Những tình tiết đau đớn nhất vụ thai nhi văng khỏi bụng mẹ

Y. Dương |

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 25/10/2014 không chỉ cướp đi mạng sống của thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1987, ngụ tại Long Xuyên, An Giang) mà còn để lại những nỗi đau như sự nghiệt ngã của số phận.

Người chồng bị cán mất một chân, thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ cũng bị cán nát một chân. Ở nhà, đứa con gái 5 tuổi của sản phụ thiệt mạng ấy vẫn ngày ngày ngóng mẹ về. Tất cả làm nỗi đau càng chồng chất với những người ở lại.

Mẹ nhìn con rồi trút hơi thở cuối cùng

Anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, ngụ tại An Giang, người chồng của thai phụ gặp nạn) đã nghẹn lòng khi chia sẻ về khoảnh khắc cuối cùng của người vợ. Tờ Vietnamnet tường thuật lời anh Nam như sau: "Chạy đến đoạn đường đang thi công, đường rào lại và cả 2 chiều xe đi chung một phần đường hẹp. Tôi chở vợ chạy đằng trước, bỗng chiếc xe trộn bê tông đằng sau cứ thế trờ tới. Xe máy của tôi đổ xuống, tôi bị xe đè lên chân phải không thể trở dậy. Tôi rướn người lên chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra với vợ mình...

Vợ tôi bị xe đè lên người, con tôi văng cách xa bụng mẹ cả 6 – 7 mét. Tôi muốn chạy tới nhưng không thể nhúc nhích. Tôi gào thét, cầu xin mọi người cứu vợ con tôi với nhưng chẳng ai cứu cả. Tôi thấy vợ nhúc nhích được hai cái, mắt nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng”.

Chôn vợ vừa xong, chồng theo con lên TP.HCM cấp cứu

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ, ngày 26/10/2014, gia đình sản phụ Ngọc đã lo xong hậu sự cho chị. Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang anh Nguyễn Văn Nam, chồng chị Ngọc liên tục bị khó thở, vật vã. Tiên liệu tình huống xấu có thể đến với anh Nam, nên đến 11h trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang đã chuyển anh Nam lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó, đứa con bị xe cán rớt ra đường của họ của họ cũng đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng 1". 

Được biết, sức khỏe của anh Nam hiện đã ổn hơn trước, nhưng bệnh viện còn phải tiếp tục theo dõi. 

Sẽ lắp chân giả cho thai nhi văng khỏi bụng mẹ

Bác sĩ Đào Trung Hiếu (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, chân phải đứt lìa. Dù các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cố gắng nối lại chân cho bệnh nhi nhưng cuối cùng đành chịu vì mô bị dập nát quá nhiều. Các bác sỹ phải tháo bỏ khớp gối phải của bé. Sau này chờ sức khoẻ bé ổn định rồi sau này sẽ lắp chân giả. 

tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: Thanh Huyền/Vietnamnet)
tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: Thanh Huyền/Vietnamnet)

"Mẹ đi núi chừng nào về"

Cho đến bây giờ, bé H. (5 tuổi, con gái chị Ngọc) vẫn chưa ý thức được sự ra đi của người mẹ. Theo thông tin trên tờ Dòng Đời, bé H. vẫn vui chơi như không hề có chuyện gì xảy ra, nhiều khi bé trả lời gọn lỏn “mẹ chết rồi”, nhưng là cách nói theo người lớn chứ bé chưa hề ý thức mẹ chết là gì. Thỉnh thoảng bé H. lại trèo lên lan can, ôm cột nhà nhìn ra ngoài cổng hỏi ngoại: “Mẹ đi núi chừng nào về, sao lâu quá vậy”. 

Cũng theo nguồn trên, khi bé khóc đòi mẹ, những người thân trong gia đình chỉ còn biết nói mẹ đi núi. Bé lại ngồi ngay cạnh di ảnh mẹ để... "chờ mẹ về".

Theo thông tin trên tờ Giadinhonline, ngày 9/11, tình trạng sức khỏe của bé Huy (tên của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ) phát triển tương đối ổn định. Bé Huy đã bú được 70 ml sữa mỗi lần. Bé liên tục đòi bú sữa. Những vết thương do tháo khớp chưa bắt đầu khô và kéo da non. Em cũng thường hay khóc vì cảm nhận được sự đau đớn do vết thương gây ra. Hiện Huy vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc cách li tại khoa chuyên sâu trẻ sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM. Hàng ngày các y, bác sĩ luôn túc trực để theo dõi tình trạng sức khỏe của bé. Mới đây Ban ATGT tỉnh An Giang đã tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho anh Phan Trọng Hải, người đầu tiên trực tiếp bế thai nhi bị văng khỏi bụng mẹ. 

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại