Nữ sinh trung học nhảy lầu tự tử vì không có tiền đóng học

Nạn nhân mặc đồng phục học sinh, cổ quàng khăn đỏ bước thẫn thờ dọc hành lang. Sau đó, ai nấy ngớ người bởi cô bé bước lên lan can lầu 2 thả mình xuống.

Trưa ngày 19/11, bé Phạm Thị Thanh Thảo (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS An Nhơn, hiện ở trọ tại tổ 39, khu phố 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) dắt xe đạp đi học sớm hơn thường lệ. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, mẹ nữ sinh nhận được hung tin con gái nhảy từ lầu hai bệnh viện Gò Vấp tự vẫn.

Gọi điện xin tiền học phí không được nên vào bệnh viện nhảy lầu?

Khoảng 13h ngày 19/11, hàng trăm người có mặt tại bệnh viện quận Gò Vấp tá hoả bởi cảnh tượng một cô bé gieo mình từ tầng 2 xuống nền xi măng bất tỉnh tại chỗ.

Các nhân chứng kể lại, nạn nhân mặc đồng phục học sinh, cổ quàng khăn đỏ bước thẫn thờ dọc hành lang. Sau đó, ai nấy ngớ người bởi cô bé bước lên lan can thả mình, sự việc xảy ra chóng vánh nên không ai kịp can ngăn.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Gia Định cứu chữa. Danh tính nữ sinh tự vẫn được xác định là em Phạm Thị Thanh Thảo (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS An Nhơn, quận Gò Vấp).

Chị Phạm Thị Yến Hương (46 tuổi), mẹ nạn nhân kể lại, bình thường 1h chiều con gái mình mới đi học. Nhưng trưa xảy ra sự việc, Thảo xin phép mẹ đi học sớm hơn 30 phút với lí do tập duyệt văn nghệ chuẩn bị lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trước lúc con gái rời khỏi nhà, chị Hương cho biết Thảo vui vẻ như mọi ngày chứ không có biểu hiện gì buồn chán. Chừng hơn nửa giờ đông hồ sau, lúc đang phụ việc cho nhà chủ, người mẹ khựng chân tay nhận được tin báo từ nhà trường rằng con gái chị nhảy lầu tự vẫn.

Hớt hải chạy lên bệnh viện, lúc này Thảo đã được chuyển đến bệnh viện Gia Định trong tình trạng nguy kịch. “Sáng hôm đó con bé đi học thể dục, trưa về thay áo quần rồi ăn cơm bình thường. Lúc nhắc xe đạp ra đường, nó còn lễ phép chào mẹ và bà ngoại. Không ngờ nó dại dột thế không biết”, người mẹ thuật lại.

Mẹ và bà ngoại của Thảo bên những tờ giấy khen của con gái.

Lý giải chuyện con gái nhảy lầu quyên sinh, chị Hương lắc đầu không biết vì sao. Nói đoạn, người mẹ thân hình gầy nhom lục tệp giấy khen cho hay Thảo rất ngoan hiền. Suốt tám năm qua cô bé đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ. Ở trường, cô nữ sinh được bạn bè, thầy cô quý mến bởi dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng giàu nghị lực vượt khó học giỏi.

Chị Hương bộc bạch cách đây hơn 2 năm, do xích mích tình cảm nên chồng chị đã bỏ nhà theo vợ bé. Từ đó đến nay một tay chị cáng đáng mọi việc trong gia đình.

Trước hôm xảy ra sự việc đáng tiếc, Thảo gọi điện cho bố nhiều cuộc xin tiền đóng học phí nhưng không được chấp nhận. “Có thể con bé cảm thấy tủi thân mới tự vẫn, chứ ở trường, ở nhà nó chẳng xảy ra chuyện buồn nào”, mẹ nữ sinh suy đoán.

Theo lời người mẹ nhận định, Thảo đã có ý định từ bỏ cuộc đời từ trước. Trước khi nhảy lầu bệnh viện, bé gái gửi lại bức thư cho bạn thân cùng lớp. Trong thư, cô bé than thở cuộc đời mình chịu nhiều khổ đau, tủi nhục quá rồi nên không muốn sống nữa, đồng thời gửi lời chúc bạn bè học tập tốt. Ngoài bì thư, bé gái ghi chú “đến 5h chiều mới được mở thư ra xem”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nuôi, bà nội cô bé thanh minh dù bỏ nhà ra sống ngoài nhưng thi thoảng con trai bà đều ghé lại thăm nom, chu cấp tiền bạc cho cháu nội mình ăn học. Bà Nuôi trách móc con dâu và bà sui gia khó tính bởi thời gian gần đây con trai mình hối cải, xin quay lại sống chung nhưng bị ruồng bỏ.

Xóm giềng chung tay giúp gia đình cô bé xấu số vượt qua nỗi đau

Tìm đến nơi ở của gia đình bé gái dại dột, từ đầu ngõ ai ai cũng tỏ lòng xót thương cho cô bé. Thảo hiện đang sống cùng mẹ và bà ngoại trong căn phòng trọ rộng chừng 15 m2. Bà ngoại Thảo nay ngoài 60 tuổi, lại cùng lúc mang “tổ hợp bệnh” gồm tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp nên chỉ nằm một chỗ.

Mẹ Thảo cũng mắc bệnh tim mạch không thể làm những công việc nặng. Chị trải lòng: “Mỗi ngày phụ việc gia đình, người ta trả 30 - 50 ngàn đồng. Chi phí thuê phòng trọ, cơm nước, rồi tiền thuốc thang chưa đủ nên con bé thường xuyên thiếu học phí. Đã thế nhiều hôm không có việc, cả nhà đành ăn cơm với rau, nước mắm qua bữa”. Cũng theo lời người mẹ, hiện con gái chị vẫn đang thiếu tiền học phí nhà trường.

Suốt 8 năm học, bé Thảo đạt nhiều thành tích.

Biết rõ hoàn cảnh gia đình, ngoài giờ đến trường, Thảo tận dụng thời gian rảnh rỗi bán dừa thuê ngay đầu hẻm kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Hầu hết người dân địa phương đều nhận xét Thảo ngoan hiền, chăm chỉ. Dù không có điều kiện học thêm như bạn bè cùng trang lứa nhưng nhiều năm liền cô bé đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Cuộc trò chuyện với mẹ và bà ngoại nữ sinh xấu số với chúng tôi liên tục đứt quãng bởi những người đến thăm hỏi, động viên. Tổ trưởng dân phố cho hay suốt hai ngày qua bà cùng các thành viên trong ban điều hành khu phố đã tổ chức vận động quyên góp nhằm giúp đỡ gia đình nữ sinh gặp nạn.

Sắp tới, khu phố sẽ làm đơn kiến nghị các tổ chức xã hội tiếp tục hỗ trợ gia đình chị Hương. Lúc chúng tôi có mặt tại gia đình nữ sinh xấu số, bên ngoài đường hẻm râm ran không khí kêu gọi ủng hộ em Thảo.

“Cảm ơn xóm giềng, nếu không có mọi người tôi thực sự không biết làm thế nào. Ngày lên bệnh viện nhận con, trong túi không một xu, may nhờ hàng xóm giúp đỡ, con bé mới cầm cự đến giờ này”, chị Hương khóc nức nở giữa vòng tay san sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại