anh, sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi như thế. Anh ơi….", chị Hoàn thảm thiết trong nỗi đau khi hay tin chồng mình gặp nạn ngoài khơi xa.

Nghe tin dữ anh Lai và Thế đang mất tích cùng con tàu bị chìm ngoài khơi xa, cả gia đình đứng ngồi không yên. Từ già đến trẻ, ai cũng lo lắng, ngóng chờ từng phút, từng giây tin tức từ biển khơi. Đang ở nhà anh Lai, đúng lúc chúng tôi nhận được tin báo từ Ban Phòng chống lụt bão cứu hộ cứu nạn, hiện tại, anh Lai cùng 1 ngư dân nữa đã được cứu hộ và đang di chuyển vào bờ.


	Chị Mai Thị Phương ngất lịm đi từ lúc nghe tin chồng mình là Hồ Vĩnh Thế gặp nạn ngoài biển. Các con của chị còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau này.

Chị Mai Thị Phương ngất lịm đi từ lúc nghe tin chồng mình là Hồ Vĩnh Thế gặp nạn ngoài biển. Các con của chị còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau này.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của anh Lai vẫn chưa được thông báo cụ thể lại khiến cả gia đình sốt sắng lo lắng. Nhưng dẫu sao đó cũng là một niềm an ủi mà chúng tôi có thể mang đến gia đình chị, trong lúc đớn đau này.

Nghe tin người anh trai đi cùng chồng mình đã được cứu hộ, còn tin tức về chồng mình vẫn chưa thấy đâu khiến Chị Mai Thị Phượng (vợ của anh Hồ Vĩnh Thế), ngất lịm trước nỗi đau không nói nên lời. Anh Thế là em trai ruột của anh Hồ Vĩnh Lai. Trước lúc lên tàu vươn khơi, anh Thế còn hứa với vợ chờ chuyến này về sẽ có tiền sửa sang lại nhà và mua quần áo mới cho con đi học. Nhưng giờ, được nhìn thấy mặt anh, đó là món quà lớn nhất với người vợ trẻ.

Bức ảnh của hai ngư dân Hồ Vĩnh Lai và Hồ Vĩnh Thế.

“Anh về với mẹ con em đi! Lúc anh đi, anh hứa trở về sao giờ mẹ con em gọi mà không thấy anh trả lời anh ơi. Em không cần anh mang cá về bán lấy tiền sửa nhà nữa. Em không cần anh mua quần áo mới cho con nữa. Em chỉ mong anh về thôi”, chị Phương đau đớn, khóc than khi tin tức về chồng mình đang mịt mờ ngoài biển lớn.

Hiện tại anh Thế và chị Phượng đã có 2 người con là cháu Hồ Thị Giang (9 tuổi), Hồ Văn Hiếu (3 tuổi). Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi lo lắng mà người mẹ và gia đình đang sắp phải gánh chịu. Thấy mẹ khóc, hai đứa nhỏ cũng chỉ biết đứng nhìn  rồi lại lao vào giường ôm mẹ với ánh mắt ngây thơ khờ dại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại