Nghị lực sống đáng khâm phục của chủ tịch CLB đồng tính Iboy.vn

Thiên Di - Sỹ Anh |

(Soha.vn) - Sau khi bố biết, bố la mắng nhiều, bảo mình bệnh hoạn. Mình đã chạy trốn ra khỏi nhà và sống với con người thật của mình.

Lo sợ vì phát hiện giới tính thật

Đó là tâm sự của Vũ Ngọc Thắng, sinh năm 1993, (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về những ngày tháng khó khăn đấu tranh, trở lại với con người thật của mình.

Vũ Ngọc Thắng - người lập ra website Iboy.vn để kết nối với những người giới tính thứ 3. 

Chúng tôi gặp Thắng trong dịp trò chuyện với sinh viên ĐH Kinh tế về đồng tính. Không ngần ngại nói về giới tính thật của mình, Thắng chia sẻ: “Đầu năm lớp 11, mình tham gia các chương trình xã hội, tiếp xúc với nhiều người. Mình có thích một bạn nữ nhưng lại cảm thấy thích con trai hơn. Và mình phát hiện ra giới tính của mình. Lúc đấy, mình cũng bỡ ngỡ, rụt rè, hơi lo sợ nhưng nhờ tâm sự với cô bạn thân nên mình không thấy ngại ngần nữa”.

Chỉ có bạn thân mới biết và họ hết sức ủng hộ, không kì thị thậm chí thông cảm, quý nhiều hơn. Còn hồi bé bị mọi người bắt nạt, đánh nhiều vì chê họ mình yếu đuối như con gái. Đó là bạo lực thế giới thứ ba trong trường học.

Là anh cả trong gia đình có hai anh em trai, Ngọc Thắng từ bé sống với bố và dì. Khi đang là sinh viên năm thứ 1 Trường ĐH Điện lực, Thắng về nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và vô tình dì đã thấy bức thư một người bạn trong giới tỏ tình gửi cho cậu. Dì nói với bố, bố tức giận, quát tháo và nói cậu bệnh hoạn, mau đi chữa bệnh.

“Bố nghĩ đó là một loại bệnh, bố ép và muốn mình như con trai bình thường để không ảnh hưởng đến tương lai sau này. Thậm chí bố nhốt mình trong nhà để không cho mình tiếp xúc với con trai và cấm đoán không cho mình lên Hà Nội học tiếp. Sau hơn một tuần, mình đã trốn ra ngoài lên thành phố”, Thắng nhớ lại.

Cậu với bố ít gặp nhau nên thời gian Thắng nói chuyện, giải thích và thuyết phục bố về quyết định của mình không nhiều. Thắng chỉ mong bố hiểu rằng đây không phải là bệnh mà là điều hoàn toàn tự nhiên.

Từ ngày lên Hà Nội, Thắng không được bố cấp tiền đi học và sinh hoạt, Thắng bỏ học và quyết định một mình bươn chải nuôi bản thân bằng chính đôi chân và niềm yêu thích của mình đó là thiết kế website và tổ chức sự kiện.

 

Cậu thích tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các chương trình, sự kiện. Thắng bộc bạch niềm yêu thích của mình là được làm truyền thông.

Lập nghiệp nuôi thân ở thành phố

Thắng thẳng thắn nói rằng không hề hối hận khi bỏ học vì đó là ngành mà Thắng không hề thích, chỉ là do bố định hướng. Còn đối với thiết kế website đều do Thắng tự mày mò, học hỏi để làm.

Nói về sở thích của mình, Thắng bộc bạch: “Từ hồi nhỏ mình đã thích dàn dựng sân khấu, lớn lên thích tổ chức các sự kiện cho thanh thiếu niên hay lập forum cho trường. Mình thích được làm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông nên mình quyết tâm theo nghề này”.

Hiện, Thắng đang làm cho chương trình “Nụ cười Việt” và hay tổ chức game show như tết thiếu nhi cho trẻ mầm non hoặc sự kiện của CLB đồng tính của mình.

CLB đồng tính

CLB đồng tính, nhóm Iboy trở thành thân thiết như một gia đình.

Không những thế, Ngọc Thắng còn thành lập website “Iboy” (tháng 3/2012) – liên kết, động viên các bạn giới tính thứ 3 hòa nhập, công khai giới tính thật. “Lúc lên Hà Nội, mình rất bỡ ngỡ và không hề có bạn. Em thích gặp gỡ, trò chuyện với mọi người. Và em nghĩ rằng, tại sao mình không tập hợp những người có hoàn cảnh như mình để giúp đỡ nhau trong cuộc sống”, Thắng cho biết.

Kể về thời gian đầu khó khăn, Thắng chia sẻ: “Website dành cho giới thì không thiếu, lập nhóm thì phải tìm được người thực sự tâm huyết. Mình kêu gọi bạn bè tham gia nhưng họ đều sợ bị lộ, ảnh hưởng đến cuộc sống, nên ban đầu chỉ có 5 thành viên”.

Nhưng sau gần một năm thành lập, số lượng thành viên trên website đã lên đến 200 người và có 40 người tham gia thường xuyên với trong nhóm. Trong một tháng nhóm Thắng tổ chức offline trò chuyện, truyền tải nhiều thông điệp về HIV, sức khỏe hoặc tổ chức cuộc thi “tìm kiếm gương mặt đại diện Iboy.vn”; tham quan…

“Mình mong muốn Iboy.vn được nhiều người biết đến hơn, kết nối với càng nhiều người càng tốt và mình có thể chia sẻ kinh nghiệm với những người trong giới về các vấn đề sức khỏe tình dục, bạo hành, sự kì thị …”, Thắng nói.

“Chúng tôi là những người bình thường”

Ai gặp Thắng lần đầu tiên đều ấn tượng bởi sự hiền lành, chân thật và hòa đồng vui vẻ của cậu. Cũng như người bình thường, cậu cũng có ước mơ, hoài bão, có tình yêu và trải qua những cung bậc của tình yêu.

Đối với Ngọc Thắng là hãy làm những gì mình muốn, theo đuổi đam mê bản thân và hãy là chính mình.

Không ngần ngại, Thắng kể về mối tình đẹp nhất là mối tình đầu tiên với một anh sinh viên học tại Hà Nội khi cậu đang học lớp 11. Hai người nhắn tin qua lại, trải qua những cung bậc yêu tha thiết, hạnh phúc hay ghen tuông, giận hờn, mệt mỏi…

“Vì yêu xa nên tình cảm phai nhạt, mình quá trẻ con nên thường ghen tuông nên mình đã chia tay. Lúc đó, em khóc rất nhiều, như người mất hồn, định làm liều. Nhưng sau đấy, em ngồi một góc suy nghĩ, em trốn bố mẹ lên Hà Nội để tìm anh ấy”, Thắng chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, Thắng nói rằng mình luôn có ước mơ làm đạo diễn chương trình, được làm những điều mà mình thích. Hiện giờ Thắng chia sẻ rằng mình rất thoải mái, vô tư, tự do công khai giới tính, giao tiếp bình thường với mọi người mà không sợ kỳ thị, chế giễu hay sợ thái độ nhìn tò mò của mọi người xung quanh.

Đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ mặc cảm với giới tính của mình, Thắng nói: “Các bạn hãy sống đúng với bản thân mình, theo đuổi ước mơ và làm những gì mà mình muốn. Xã hội sẽ công nhận bạn. Và  mình hy vọng rằng mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn, tìm hiểu kỹ có suy nghĩ sáng suốt hơn về chúng mình”.

Rùng mình thế giới ngầm mại dâm đồng tính nam ở Hà Thành

Vô tình đi học về, chị L nhìn thấy cha dượng cưỡng hiếp chị gái. Lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng, chị L bỏ đi lang thang.

Nhiều nam sinh học xa nhà thành "chim mồi" cho giới mại dâm đồng tính

Mặc dù cuộc mây mưa với gay chẳng có chút cảm xúc nào nhưng nhiều "trai thẳng" lười lao động vẫn chấp nhận con đường này.

Ám ảnh kinh hoàng khi gặp khách bạo dâm của một trai bao

(Soha.vn) - Khoảng nửa đêm, sau khi sắp xếp các nhân viên đi khách hết, hắn trở về nhà mở nhạc hết cỡ và bắt tất cả lột hết quần áo, nhảy múa điên cuồng.

Tâm sự vào nghề của một... trai bao (kỳ 1)

(Soha.vn) - Sau lần ân ái với vị khách “ruột”, Hưng đã được dạy những kiểu làm tình ghê tởm và kỳ dị để làm vốn cho con đường trai bao sắp tới của mình .

Bi kịch khó tin của trai bao sinh viên

Rao bán "kinh nghiệm tình trường" trên các web sex, sẵn sàng “say yes” với tình một đêm, G. tự biến mình thành “call boy” chuyên nghiệp.

"Luật cấm yêu" đè nặng đời trai bao

Mưu sinh bằng “vốn tự có”, nhưng không ít “con cưng” nảy sinh tình cảm với người khác ngoài đại gia.

Từ chàng sinh viên thư sinh trở thành trai bao chính hiệu

Minh nhận được rất nhiều từ tình cảm đến vật chất từ những người tình già...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại