Nỗi ám ảnh về bão của những người "đánh đu" trên biển

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Có mặt tại bãi biển Bình Minh (Ninh Bình) khi cơn bão Bebinca ập đến, chúng tôi càng thấu hiểu nỗi cực nhọc của những người dân mưu sinh giữa bãi bồi.

Phía xa bờ biển đang tồn tại những túp lều tranh đơn sơ.

Phía xa bờ biển là những túp lều tranh đơn sơ. Đây là khu bãi bồi thuộc xã Bình Minh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, có chiều dài khoảng 16km, diện tích nuôi trồng thuỷ sản ven biển đạt 2.064 ha.

Tuy thời gian lúc mới sơ khai từ năm 2005 trở lại đây, lác đác có vài cái lều của người dân tự dựng lên để đánh bắt hải sản tự nhiên

Lúc mới sơ khai vào năm 2005, tại bãi bồi chỉ lác đác vài cái lều do người dân tự dựng lên để đánh bắt hải sản tự nhiên.

Chỉ đơn giản thế này, nhưng là nơi kiếm cơm cho cả gia đình...

Chủ nhân nuôi ngao của mỗi túp lều này sở hữu diện tích đầu tư tương đương với khoảng 1 ha hoặc rộng hơn. Theo ước tính, mỗi ha đầm nuôi ngao này có giá khoảng 200 triệu đồng.

Tuy nằm ngoài khơi và cuộc sống

Tuy phải sống lơ lửng trên những túp lều những những người dân nơi đây luôn gắn bó với bãi bồi.

Người dân đang đánh đố với những gì thiên nhiên

Trong những năm gần đây, phong trào nuôi ngao ở Bình Minh phát triển người dân ở đây đã đầu tư khá nhiều công sức, tiền của và đã thu được lợi nhuận khá cao.

Theo một số người dân cho biết: có lúc mặt nước ngấp nghé những túp lều này ngay giữa sóng biển.

Những chiếc lều nằm cách mực nước biển 3m nhưng chỉ một cơn bão ập đến bất ngờ là có thể nhấn chìm tất cả. Cuộc sống của những người dân trên bãi bồi là nối tiếp những cuộc chiến để chiến thắng tự nhiên.

Mỗi khi nước dâng cao, phương tiện thô sơ làm bằng tấm xốp và chiếc đầu máy cầy, hàng ngày vận chuyển người dân ra nơi ở trên những túp lều.

Chiếc "tàu" này được ghép từ những tấm xốp với chiếc đầu máy cày là phương tiện di chuyển của người dân trên bãi bồi tới những túp lều.

Trong lúc nước biển cạn, chiếc

Chiếc tàu này đã kịp cập bến an toàn trước khi bão về.

Nếu không có bão họ sẽ không tranh thủ đội mưa để giữ lại tài sản của mình

Một gia đình nuôi trồng thủy sản tại đây đang lo lắng nếu bão về thì họ sẽ bị mất trắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại