"Nghe tin em mất mà tôi rụng rời chân tay..."

Hoàng Hải |

Hai nữ sinh Hoàng Thị D. và Hoàng Thị T. được bà con hàng xóm cũng như nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đánh giá là con ngoan, trò giỏi.

Giáo viên chủ nhiệm vô cùng ngỡ ngàng

Việc tìm thấy thi thể hai em Hoàng Thị D. (SN 2000) và Hoàng Thị T. (SN 2003, đều học tại trường THCS Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng ngày 24/4, tại bến đò Dương (xã Thắng Lợi) khiến gia đình, nhà trường vô cùng bàng hoàng.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng cô giáo chủ nhiệm của hai em vẫn cảm thấy rất buồn rầu, ngỡ sự việc trên không phải là thật.

Khi gia đình thông báo với nhà trường về việc hai em mất tích, cô giáo chủ nhiệm cùng các học sinh trong lớp chỉ nghĩ các em đi chơi một thời gian rồi về cùng gia đình.

Không ai có thể ngờ được lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy. Bởi theo như đánh giá ở địa phương, hai học sinh trên là con ngoan, được người thân và hàng xóm yêu thương, quý mến.

Để nắm rõ hơn về quá trình học tập cũng như rèn luyện tại trường của hai học sinh trên, PV đã có cuộc trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, nơi em T. đang theo học.

Khu vực bến đò Dương (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên) nơi phát hiện thi thể em D. vào sáng ngày 24/4, sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Khu vực bến đò Dương (xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên) nơi phát hiện thi thể em D. vào sáng ngày 24/4, sau 4 ngày mất tích bí ẩn.

Trao đổi với phóng viên về tin dữ nhận được, cô Bích tỏ ra bàng hoàng: “Nghe tin báo em T. mất mà tôi rụng rời chân tay.

Cũng đã mấy ngày trôi qua nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn. Lúc nào cũng nghĩ trong đầu điều đó không phải là sự thật, không hiểu sao học trò của tôi lại ra đi một cách đau đớn như vậy”.

Con ngoan, trò giỏi, học sinh chăm chỉ

Cũng theo lời cô Bích, cô làm chủ nhiệm lớp em T. từ đầu năm lớp 9 cho đến nay, ở lớp T. có học lực trung bình khá, đứng sau 4 - 5 học sinh học giỏi nhất lớp.

Sáng 21/4, khi cô Bích nhận được thông báo về việc em T. mất tích, cô đã thông báo với nhà trường về việc trên.

Đồng thời cũng thông báo cho các học sinh trong lớp và hỏi các em có ai biết T. ở đâu không, nhưng không học sinh nào biết.

Được biết, ở lớp em T. sống rất hòa đồng với bạn bè, trước khi mất tích hai ngày em T. có nghỉ học một buổi nhưng không có lí do.

Ngay buổi chiều 21/4, cô Bích đã gọi điện về gia đình thì bố em T. nói con mình đang bị bệnh và xin phép giáo viên cho con gái nghỉ một buổi.

Sáng hôm sau, T. vẫn đi học bình thường nhưng tỏ ra rất mệt mỏi, trong giờ học em chỉ gục đầu xuống bàn, không tập trung học.

Di ảnh nữ sinh Hoàng Thị D.

Di ảnh nữ sinh Hoàng Thị D.

Giọng trầm ngâm suy nghĩ, cô Bích buồn rầu nhận xét về học sinh của mình: “Ở lớp, T. sống rất hòa đồng với bạn bè, được các bạn trong lớp quý mến, chấp hành nghiêm mọi nội quy, quy định của nhà trường, là một học sinh ngoan hiền, đi học chăm chỉ.

Trước khi gia đình thông báo em T. mất tích, em không hề có xích mích với bạn bè trong lớp cũng như ở trường”.

Cùng chung nhận xét trên của cô Bích, cô Trịnh Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm lớp em Hoàng Thị D. cho hay: “Sáng 21/4, tôi nhận được tin gia đình thông báo em D. mất tích.

Sau đó, tôi đã thông báo với nhà trường và các học sinh trong lớp. Ở lớp D. là học sinh ngoan hiền, học giỏi, được các bạn và thầy cô quý mến, trong giờ học là học sinh hăng hái tham gia phát biểu. 

Trước khi mất tích, em D. không có mâu thuẫn hay xích mích gì với các bạn trong lớp.

Ở lớp D. có chơi thân với bạn Ly và Duy. Sau khi nhận được thông báo em D. mất tích tôi cũng đã nói chuyện với hai học sinh trên về thời gian vừa qua D. có biểu hiện gì lạ và có tâm sự chuyện gì không thì các em đều trả lời em D. hoàn toàn bình thường”.

Do trong thời gian vừa qua, cô Nga đang có con nhỏ nên những quan hệ bên ngoài trường học của em D., cũng như cuộc sống gia đình bản thân cô cũng không nắm rõ được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại