Những hình ảnh "đau đớn tột cùng" của người được kêu cứu khẩn cấp

Công Luận |

(Soha.vn) - Bị chứng bệnh teo cơ từ nhỏ, năm 13 tuổi anh Trung mồ côi và tự thân lao động trang trải qua ngày, anh làm tất cả các nghề lao động chân chính để mưu sinh.

Ngày hôm nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều lượt chia sẻ về trường hợp của anh Nguyễn Quang Trung - 51 tuổi, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Qua lời chia sẻ của một bạn có nickname T.P, người xem có thể thấy rất rõ những hình ảnh thương tâm mà căn bệnh quái ác gây ra cho anh Trung. 

Trong lời kêu gọi, bạn T.P có chia sẻ: 

"XIN MỌI NGƯỜI HÃY CỨU GIÚP. RẤT GẤP VÀ RẤT NGUY KỊCH. PLEASE !!! 

(3 phút thôi mọi người dành cho bài viết này 3 phút thôi)

Đến tận nơi chứng kiến mới đủ hiểu được nỗi đau tột cùng của người đang mang trong mình cơn bạo bệnh. Hình ảnh là chú Nguyễn Quang Trung - sinh năm 1963 (51 tuổi)

Chú Trung bị chứng bênh TEO CƠ từ nhỏ, năm 13 tuổi chú mồ côi và tự thân lao động trang trải qua ngày, chú làm tất cả các nghề lao động chân chính để mưu sinh, trừ nghề ĂN XIN chú có chết cũng không làm.

Cơn bạo bênh ập đến do chứng Teo cơ bị vôi phải nạo khớp xương 13 lần.

Hiện nay chú còn mang chứng bệnh phù thận hơn 2 năm (chú đi bán vé số và kiếm tiền chạy thận mỗi tuần là 1 triệu), sức kiệt tiền không đủ tiêm kháng sinh, đành nằm chịu đau đớn và bụng chú càng ngày càng chướng to không nhúc nhích nỗi, thêm chứng cao huyết áp và áp xe vết thương (do chích thuốc thời gian dài để điều trị thận) ngày càng mưng mủ rất nặng gây đau nhức kinh khủng. 

**Chi phí cho mỗi lần thay như vậy là 150.000 đồng tiền thuốc và chú đã duy trì từ ngày 16/1/2014 đến nay.

Một vết thương bị cắt trúng tay hoặc 1 mụn mủ hoặc 1 ngày ta bị đau họng nằm sốt li bì ta cũng đủ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu đến như thế nào nhưng ít ra ta còn gia đình, còn chú Trung bị vết thương hành mưng mủ hơn 180 ngày tự thân chú ấy vừa kiếm tiền vừa chữa bệnh, nghị lực chú đến mức này chỉ còn nhờ vào sự giúp đỡ và trái tim tình người của mọi người san sẻ một chút thôi dành đến chú...

**Nguyện cầu của chú : Được chữa lành 2 áp xe thôi để chú có thể ngủ ngon giấc, còn mổ thận thì chú không dám mong cầu hơn..

Tình người nằm ở chỗ: Chủ nhà trọ đã giúp chú ở miễn phí, xung quanh nhà trọ hằng ngày cơm nước 2 bữa cho chú. Và Vũ - 25t - quê An Giang, nhà khá nghèo, làm phụ ở chợ đầu mối, không bà con thân thích với chú Trung, mà bạn ấy đã bỏ công việc để qua chăm sóc cho chú. Một tấm lòng không toan tính, một tấm lòng không phải ai cũng làm được

Không có tiền nhưng họ có tấm lòng .. không biết làm được gì nữa...

Hi vọng tâm thư này có thể ảnh hưởng 1 chút đến các anh chị em, em rất mong nhận dc sự chung tay góp sức của mọi người, vì không chừng 1 lời nói, 1 cái share, 1 lời kêu gọi của mọi người đã cứu được 1 mạng người, giúp chú Trung lấy lại được cuộc sống như người bình thường..

.Please!!"

 Những hình ảnh đầy thương tâm của anh Nguyễn Quang Trung khi nằm trên giường, đấu tranh từng ngày với căn bệnh quái ác.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại