Thương con quá mà chẳng biết phải làm thế nào...

Hải Sơn |

Hình ảnh cháu bé bị lở loét toàn thân theo mẹ đi bán bóng bay dạo quanh khu vực ngã tư Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu (Hà Nội) khiến mọi người không khỏi thương cảm, xót xa.

Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của hai mẹ con cháu bé này, chúng tôi đã tìm đến đây nắm thông tin, xác minh nhân vật. Tuy nhiên, chúng tôi chực chờ cả ngày (17/3), tìm kiếm nhiều lần nhưng không hề thấy bóng dáng hai mẹ con cháu bé này xuất hiện.

Lần theo những thông tin ít ỏi từ người dân sinh sống gần khu vực này, chúng tôi chỉ biết hai mẹ con cháu bé đang sống ở khu vực đường Kim Ngưu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tiếp tục vào từng ngõ, gõ từng nhà ở phố Kim Ngưu để hỏi thăm, chúng tôi cũng cũng có được manh mối đầu tiên về mẹ con họ. Nơi sinh sống của hai mẹ con cháu bé là một ngôi nhà chưa đầy 10m2, nằm cuối ngõ 100, phố Kim Ngưu.

Những người dân sinh sống gần đây cho biết, mới thấy hai mẹ con vai khoác "tay nải" vội vã cõng nhau đi viện từ hồi sáng (17/3).

Họ cũng khẳng định, việc cháu bé bị bệnh lở loét toàn thân từ lúc nhỏ và hàng ngày theo mẹ đi bán bóng bay dạo kiếm sống ở ngã tư đường Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu là có thật.

Người phụ nữ này tên là Từ Hải Thanh (SN 1973) và đứa con gái không hôn thú mang trọng bệnh trên người là bé Từ Thu Phương.

"Hai mẹ con chị ấy vừa "cắp" nhau đi Bệnh viện Da liễu Trung ương rồi, con bé mệt..." - chị Hương, gần nhà chị Thanh nói.

Tối ngày 17/3, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thì đúng lúc chị Từ Thị Thanh (SN 1973) đang cho con ăn.

Tối 17/3, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thì đúng lúc chị Từ Hải Thanh đang cho con ăn.

Chị Thanh cho biết, cháu Từ Thu Phương (SN 2011), vừa nhập viện vào sáng cùng ngày. Mấy ngày hôm nay tình trạng bệnh tình, sức khỏe xấu đi... Cháu Phương có biểu hiện bong tróc da từ khi được 2 tháng tuổi.

Chị Thanh cho biết, cháu Từ Thu Phương (SN 2011), vừa nhập viện vào sáng cùng ngày. Mấy ngày hôm nay tình trạng bệnh tình, sức khỏe xấu đi... Cháu Phương có biểu hiện bong tróc da từ khi được 2 tháng tuổi.

Những hình ảnh khiến người đối diện không khỏi xót xa...

Những hình ảnh khiến người đối diện không khỏi xót xa...

> Clip: Bé Từ Thu Phương tại Bệnh viện Da liễu Trung ương...

 

Chị Thanh cho biết thêm, dù đã đưa con đi chữa trị bệnh ở nhiều nơi, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không có nên bệnh tình của cháu ngày nặng...
Chị Thanh cho biết thêm, dù đã đưa con đi chữa trị bệnh ở nhiều nơi, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không có nên bệnh tình của cháu ngày nặng...
Cháu Phương vào viện là nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ tại bệnh viện, cháu Phương bị viêm da cơ địa, phải điều trị sớm và tiên lượng kéo dài.
Cháu Phương vào viện là nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ tại bệnh viện, cháu Phương bị viêm da cơ địa, phải điều trị sớm và tiên lượng kéo dài.
Toàn bộ cơ thể cháu Phương hiện giờ đã lở loét cả. Mọi sinh hoạt của cháu Phương đều một tay chị Thanh chăm sóc.
Toàn bộ cơ thể cháu Phương hiện giờ đã lở loét cả. Mọi sinh hoạt của cháu Phương đều một tay chị Thanh chăm sóc.
Do bị bệnh nên dù đã 4 tuổi nhưng cháu Phương không thể tự đứng dậy, đi lại được. Thậm chí, cháu bé nói ú ớ chưa rõ tiếng.

Do bị bệnh nên dù đã 4 tuổi nhưng cháu bé chỉ nói ú ớ chưa rõ tiếng.

Những vết lở loét ở lưng...

Những vết lở loét ở lưng...

Những hôm thay đổi thời tiết, các vết thương này lại hành hạ cháu bé...

Những hôm thay đổi thời tiết, các vết thương này lại hành hạ cháu bé...

Tôi chỉ biết cầu trời mong sao con bé được chữa khỏi bệnh... - chị Thanh chia sẻ.

"Tôi chỉ biết cầu trời mong sao con bé được chữa khỏi bệnh..." - chị Thanh tâm sự.

Bệnh tật khiến đôi chân cháu Phương đau đớn không thể tự đứng lên, đi lại được.

Bệnh tật khiến đôi chân cháu Phương đau đớn không thể tự đứng lên, đi lại được.

Làm bạn với người ta mới có được mụn con để an ủi, tâm sự lúc về già nhưng mừng chưa thấy đâu giờ lại thêm cõng khổ vì con bệnh tật. Thương con mà chẳng biết phải làm thế nào nữa... - chị Thanh giọng buồn chia sẻ.

"Làm bạn với người ta mới có được mụn con để an ủi, tâm sự lúc về già nhưng mừng chưa thấy đâu giờ lại thêm cõng khổ vì con bệnh tật. Thương con mà chẳng biết phải làm thế nào nữa..." - chị Thanh rưng rưng...

> Clip chia sẻ của chị Từ Hải Thanh về bệnh tình của bé Thu Phương...

 

Ông Hoàng Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ dân phố 4A (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nơi hai mẹ con chị Thanh sinh sống cho biết: "Chị Từ Hải Thanh chưa có hộ khẩu thường trú do tổ chúng tôi quản lý.

Chị này được anh trai mua nhà đến đây ở, chưa tách khẩu. Chúng tôi được biết, trước kia chị Thanh sống đơn thân nhưng sau này có một đứa con ngoài giá thú với một người đàn ở tỉnh khác.

Hàng ngày hai mẹ con vẫn đưa nhau đi bán bóng bay ở ngoài phố sống qua ngày.

Hoàn cảnh gia đình thuộc dạng khó khăn, việc con chị Thanh bị bệnh thương tâm từ nhiều năm nay là đúng sự thật".

 

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp: Chị Từ Hải Thanh, số nhà 58, ngõ 100, phố Kim Ngưu, tổ dân phố số 4A, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại