Người đàn ông được kêu cứu khẩn cấp từng nạo khớp xương 13 lần

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Dù bản thân đang phải chống lại nhiều bệnh nguy hiểm nhưng người đàn ông bán vé số không dám mơ được chữa bệnh.

Bệnh nối bệnh

Gần đây, trên các trang mạng xã hội xôn xao về hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông độc thân bị liệt phải bán vé số để chữa bệnh thận. Đó là hoàn cảnh của ông Nguyễn Quang Trung (51 tuổi, thuê trọ tại tổ 10, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM) đang bị căn bệnh phù thận. Do bệnh tình quá nặng, sáng ngày 16/7, ông Trung đã được những người cùng xóm trọ đưa vào Bệnh viện Bình Dân điều trị.

Ông Trung sống độc thân, không người thân thích, bị bệnh teo cơ từ nhỏ. Sau 13 lần mổ nạo khớp sương do bệnh teo cơ bị vôi thì ông lại phát hiện mình bị bệnh thận.

Ông Trung sống độc thân, không người thân thích, bị bệnh teo cơ từ nhỏ. Sau 13 lần mổ nạo khớp xương do bệnh teo cơ bị vôi thì ông lại phát hiện mình bị bệnh thận.

Nằm trên giường bệnh, cơn đau khiến ông Trung phải mím môi, ưỡn người khó nhọc, bụng bị trướng to quá khổ. Những lúc như vậy ông khẽ gọi chị Trần Thị Thu Nguyệt (một người cùng xóm trọ, thương hoàn cảnh vào viện chăm sóc ông) giảm độ dốc của giường bệnh và chỉnh lại gối kê lưng cho dễ chịu hơn.

Mắt nhắm nghiền, mặt nhăn nhó, ông Trung khó nhọc tâm sự từng câu về hoàn cảnh bản thân. Ông Trung cho biết, ông sinh ra ở thành phố Pleiku (Gia Lai) và bị căn bệnh teo cơ từ nhỏ nên khi di chuyển đều phải nhờ vào chiếc xe lăn. Năm 13 tuổi, ông mồ côi cả cha lẫn mẹ và từ đó bắt đầu làm đủ thứ nghề phù hợp với sức khỏe để kiếm sống.

“Tôi làm nhiều nghề lắm, từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn rồi tiếp tục xuống Miền Tây. Sau đó tôi quay lại Sài Gòn bán vé số kiếm sống, nhưng bệnh teo cơ bị vôi nên phải mổ nạo khớp xương 13 lần. 2 năm gần đây tôi lại bị bệnh thận, phải chạy thận”, ông Trung thều thào.

Từ khi biết mình bị bệnh thận, ông Trung cố gắng bán vé số cả ngày lẫn đêm kiếm tiền phòng khi sức khỏe yếu dần không làm việc được nữa. Nhiều người mua vé số thấy cơ thể của ông có biểu hiện khác thường nên hỏi nhưng ông chỉ gặng cười cho qua chuyện. “Những lúc có người hỏi như vậy mình cũng cảm động lắm, không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Nhiều lúc đang đi bán giữa đêm khuya, tự nhiên đau nhừ người, tôi cho xe vào vỉa hè nghỉ ngơi, khi hết đau lại đi bán tiếp”, ông Trung chia sẻ.

Cuối cùng, ngày ông Trung lo sợ cũng đến, căn bệnh thận ngày càng nặng khiến ông không thể đi lại được, tiền mua thuốc cũng không còn nên đành nằm ở phòng trọ vật vạ chịu cơn đau. Không có thuốc uống, bụng ông càng trướng to hơn, không nhúc nhích được. Chỗ tiêm thuốc trong thời gian dài điều trị bệnh thận bị áp xe vết thương, mưng mủ nặng, gây đau nhức.

Không dám mơ được chữa bệnh

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của người đàn ông bại liệt bán vé số bị bạo bệnh, những người trong xóm trọ thường xuyên lui tới giúp đỡ ông. Người cho vài chục mua thuốc, người thì mang cơm cho ông ăn. Chị Trần Thị Thu Nguyệt cho biết, từ khi ông Trung bị bệnh nặng có anh Lâm Trường Vũ (25 tuổi, quê An Giang) đang làm ở chợ đầu mối vào chăm sóc ông hàng ngày. Nhưng sau hôm đưa ông Trung vào viện xong thì Vũ nhận tin báo cha bị bệnh nên đã về quê báo hiếu.

Biết hoàn cảnh éo le của người đàn ông độc thân mang bạo bệnh những người trong xóm trọ tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc.

Biết hoàn cảnh éo le của người đàn ông độc thân mang bạo bệnh, những người trong xóm trọ tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc.

“Vũ với tôi cũng không phải người thân, thấy tôi bệnh nặng cháu vào chăm sóc và động viên thôi. Khổ thân nó, thức cả đêm chăm tôi. Sáng sớm đưa tôi vào đây thì phải về quê chăm cha bệnh. Trước khi về, nó nói tôi cố gắng, hôm nào nó lại lên thăm. Nhưng giờ bệnh nặng thế này, sức khỏe không còn, tôi cũng không dám mơ được chữa bệnh nữa, còn đủ tiền ở bệnh viện được ngày nào hay ngày đó thôi”, ông Trung nói với hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.

Kìm nén cảm xúc lại, ông Trung nói tiếp: "Từ khi bệnh nặng, chủ nhà trọ cho tôi ở miễn phí không lấy tiền. Những người cùng xóm trọ tốt lắm, họ giúp đỡ tôi rất nhiều”.

Tuy đang bị bệnh nặng nhưng ông Trung không dám mơ mình được chữa

Tuy đang bị bệnh nặng nhưng ông Trung không dám mơ được tiếp tục chữa trị vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Bác sĩ thăm khám bệnh cho biết, bệnh tình ông Trung đang rất nặng. Do ông có sử dụng một số loại thuốc giảm đau trong thời gian dài nên cần phải điều trị từng bước và thời gian điều trị sẽ lâu. Hiện tại, ông Trung đang nằm điều trị tại phòng 110, Khoa mạch máu, lồng ngực, bướu cổ - Bệnh viện Bình Dân, Quận 3, TP.HCM.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại