Người dân Thủ đô chọn "gầm cầu" tránh nắng

Nắng nóng lên đến đỉnh điểm, nhiều người dân trải chiếu, mắc võng, thậm chí nằm trực tiếp lên bãi cỏ gầm cầu để tránh nắng nóng.

Những ngày này, người dân Thủ đô và nhiều vùng Bắc Bộ đang phải chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt độ suốt nhiều ngày qua phổ biến ở mức 36 – 39 độ C.

Ghi nhận trong ngày 23/5, từ sáng sớm, nhiệt độ đã vào khoảng 35 độ C. Tới khoảng 10h sáng, Hà Nội đã rơi vào cảnh nắng nóng đỉnh điểm, càng về trưa, nắng càng gắt, nhiệt độ càng tăng cao và oi bức. Từ mặt đường nhựa, hơi nóng hầm hập bốc lên.

Để đối phó với nắng nóng, các loại vật dụng như áo chống nắng, găng tay, kính râm, ô... là những thứ không thể thiếu khi đi ra đường của người dân.

Thời tiết này đang là "cơn ác mộng" với không ít người, đặc biệt là những người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Họ tìm mọi chỗ để tranh thủ nghỉ ngơi sau những giờ lao động vất vả.

Tại khu vực gầm cầu vượt bến xe Mỹ Đình, lúc nắng nóng lên đỉnh điểm, nhiều người lao động, hộ dân trải chiếu, mắc võng, thậm chí nằm trực tiếp lên bãi cỏ gầm cầu để tránh nắng.

Trong khi đó, các hàng nước vỉa hè tại thủ đô những ngày này được dịp “ăn nên làm ra”, lúc nào cũng nườm nượp người.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận trên địa bàn Hà Nội những ngày nắng nóng lên đến "đỉnh điểm":

  • Nhiều người dân khác cũng "trú" nắng tại gầm cầu
  • Mang cả võng ra gầm cầu để nghỉ trưa
  • Khu vực gầm cầu vượt ngã tư Phạm Hùng- Xuân Thủy, các bác xe ôm tập trung để nghỉ trưa
  • Hầu hết phụ nữ đều ra đường với đầy đủ áo chống nắng, khẩu trang, kính...
  • Tranh thủ ghé chỗ có bóng cây khi đợi đèn đỏ
  • Mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang và vẫn không quên che ô
  • Các quán nước lúc nào cũng đông khách

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại