Nửa đêm đã ùa ra đường mua cá lóc nướng cúng thần tài

LÊ THOA - THANH TUYỀN |

Nhiều cửa hàng bán cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM) đã mở cửa bán hàng từ 0 giờ ngày 17-2 để phục vụ người dân nhân ngày vía thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

Đến 8 giờ sáng nay, nhiều cửa hàng bán cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý đã chật kín người mua, nhiều nơi phải tăng cường thêm người nướng cá và người bán, mỗi người một việc mới phục vụ tốt được.

Ngoài ra, nhiều cửa hàng được mở thêm để phục vụ nhu cầu của người dân.

Người dân ùa ra đường mua cá lóc từ sớm.
Người dân ùa ra đường mua cá lóc từ sớm.

Anh Lý Văn Trung (đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) cũng đã bắt đầu bán cá từ 0 giờ khuya nay. “Họ đi mua từ 12 giờ đêm kia.

Cả nhà phải chạy từ tối qua đến giờ. Họ mua sớm để tránh chen lấn vào sáng nay. Có người thì cúng ngay trong đêm lúc rạng sáng luôn. Có người mua năm con, có người mua đến mười mấy con một lúc” - anh Trung chia sẻ.

Không khí nhộn nhịp kẻ mua, người bán tại các cửa hàng.
Không khí nhộn nhịp kẻ mua, người bán tại các cửa hàng.
Cá lóc nướng có nhiều giá khác nhau.
Cá lóc nướng có nhiều giá khác nhau.
Toát mồ hôi để nướng cá.
Toát mồ hôi để nướng cá.
Cá lóc sau khi nướng được quét thêm lớp hành lá và đậu phộng.
Cá lóc sau khi nướng được quét thêm lớp hành lá và đậu phộng.

Tại cửa hàng của anh Trung, số lượng cá dùng để bán trong hôm nay lên đến 1.000 con. Anh cho biết năm nào cửa hàng cũng phải mua cá với số lượng lớn để trữ sẵn trong ngày này.

Giá bán một con cá lóc tại cửa hàng của anh Trung tùy thuộc vào kích thước cá: 140.000 đồng/con loại lớn, 130.000 đồng/con loại vừa và 120.000 đồng/con loại nhỏ.

Bán cá lóc nướng từ hơn năm năm nay, anh Trung cho biết cứ tới dịp này là người dân lại mua cá rất nhiều. “Bình thường tôi vẫn bán nhưng cứ đến ngày này lại tăng số lượng cá thêm để phục vụ cho bà con.

Người mua đông lắm, họ mua về để cúng cầu lộc đầu năm. Có năm cửa hàng không đủ cá để bán” - anh nói.

Người mua đến chọn cá để cúng thần tài.
Người mua đến chọn cá để cúng thần tài.
Nhiều người không ngại mua nhiều nơi để tìm chỗ bán cá rẻ hơn.
Nhiều người không ngại mua nhiều nơi để tìm chỗ bán cá rẻ hơn.

Đứng chờ lấy cá, cô Nguyễn Thị Sâm (ngụ quận Tân Phú) cho biết năm nào cô cũng đi mua cá lóc để cúng thần tài. “Đầu năm cầu lấy lộc nên cứ đến mùng 10 tết là tôi lại đi mua cá về cúng.

Năm nào cũng đứng đợi vì người đông quá. Tôi mua hai con mà đứng chờ từ sáng giờ” - cô Sâm nói.

Ngoài cá lóc, gia đình cô Sâm còn mua thêm tôm, trứng và cua cùng một ít hoa quả để đặt trên mâm cúng thần tài. Cô Sâm cho biết nhà cô thường cúng vào ngày này để cầu tài lộc, mong cho gia đình ăn nên làm ra.

Bên cạnh cá lóc nướng thì các cửa hàng bán những vật phẩm khác để cúng thần tài như heo quay, bánh bao, vàng miếng, vàng mã và hoa quả cũng đông khách.

Hoa quả, vàng mã cũng là một trong những vật phẩm cúng thần tài.
Hoa quả, vàng mã cũng là một trong những vật phẩm cúng thần tài.

Tại cửa hàng thịt quay Thành Ký trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cô Hai Thành Ký (chủ cửa hàng) bán heo quay với giá 230.000 đồng/kg (bình thường giá heo sẽ là 200.000 đồng/kg).

Cô Hai cho biết cứ đến ngày này gia đình cô lại tăng số lượng heo quay lên để phục vụ cho người dân. “Bình thường không đông lắm đâu nhưng cứ đến ngày này thì nhu cầu người mua lại tăng lên nên phải làm nhiều để bán cho họ” - cô Hai nói.

Người dân đến mua heo quay cúng thần tài.
Người dân đến mua heo quay cúng thần tài.
Chị Hai Thành Ký đã bán heo quay 18 năm nay.
Chị Hai Thành Ký đã bán heo quay 18 năm nay.

Chị Huỳnh Thu Thủy (người đến mua heo quay) chia sẻ chị mua thịt quay thay vì cá lóc nướng để cúng.

“Tôi lại không có thói quen cúng cá lóc mà thường mua khoảng một dong thịt heo quay, một quả trứng kèm một con tôm hay cua, rồi thêm một ít hoa quả để thờ” - chị Thủy nói.

Tại nhiều chợ trên địa bàn TP, rất đông người dân đi mua đồ cúng thần tài, nhiều người phải đi chợ từ sớm để tranh thủ chọn được đồ.

Tại chợ Kiến Thiết (quận 9, TP.HCM), chị Lê Thị Quỳnh Ni (người dân sống ở quận 9) phải tranh thủ đi sớm để mua thịt heo quay.

“Phải đi thật sớm, chứ không người ta bán hết rồi không có mà mua. Năm ngoái, tôi tranh thủ đưa bé đến trường xong là chạy ra chợ ngay mà còn phải đứng xếp hàng rất lâu mới mua được” - chị Quỳnh Ni nói.

Còn chị Phạm Thị Gái (ngụ quận 9) thì cho biết năm nay chị phải canh để mua cho kịp. “Năm ngoái 9 giờ tôi đi mà đã hết thịt rồi, không còn chỗ nào bán nên năm nay rút kinh nghiệm phải đi thật sớm” - chị Gái nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (bán thịt heo quay trong chợ Kiến Thiết) cho biết số lượng thịt bán ra trong ngày này tăng gấp ba so với ngày thường do người mua rất đông.

“Cứ đến dịp này là tôi phải tăng số lượng thịt lên chứ có năm chỉ mới một giờ là hết sạch thịt rồi” - chị Kim Anh nói.

Được biết ngày vía thần tài là một dịp lễ xuất phát từ người gốc Hoa ở phía Nam, lan dần ra phía Bắc trong vài ba năm trở lại đây.

Ở miền Bắc, người dân hầu như chỉ mua vàng về cất với hy vọng may mắn và phát tài cả năm. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ, ngoài vàng, người dân còn mua nhiều thứ khác để cúng trong ngày thần tài như cá lóc nướng, thịt heo quay, bánh bao, hoa quả…

Đây là tập tục cầu mong sự thành đạt trong năm mới. Người dân thờ cá lóc vì quan niệm ông thần tài, ông địa thường thích ăn những gì gần gũi với đồng ruộng. Còn thịt quay và bánh bao là do ảnh hưởng từ văn hóa của người Hoa.

Một số hình ảnh khác:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại