Mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi được ra trại cai nghiện

Phương Nguyễn |

Người phụ nữ nhận là mẹ của bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi được cho về sau thời gian được đưa vào cơ sở cai nghiện.

Ngày 13/12, ông Bùi Thanh Tuấn – Giám đốc cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã nhận được công văn của Công an huyện Bình Chánh đề nghị trả chị Hồ Thị Thu V. (22 tuổi, tạm trú quận 4), người được cho là mẹ của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi, về địa phương.

Công văn nêu rõ lý do vì chị V. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bé Bo đang được cán bộ UBND phường 1, quận 8 chăm sóc

Trước đó, những ngày đầu tháng 12/2014 trong đợt ra quân truy quét con nghiện, cơ quan chức năng đã đưa chị V. vào cơ sở xã hội Nhị Xuân.

Cùng thời điểm này vụ việc cháu bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi được thông tin trên báo đài và chị V. nhận là mẹ ruột của cháu bé này.

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Liêm (người nhận là ông chú của bé Đinh Gia Huy bị bỏ rơi) xác nhận, vào khoảng 21h đêm 12/12, chị V. được cho về từ cơ sở xã hội Nhị Xuân. Chị V. sau đó đã liên hệ với ông Liêm để làm các thủ tục nhận con.

Công an huyện Bình Chánh cũng đang hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị V. thực hiện các thủ tục, giấy tờ để nhận lại con.

Trong một diễn biến có liên quan, hiện cháu bé 2 tuổi vẫn đang được cán bộ UBND phường 1, quận 8 chăm sóc trong thời gian hoàn tất thủ tục đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại