Nhà cổ thấp thỏm chờ... sập

Theo Laodong |

Dù biết hiện trạng ngôi nhà đã ở mức báo động, tuy nhiên, một số hộ dân sống tại ngôi nhà vẫn không thể làm gì khác, ngoài sự chờ vào cơ quan chức năng, bởi theo lý giải của cô Đỗ Thị Hiền - chủ nhân ngôi nhà cổ số 119 Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, HN) - thì do công trình nằm trong diện bảo tồn cấp quốc gia, nên nhất cử nhất động đều phải báo cáo...

Nhà cổ thấp thỏm chờ... sập

Sự việc càng trở nên trầm trọng khi hai công trình 121 - 123 liền kề tiến hành đào móng, xây tầng hầm, gây chấn động mạch và hậu quả là trần của ngôi nhà số 119 đã liên tục sụp xuống trong nhiều ngày gần đây...

Sống trong sợ hãi

Ngôi nhà cổ có ngót 100 năm tuổi đã quá xập xệ. Theo chỉ dẫn của cô Đỗ Thị Hiền, chúng tôi bước vào nhà. Không gian vốn nhỏ, nay càng trở nên chật chội, khi những đồ đạc bị dồn ứ vào một góc để tránh... lở tường, sụp trần

Cô Đỗ Thị Hiền - chủ nhân ngôi nhà 119 Hàng Bạc - bức xúc khi nói về việc cấp phép thi công hai công trình liền kề.

Chỉ tay vào vách tường đã bị vỡ một mảng lớn, cô Hiền thở dài nói với chúng tôi: “Ngôi nhà đã xuống cấp lắm rồi, nhưng vì thuộc diện bảo tồn, nên chúng tôi phải chờ chủ trương của Nhà nước chứ không dám tự ý sửa chữa. Ai ngờ, chưa kịp trở tay, thì công trình bên cạnh đào móng, thế rồi ngôi nhà rung lắc và xập xệ như thế này đây”.

Nói đoạn, cô Hiền dẫn chúng tôi qua trông công trình nhà 121 - 123 đang thi công dở, phần móng nhà trước kia vốn dính vào nhau thì nay, khi bị tách và đục sâu, khiến phần móng của nhà 119 bị thu hẹp lại, rất nguy hiểm.

Theo cô Hiền, mở đầu cho “những ngày sợ hãi” là lúc 2 giờ sáng ngày 17.1, khi gia đình cô Hiền đang ngủ thì nghe có tiếng động mạnh giữa nhà. Ra kiểm tra, cả nhà hoảng hốt khi một mảng tấm lợp trần lớn rộng chừng 6m2 đã nằm chỏng chơ trên nóc tủ, đồ đạc đổ ngổn ngang, lẫn với vữa tường. “Mảng trần rơi vào sâu 3m nữa là đúng vị trí chúng tôi kê giường cho bà cụ 80 tuổi thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra” - cô Hiền kể lại sự việc mà vẫn chưa khỏi giật mình.

Chính quyền tắc trách?

Việc xây dựng không đảm bảo an toàn của công trình nhà 121 - 123 không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân sống tại nhà số 119, mà hơn hết, nó còn thường trực nỗi nguy hiểm, khi mà sức chống chịu của ngôi nhà cổ đã quá giới hạn. Nỗi lo chưa dứt, khi mới đây, ngày 28.2, một chấn động nhẹ đã khiến mảng tấm lợp lớn bị tuột khỏi trần nhà.

Và gần đây nhất, tấm trần đã bị bung gần hết.

Theo cô Hiền, ngay khi sự việc xảy ra, cô đã trình báo với UBND phường Hàng Bạc và phường cũng cử người xuống lập biên bản ghi nhận, song cũng chưa có hướng xử lý cụ thể.

Trở lại với việc thi công công trình nhà 121 - 123 đã ảnh hưởng đến độ an toàn của ngôi nhà số 119, cô Hiền cho rằng, chính quyền địa phương đã tắc trách khi cố tình phê duyệt dự án xây dựng mà không chú ý đến ảnh hưởng xấu xảy ra với nhà cổ 119.

Theo cô Hiền, do nể tình hàng xóm, nên khi được chủ nhà 121 sang xin chữ ký xác nhận là hộ liền kề đồng ý cải tạo, cô đã không ngần ngại ký. Tuy nhiên, sau đó họ liền sử dụng chữ ký vào bản khảo sát hiện trạng ngôi nhà 119 và việc cải tạo nhà 121 là không có thực, thay vào đó là họ xây tầng hầm sâu 2,2m. Khi biết, cô Hiền mới té ngửa là mình bị lừa.

Cũng theo cô Hiền, khi thi công, hai công trình 121 - 123 vẫn chưa hề có bản thỏa thuận cũng như thực hiện các biện pháp chống đỡ. Hiện nay, theo yêu cầu của Thanh tra xây dựng, hai công trình nói trên đang tạm đình chỉ thi công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại