Người đàn ông bị bệnh lạ "ăn" hết nửa khuôn mặt giờ ra sao?

Phạm An – Lâm Phương |

Nhờ được chăm sóc, chữa trị tốt, hiện tại anh Đạt da dẻ hồng hào, vui vẻ hơn trước và thích đi dạo quanh nhà chứ không còn nằm mãi trên giường với bốn tấm nhựa bao quanh.

Sáng ngày 12/3/2016, chúng tôi trở lại huyện Cái Bè, Tiền Giang thăm gia đình anh Huỳnh Văn Đạt (SN 1964, người bị bệnh lạ "ăn" hết nửa khuôn mặt), gặp chúng tôi, anh Đạt không đòi chết như trước nữa mà vui vẻ “trò chuyện”.

Nay anh có sở thích cầm tay người đến thăm để hình dung dáng người của họ theo cảm nhận của mình, qua giọng the thé phát ra từ cổ họng, anh cảm ơn và nói với người đối diện: “Cô có nước da trắng, người tròn trịa, nặng tầm 48 ký” rồi cười.

Anh Đạt cho biết giờ đây anh đỡ đau hơn trước, có thể xuống giường, nhờ vợ là chị Huỳnh Thị Triều dẫn đi vài vòng quanh nhà, rồi ngồi trên ghế hóng mát chứ không tự nhốt mình trong bốn tấm nhựa trên giường.

Gương mặt anh tuy còn tổn thương nhưng không bị chảy máu, ít tạo mủ và hết hôi thối. Anh tự tin hơn khi tiếp xúc với người đối diện.


Anh Đạt tăng được 4 ký, da dẻ hồng hào và thích giao tiếp với mọi người chứ không tự cô lập mình trên giường nữa.

Anh Đạt tăng được 4 ký, da dẻ hồng hào và thích giao tiếp với mọi người chứ không tự cô lập mình trên giường nữa.

Chị Triều rưng rưng chia sẻ: “Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy các bác sĩ nói bệnh của anh không chữa được nhưng nhờ sự giúp đỡ của bà con mà anh Đạt được ăn uống, thuốc thang đầy đủ nên anh bớt đau hơn”.

Nghe vợ nói vậy anh Đạt cũng nhờ vợ mình nói cảm ơn đến mọi người. Thời gian này, anh được ăn uống tốt, điều trị cũng đảm bảo hơn nên anh tăng được 4 ký, da vẻ hồng hào và hoạt bát hơn xưa.

Anh không còn mặc cảm, đòi chết nữa, anh có cảm giác thèm ăn, những lúc như vậy anh được vợ nấu, xay thức ăn và đút từng chút một.

Từ lúc gia đình đỡ chật vật, con trai anh Đạt xin mẹ đi học đầu bếp để có nghề cho sau này. Cô con gái lớn vẫn chăm chỉ làm việc chăm lo cho gia đình.

Chị Triều chia sẻ: “Từ khi gia đình nhận được sự giúp đỡ, chúng tôi đỡ chật vật hơn, tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho chồng, nhưng các con cũng không ỷ lại mà đòi hỏi.

Con trai tôi đi làm bồi bàn về rất tối, tôi xin phép trích một phần tiền được ủng hộ để mua cho nó chiếc xe máy. Phần còn lại để dành đó lo thuốc cho anh Đạt chứ không chi tiêu gì thêm”.

Cũng trong chuyến đi này, chúng tôi cũng trao tận tay ông Nguyễn Văn Thường (75 tuổi, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) - người đang bị căn bệnh lạ “ăn” mất tai phải số tiền 8 triệu đồng mà độc giả Báo điện tử Trí Thức Trẻ ủng hộ.


Trong chuyến đi lần này nhóm PV Báo Trí Thức Trẻ cũng đã trao tận tay ông Thường số tiền 8 triệu đồng mà độc giả ủng hộ.

Trong chuyến đi lần này nhóm PV Báo Trí Thức Trẻ cũng đã trao tận tay ông Thường số tiền 8 triệu đồng mà độc giả ủng hộ.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thường cho biết hiện tại ông đã đang được điều trị, các bác sĩ đã vệ sinh tai, đồng thời may kín phần tai phải, đã đỡ đau hơn.

Vì phần tai phải được may bít nên ông chỉ nghe được bằng tai trái nhưng rất cảm kích trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc.

Ông Thường lạc quan: “Tôi được uống thuốc nên đã đỡ đau, giờ nghe được một bên tai nhưng cũng hạnh phúc vì được điều trị đúng cách”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại