'Tôi nhìn vợ mà xót thương, đâu dám nói thai nhi đã mất'

Lê Quyết |

“Vợ mới qua cơn nguy kịch, sức khỏe còn yếu, tôi vào thăm chỉ biết nhìn vợ mà xót thương. Chỉ nói chuyện cho vơi đi nỗi đau thể xác, chứ đâu dám nhắc đến chuyện thai nhi trong bụng đã không còn giữ được vì sợ vợ xúc động mà ảnh hưởng đến tính mạng”, anh Quỳnh Trung Hiếu, chồng của thai phụ bị xe ben cán tâm sự.

Vừa vào thăm vợ ở phòng hồi sức bước ra với vẻ mặt có đôi chút niềm tin, anh Quỳnh Trung Hiếu chia sẻ: “Từ ngày đưa vợ nhập viện đến trưa nay 5.11, tôi mới nghe bác sĩ nói có chút hi vọng. Thấy vợ nằm một chỗ trên giường bệnh, tôi hỏi rất nhiều nhưng vợ chỉ biết gật đầu rồi hỏi tôi được một câu “anh đã ăn cơm chưa”, nhưng nhiêu đó cũng khiến tôi có cảm giác ấm lòng và vững tin hơn rất nhiều”.

Ngồi ở hành lang ghế đá, chia sẻ với chúng tôi mà anh Hiếu vẫn không giấu được nỗi lo toan cuộc sống đang ập lên vai chàng trai trẻ. Bé trước mang thai gần 5 tháng thì bị sảy nên khi mang thai lần này vợ chồng anh rất vui và chờ ngày bé chào đời. Nào ngờ...

Để tránh việc động thai, anh Hiếu quyết định cho vợ ở nhà dưỡng thai một thời gian, thế mà ngờ đâu tai nạn vẫn ập đến gia đình. Giờ con mất, vợ nằm một chỗ tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng các bác sĩ nói vợ anh vẫn còn chấn thương rất nặng, cần phải điều trị lâu dài và cũng có thể các vết thương sau này mới tái phát.

Anh Hiếu cho biết thêm, từ ngày đưa vợ vào viện đến nay vẫn chưa thấy cơ quan công an liên lạc hỏi han về thông tin vụ tai nạn xảy ra với vợ mình. Cũng như cung cấp thông tin xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến con anh mất, vợ anh nguy kịch.

Có mặt tại Bệnh viện túc trực cùng gia đình nạn nhân mấy ngày qua, anh Hoàng Văn Triển (em trai người gây tai nạn với chị Trần Thị Ngọc Tươi) thật thà nói, tai nạn thì chẳng ai muốn làm gì cả.

Hiện tại chưa biết đúng sai, nguyên nhân thế nào khi mà vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan công an điều tra, nhưng trước mắt anh trai tôi gây tai nạn thì sẽ có trách nhiệm với gia đình chị Tươi.

"Tôi cũng có điện thoại cho anh trai và gia đình nói trong nhà có cái gì bán được thì cứ bán hết đi, thiếu đâu vay mượn anh em, bạn bè để có tiền lo viện phí, miễn sao chị Tươi khỏe lại là tốt rồi", anh Triển nói

 

Anh Hiếu cho biết, từ ngày đưa vợ vào viện đến nay vẫn chưa thấy cơ quan công an cung cấp thông tin xác định nguyên nhân  dẫn đến vụ tai nạn khiến con anh mất, vợ anh nguy kịch.

Anh Hiếu cho biết, từ ngày đưa vợ vào viện đến nay vẫn chưa thấy cơ quan công an cung cấp thông tin xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến con anh mất, vợ anh nguy kịch.

 

Nhận định về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trần Thị Ngọc Tươi, đại diện Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, từ ngày vào viện đến sáng nay 5.11 thai phụ Trần thị Ngọc Tươi (22 tuổi quê ở Tiền Giang) đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, do bệnh nhân bị chấn thương quá nặng nên hiện các bác sĩ vẫn đang trong quá trình theo dõi, điều trị chứ chưa dám đưa ra kết luận cụ thể.

'Như Một Thế Giới đã thông tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 1.11. Thời điểm đó, anh Nguyễn Chí Linh (38 tuổi, quê ở Hậu Giang) điều khiển chiếc xe máy trên quốc lộ 1K (hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) chở theo chị Trần Thị Ngọc Tươi (22 tuổi quê ở Tiền Giang ngụ quận Thủ Đức, TPHCM).

Khi đến gần chùa Cao Đài, phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM thì xe của anh Linh bị chiếc xe ben biển số 57K-6866 tông từ phía sau khiến chị T. văng ra giữa đường.

Sau đó, chị T bị chiếc xe ben kéo lê hơn 3m mới dừng lại khiến chị Tươi đang mang thai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại