Nhà nghèo, bé 7 tuổi bệnh nặng không một mảnh giấy tờ tùy thân

Cậu bé nằm trong phòng hồi sức tích cực nhiều ngày nhưng cha mẹ mới chỉ có 3 triệu đồng đóng tiền tạm ứng viện phí.

Đó là cậu bé Nguyễn Thanh Sang bị bệnh viêm mô tế bào chân phải, nhiễm trùng huyết, xuất huyết tiêu hóa đang rất cần tiền điều trị. Dù đã 7 tuổi nhưng cậu bé ấy vẫn không có một mảnh giấy tờ tùy thân, không tiền chữa bệnh. Em chỉ có duy nhất một tờ giấy chứng sinh khi vào nhập viện.

Gia đình Nguyễn Thanh Sang có 3 anh em nhưng cả 3 đều không có giấy khai sinh vì hoàn cảnh khó khăn nên đã 10 rời xa quê hương cha mẹ em không một lần trở về.

Dù đã 10 năm tha phương nơi đất khách quê người để tìm kế sinh nhai nhưng gia đình anh vẫn không thoát khỏi cảnh bần hàn. Cuộc sống quanh năm lúc nào cũng lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Công việc của cả hai vợ chồng không ổn định, thu nhập thấp phải thuê mướn phòng trọ nên lúc nào cũng thiếu thốn ăn bữa nay lo bữa mai. Không có điều kiện nên anh Nguyễn Văn Khôi và chị Nguyễn Hồng Cẩm cũng không màng chuyện về quê.

Theo chị Hoa (cô ruột của Nguyễn Thanh Sang) kể, gia đình trước đây ở Cà Mau vì quá khó khăn, không có nhà cửa nên đã đưa nhau lên TP mưu sinh, hiện tại gia đình đang trọ tại số 686, đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Q12, TP.HCM). Do không có nghề nghiệp lại sinh nhiều con nên cuộc sống của gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu.

Anh Nguyễn Văn Khôi là trụ cột của gia đình nhưng với công việc phụ hồ lại thất thường ngày có ngày không nên khó đảm bảo được cuộc sống cho cả gia đình. Chị Phan Hồng cẩm vì sinh nở và nuôi con nên cũng không thể đi làm nên chỉ nhận những việc lặt vặt như kết cườm. Mỗi ngày công của chị cũng chỉ kiếm được từ 20-30 ngàn đồng.

Cái khó bó cái khôn, gia đình họ rơi vào vòng xoáy của đồng tiền, mỗi tháng phải lo đủ thứ tiền gạo muối, phòng trọ, điện nước… Vì kinh tế eo hẹp, nhà cửa ở quê không còn nên 10 năm cũng chẳng dám về quê.

Thanh Sang đã đến tuổi đi học nhưng gia đình mới lên kế hoạch về quê làm giấy khai sinh cho con. Chưa gom được tiền thì Sang lại bị bệnh.

Cả nhà tôi lo đứng lo ngồi chẳng biết sẽ lấy tiền ở đâu ra bây giờ để đóng viện phí cho cháu. Cả tôi và bố mẹ cháu cùng bà nội xa quê bao nhiêu năm giờ tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Cả gia đình thuê chúng một cái nhà mỗi tháng 1 triệu đồng, người nào cũng công việc không ra gì nên không khi nào thấy có tiền dư.

Bà nội thì đau mắt không làm được việc gì, tôi công việc cũng không ra sao, bố cháu Sang làm phụ hồ, mẹ cháu sang mới sinh con được 4 tháng lúc rảnh thì kết cườm mỗi ngày được vài chục ngàn đồng.

Bao nhiêu năm nay khổ quá cũng chẳng dám về quê, cháu đã tới tuổi đi học nhưng cha nó cũng chưa có tiền về quê làm giấy khai sinh. Khi cháu bị bệnh cũng chẳng ai có tiền phải đi vay lo cho cháu.

Nào ngờ cháu bị bệnh nặng thế này, giờ mỗi ngày nằm phòng hồi sức tích cực tốn bao nhiêu tiền, cháu lại chẳng có bảo hiểm rồi không biết lấy tiền đâu tiền lo cho cháu. Người thân ở đây không có ai, cảnh phòng trọ với nhau mượn mỗi người được một vài triệu vì ai cũng khó khăn cả. Gia đình cũng tính gom góp tiền về quê lo giấy tờ cho 3 đứa, giờ lại lâm cảnh này khéo nó lại thất học dài dài”, chị Hoa vừa nói vừa khóc.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại