Những bao gạo nghĩa tình đến với đồng bào rốn lũ Quảng Bình

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Tin bão dữ số 12 đang tới gần, Quảng Bình những ngày này đang "nắng chạy bão". Giữa trưa nắng ngày chủ nhật, 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm đã tới với dân vùng rốn lũ.

Ngày 3/11, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình, Viện kiểm sát huyện Quảng Trạch và Công ty Thiên Ân Dược (Ninh Hiệp - Hà Nội) cùng bà con ở Ninh Hiệp, Hà Nội đã mang 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác để “Hướng về vùng lốc xoáy, lũ lụt Quảng Bình”. Món quà nghĩa tình được gửi tới bà con hai xã Quảng Sơn và Quảng Minh, huyện Quảng Trạch.


	10 tấn gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác được chuyển tới vùng <span class=

10 tấn gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác được chuyển tới vùng rốn lũ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng với Lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch đã “đón” đoàn cứu trợ “Công ty Thiên Ân Dược cùng bà con xã Ninh Hiệp” tại thị trấn Ba Đồn.

 

Tại xã Quảng Sơn, hàng trăm người dân đã có mặt tại trụ sở UBND xã để đón đoàn. Hình ảnh mà chúng tôi cảm nhận được là “ánh mắt sáng ngời” khi chứng kiến xe hàng 10 tấn gạo đi qua. Tại đây, đoàn đã trao 200 suất quà cho bà con.

Ông Mai Trung Kiên- Chủ tịch xã Quảng Sơn chia sẻ: “Thay mặt bà con cảm ơn tấm lòng của anh em trong đoàn Thiên Ân Dược và anh em viện kiểm sát”.

Cụ Trần Ngọc Minh (86 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn xúc động: “May mà có các chú, các anh cứu trợ gạo. Lốc xoáy xong, lũ dữ lại ập đến nên hầu như lúa mùa này của nhà tui trôi hết…”.

Gần 12 giờ trưa, giữa cái nắng oi ả, đoàn xe cứu trợ đã len lỏi, ì ạch luồn qua những con đường còn đầy bùn đất của xã Quảng Minh để đến với bà con nơi đây. Mặc dù đã quá giờ, hàng trăm bà con vẫn kiên nhẫn đợi để nhận 200 suất quà đầy ý nghĩa của đoàn.

Bà Nguyễn Thị Thuyết- Giám đốc Công ty Thiên Ân Dược bày tỏ: “Khi đến đây chúng tôi mới thực sự xúc động, đau lòng trước mất mát, thiệt hại của bà con vùng lũ”.

Nhận được món quà trên tay, cụ Trần Thị Báu (87 tuổi) ở thôn Hà Tiến, xã Quảng Minh không giấu được niềm xúc động và cảm ơn các nhà từ nhiện.

Ông Trần Thường Phi- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình bày tỏ: “Thực sự cảm ơn đoàn từ thiện, sau trận lốc xoáy lịch sử và trận lũ bà con đang đối diện với cái đói, cái rét. Chính sự cứu trợ kịp thời sẽ một phần nào chia sẽ động viên bà con…”

Hình ảnh ấn tượng mà chúng tôi ghi nhận được đó chính là niềm vui khi nhận được quà.


	Chuyển hàng tận tay bà con.

Chuyển hàng tận tay bà con.


	Ông Trần Thường Phi- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình trao tận cho bà con nhân dân vùng lốc xoáy, vùng lũ

Ông Trần Thường Phi- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình trao tận tay quà cho bà con nhân dân vùng lũ.


	Bà Nguyễn Thị Thuyết- Giám đốc Công ty Thiên Ân Dược trao 2 tấn gạo và
	50 thùng mì tôm để hổ trợ những trường hợp bị thiệt hại trong dịp bão số
	10 và đợt lũ vừa qua

Bà Nguyễn Thị Thuyết- Giám đốc Công ty Thiên Ân Dược trao 2 tấn gạo và
50 thùng mì tôm để hổ trợ những trường hợp bị thiệt hại trong dịp bão số
10 và đợt lũ vừa qua


	Một cựu binh nữ (bị cụt 1 chân) vẫn chống nạng đi nhận quà…

Một cựu binh nữ (bị cụt 1 chân) vẫn chống nạng đi nhận quà…


	Cụ ông trên 80 tuổi ra nhận quà tặng của những “tấm lòng vàng”.

Cụ ông trên 80 tuổi ra nhận quà tặng của những “tấm lòng vàng”.

 
 
 
 
 

	Đoàn cứu trợ chụp ảnh lưu niệm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch.

Đoàn cứu trợ chụp ảnh lưu niệm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại