Người lao động đội bão mưu sinh lúc 2h đêm tại Hà Nội

Thế Long |

(Soha.vn) - Họ biết tin bão sắp về, cũng biết các cơ quan chức năng đang ráo riết lên phương án phòng chống bão, nhưng đó là những công việc thường nhật mà họ không thể dừng lại.

Hơn 2 giờ sáng 11/11, cùng đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão lụt “vi hành”, quan sát ngoài đường phóng viên nhận thấy nhiều người vẫn đang miệt mài với những công việc thường nhật, mặc cái mưa táp vào mặt và cái gió như muốn gạ gục những tấm thân mỏng manh.

Chị Phan Thị Thu, làm nghề thu gom đồng nát cho biết, chị có 3 người con đều lên Hà Nội học: “Anh chị ở Thanh Hóa ra ngoài này vì 3 đứa con, thằng lớn năm nay tốt nghiệp đại học Công Đoàn, đứa thứ 2 vừa mới vào trường Điện Lực, còn con bé út…(cười) bị lỡ nên mới 3 tuổi cho nó ra ngoài này rồi, chồng chị đi xe ôm chẳng đủ để nuôi con cái ăn học.

Chị Thu chia sẻ thêm về cuộc sống “khác người” mỗi khi có gió bão: “Mưa bão này ra đường đi làm thích hơn em à, nhà thì đi thuê, ẩm thấp, có ở nhà cũng khó ngủ, mưa bão thế này dễ kiếm được những thứ người dân dọn dẹp vứt ra đường mình lượm về để bán lấy tiền cho các cháu ăn học…”

Chị Phan Thị Thu, làm nghề thu gom đồng nát cho biết, chị có 3 người con đều lên Hà Nội học: “Anh chị ở Thanh Hóa ra ngoài này vì 3 đứa con, thằng lớn năm nay tốt nghiệp đại học Công Đoàn, đứa thứ 2 vừa mới vào trường Điện Lực, còn con bé út…(cười) bị lỡ nên mới 3 tuổi cho nó ra ngoài này rồi, chồng chị đi xe ôm chẳng đủ để nuôi con cái ăn học". Chị Thu chia sẻ thêm về cuộc sống “khác người” mỗi khi có gió bão: “Mưa bão này ra đường đi làm thích hơn em à, nhà thì đi thuê, ẩm thấp, có ở nhà cũng khó ngủ, mưa bão thế này dễ kiếm được những thứ người dân dọn dẹp vứt ra đường mình lượm về để bán lấy tiền cho các cháu ăn học…”

 

Một bà lão đứng gần cho biết, bà có nghe báo đài đưa tin về cơn bão sắp đến, nhưng bà không quan tâm nhiều bởi theo bà: “Nghe nói 2 tiếng nữa bão về, nhưng ..cuộc sống là phải như vậy mà. Dù có bão mấy tôi cũng phải ra đường kiếm sống.”

Chị Hương cho biết, nghề dọn rác cũng có lệnh trực và phân công 24/24 để đảm bảo vệ sinh môi trường, chính những lúc có bão gió, thiên tai xảy ra thì các chị sẽ ra đường nhiều hơn.
Chị Hương cho biết, nghề dọn rác cũng có lệnh trực và phân công 24/24 để đảm bảo vệ sinh môi trường, chính những lúc có bão gió, thiên tai xảy ra thì các chị sẽ ra đường nhiều hơn.
Vẫn biết chỉ còn 2 giờ nữa sẽ có bão đi qua nhưng các công nhân làm đường gấp rút hòan thành giao thông là cấp thiết, bởi vì bên dưới là chiếc đại cống thoát nước ra sông Kim Ngưu

Vẫn biết chỉ còn 2 giờ nữa sẽ có bão đi qua nhưng các công nhân làm đường gấp rút hoàn thành giao thông là cấp thiết, bởi vì bên dưới là chiếc đại cống thoát nước ra sông Kim Ngưu

 

 

 

Người phụ nữ này chia sẻ, dù có bão lớn đến mấy chị vẫn ra đường bán ngô, khoai, sắn cho những người cùng cảnh kiếm sống ban đêm.
Người phụ nữ này chia sẻ, dù có bão lớn đến mấy chị vẫn ra đường bán ngô, khoai, sắn cho những người cùng cảnh kiếm sống ban đêm. "Cũng chẳng dáng lời lãi mấy, nhưng cuộc sống gắn liền với mưa bão rồi.." người phụ nữ này vui vẻ nói.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại