Người mẹ bỏ con trên taxi: Không có 600 nghìn trả tiền xe!

Lâm Phương |

Vì những mâu thuẫn trong cuộc sống nên trong giây phút nông nổi, người mẹ trẻ đã bỏ rơi đứa con do mình sinh ra trên taxi trong đêm.

Ngày 14/12, sau khi trở về từ Cơ sở Bảo trợ xã hội Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, (TP.HCM) chị Hồ Thị Thu V. (22 tuổi, ngụ quận 4, người được cho là mẹ ruột của bé Đinh Gia Huy) đã trao đổi nhanh với chúng tôi.

Cuộc trao đổi này phần nào hé mở nguyên nhân tại sao chị V. lại bỏ đứa con trai gần 2 tuổi do mình đứt ruột sinh ra trên xe taxi trong đêm.

Ảnh bé Huy khi được ông Liêm nuôi dưỡng (ảnh gia đình ông Liêm cung cấp)
Ảnh bé Huy khi được ông Liêm nuôi dưỡng (ảnh gia đình ông Liêm cung cấp)

Giọng nói ngập ngừng, chị V. tỏ ra hối hận khi nhắc lại việc bỏ con trên taxi.

Nói về nguyên nhân bỏ rơi con trên taxi, chị V. kể lại tối 1/12, chị bắt taxi đi tìm anh Đinh Gia T. (chồng V.) nhưng gọi điện không được.

Tiền cước taxi lúc này lên đến hơn 600 ngàn, trong người không có tiền trả nên trong giây phút bế tắc, nông nổi người mẹ trẻ đã bỏ đứa con lại trên taxi cho người lạ.

Em cũng không muốn bỏ con em nhưng lúc đó em không nghĩ được gì cả hơn nữa giữa em và anh T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lý do là anh ấy và gia đình nghi ngờ và có ý định không chấp nhận thằng bé”, chị V. kể.

Sau khi bỏ rơi con, 2 ngày sau chị V. mới bị đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Khi được hỏi trong khoảng thời gian này báo chí đưa thông tin nhiều về cháu bé bị bỏ rơi vì sao chị không đến nhận lại con, người mẹ trẻ trầm ngâm một lát rồi nói: “Do lúc đó trên người em không có giấy tờ tùy thân nên không dám đến nhận con”.

Bé Huy khi được đưa đến UBND phường 1, quận 8

Bé Huy khi được đưa đến UBND phường 1, quận 8.

Đến ngày 5/12, trong đợt ra quân truy quét người nghiện đưa vào trung tâm cắt cơn, giải độc, công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) phát hiện Vân dương tính với ma tuý và không có giấy tờ tuỳ thân nên đã đưa vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Khi nói thêm về việc xin nhận lại con, chị V. cho biết, sẽ lên Bệnh viện Từ Dũ để xin lại giấy chứng sinh. Sau đó, đem xuống UBND phường 1, quận 8 để xin nhận lại con.

Chia sẻ về dự định nếu được nhận lại con, cả chị V. và anh T. cho biết sau khi nhận lại bé Huy sẽ bàn giao cho ông Liêm tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc.

Hiện UBND phường 1, quận 8, đã hoàn tất thủ tục đưa bé Huy vào trung tâm bảo trợ xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại