Người bị tố đòi quà phiên bản 2: 'Mẹ vào nhận xác vợ con luôn'!

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Gia đình người vợ " vụ tố đòi quà phiên bản 2" đã cung cấp thêm việc con rể đã nhắn tin với mẹ vợ đến mang xác con gái về...(!?).

Câu chuyện “chàng trai chia tay đòi quà phiên bản 2” những ngày qua được lan truyền trên cộng đồng mạng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc này bắt nguồn từ những lời chỉ trích trên trang facebook cá nhân có tên Đ.H.N (chị dâu vợ Bùi Tùng - PV) nói về em gái chồng bị người chồng của mình đánh đập nhiều lần và khi chia tay còn đòi lại quà hôn lễ.

Sau những lời chỉ trích về sự thiếu trách nhiệm với gia đình, đánh vợ của Tùng được người chị dâu này phát giác, anh này đã chủ động liên hệ với chúng tôi thừa nhận trước kia có đánh, tát vợ 2 lần. Tuy nhiên, Tùng cho rằng đó chỉ là những xích mích mà gia đình nào cũng có. Còn việc nhà vợ anh nói rằng mình bỏ bê việc gia đình là không chính xác, anh là người rất chiều vợ, chăm sóc con chu đáo. Chuyện người chị dâu nói mình đánh vợ con chỉ là hình thức câu view, bán hàng qua mạng.

Những vết thương trên người chị M. được cho là do chồng bạo hành.

Những vết thương trên người chị M. được cho là do chồng bạo hành.

Chia sẻ với PV, chị B.H.N (chị dâu của M. - PV) cho rằng: "Việc Tùng đánh M. ban đầu gia đình chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng trẻ không thể tránh xô xát và mỗi lần đó Tùng thường bảo do say rượu nên hai bên gia đình đã ngồi lại nói chuyện với nhau và khuyên nhủ. Nhưng lần này do Tùng bỏ bê gia đinh, vợ con và cậu ta không hề say mà lại đánh vợ rồi đăng tải lên facebook rêu rao như thế là việc làm không bình thường.

Việc tôi viết trên facebook chỉ vì tôi và gia đình thực sự bức xúc trước cách cư xử của Tùng với vợ và gia đình vợ. Vì đây không phải lần đầu tiên Tùng có hành động đánh vợ mà trước đó đã có 2 lần rồi. Song lần thứ 3 này quá đáng quá, may có một người bạn thân của Tùng cản việc anh ta tiếp tục đánh M., nếu không thì em tôi có về nhà được không đây? Nhất là sau khi đánh vợ xong, lúc nói chuyện với mẹ vợ, Tùng còn nhắn tin thách thức, dọa giết vợ nữa (!?). Vì thế, tôi quyết định viết những điều đó để lấy lại danh dự cho em M. và gia đình tôi. Tùng bảo tôi viết những điều đó để câu view bán hàng qua mạng thì thực sự hết đường nói rồi. Tại sao Tùng không nói đến chuyện dọa mẹ tôi đến mang xác M. về?”, chị N. nói thêm.

Tin nhắn tố Tùng dọa mẹ vợ đến mang xác vợ về.

Tin nhắn tố Tùng dọa mẹ vợ đến mang xác vợ về.

Theo chị N., việc Tùng đòi lại nhẫn cưới là có thật: “Trước mặt gia đình chúng tôi Tùng đã đến đòi nhẫn cưới, nhưng mẹ chồng tôi nói lúc Tùng sang xin dâu có cả bố mẹ nên muốn trả phải có mặt cả bố mẹ Tùng.  Tuy nhiên, hôm đó, cô M. đã mang nhẫn cưới sang nhà Tùng trả. Sau đó Tùng còn chụp ảnh đăng lên facebook bảo đã xả vào bồn cầu rồi….

Về phần gia đình tôi, trước khi cưới hay lúc hai đứa yêu nhau, gia đình tôi đã nói thẳng với Tùng và gia đình bên ấy là hiện tại gia đình tôi đang khó khăn chưa thể cưới được. Nhưng Tùng nhất nhất nói và xin bố mẹ tôi sẽ hỗ trợ gia đình tiền cưới hỏi. Giờ xảy ra chuyện này lại lôi ra đòi thì thấy lạ kỳ quá! Trên báo lúc thì Tùng bảo gia đình tôi nợ 70 triệu (đồng) rồi lúc thì 40 triệu nên gia đình tôi không biết con số nào là đúng cả?

Còn Tùng phủ nhận những việc đó cũng là điều bình thường, nhưng em M. hay gia đình tôi cũng không đòi quyền lợi hay tài sản gì mà Tùng mua cho em tôi cả. Giờ gia đình chỉ muốn cùng em M. và cháu gái vượt qua chuyện này thôi”, chị N. chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại