Nam thanh niên suốt 16 năm cứ thấy thịt, cá là... buồn nôn

Hoàng Đan |

Suốt 16 năm qua, cậu học sinh Lê Minh Tuyên không hề động đến các loại thịt, cá, tôm, cua nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn to, khỏe hơn chúng bạn cùng trang lứa.

Thấy thịt, cá là... buồn nôn

Không quá khó để chúng tôi tìm được ngôi nhà của em Lê Minh Tuyên, sinh năm 1997 ở thôn Vân Trì (Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) để gặp gỡ cậu học sinh đặc biệt này.

Trái với suy nghĩ, Lê Minh Tuyên khá điển trai, to lớn hơn nhiều so với một số bạn bè cùng trang lứa của em.

Và hơn thế, khi biết mục đích của buổi nói chuyện, Tuyên và các thành viên trong gia đình đã rất vui vẻ chia sẻ về việc không ăn được thịt, cá của em.

Theo lời kể của bà Hoàng Thị Dung, thím của Tuyên thì hiện tại bố mẹ em đều đang đi làm xa nên ở nhà chỉ có hai anh em tự bảo ban nhau và ăn uống cùng với gia đình chú thím.

Bà Dung cũng cho hay, khi mới được sinh ra, cậu bé Tuyên vẫn ăn uống bình thường như những đứa trẻ khác nhưng kể từ khi nhận thức được các món ăn đến nay đã không hề động đến các món thịt, cá, trứng, kể cả nhiều món nấu, xào có dầu, mỡ.

Tuyên (áo kẻ đen vàng) đang phụ giúp thêm gia đình công việc nhà.

Tuyên (áo kẻ đen vàng) đang phụ giúp gia đình công việc nhà.

Trong bữa cơm của Tuyên chỉ có chút rau luộc hoặc nấu canh, chút đậu, bát nước chấm.

"Hồi bé thì bố mẹ em nói là em vẫn ăn các thứ bình thường nhưng đến khi em biết thì em không ăn được thịt, cá hay cả trứng.

Em cũng không hiểu tại sao nhưng cứ nhìn thấy những thứ đó thì không muốn ăn, không có cảm giác thèm, thậm chí là còn thấy buồn nôn.

Đến bây giờ, em có thể ăn mỗi bữa hơn một bát ô tô cơm với rau luộc còn các thứ kia thì em chịu không ăn được", Tuyên chia sẻ.

Cũng theo bà Dung, thím của Tuyên, lúc sinh ra, cậu bé không hề bị suy dinh dưỡng hay mắc các bệnh gì lạ.

"Thực tế, gia đình cháu thì cũng không đến nỗi khó khăn mà bảo không mua được các thứ đó cho ăn. Lúc nhỏ cháu vẫn ăn bình thường nhưng đến khoảng hơn 1 tuổi, khi nhận biết được, thì nấu cháo với xương, thịt cho ăn thì cháu đều nhè ra.

Mọi người mới khuyên nấu cháo rau, củ thì lại ăn rất nhanh. Đến giờ, học năm cuối cấp 3 rồi nhưng bữa ăn vẫn thế, chỉ cơm thêm chút rau dưa, nước chấm mà ăn rất ngon lành", bà Dung kể.

Còn theo anh Lê Khắc Thế, anh họ của Tuyên, cách đây vài năm, khi nam sinh này còn nhỏ, gia đình có "lừa" chan thêm nước thịt rồi canh cá vào cơm để bắt ăn.

"Lúc đầu không biết thì Tuyên vẫn xúc ăn bình thường nhưng được vài miếng, biết là nước thịt thì chạy ngay ra cho ra hết và cũng bỏ bữa luôn.

Sau đó, một đợt, gia đình cũng ép ăn nhưng cũng không được, vì cứ ăn vào lại nôn ra nên từ đó, không ai còn ép nữa mà để em nó tự ăn uống", anh Thế cho biết thêm.

Tuyên (đứng giữa) cùng hai người anh họ.
Tuyên (đứng giữa) cùng hai người anh họ.

Mơ ước đỗ đại học

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về những lần đi liên hoan, ăn uống với lớp, bạn bè biết không ăn được như vậy, có trêu đùa không thì nhận được câu trả lời thẳng thắn của Tuyên.

"Lúc đầu, một số bạn cũng có trêu gọi là nọ kia rồi hay đùa, gắp thịt, cá cho em nhưng rồi khi biết rõ là không ăn được thì các bạn cũng thôi. Giờ đi liên hoan hay ăn uống thì em đều có suất ăn riêng của các bạn dành cho", Tuyên nói với nụ cười tươi.

Tuyên cũng chia sẻ thêm, dù không ăn được gì nhưng em cũng lại rất thích đi đến dự các tiệc cưới hay đám cỗ của gia đình, họ hàng tổ chức.

"Em đến vì ở đó đông vui, em được gặp mọi người thôi chứ còn đầy thịt cá ra đấy em cũng không thích, không thèm gì cả.

Mà mọi người cũng biết nên không ai ép em ngồi mâm nào mà để kệ cho em tự chọn thứ em thích", Tuyên kể thêm.

Những tưởng ăn uống như vậy sẽ có khả năng thiếu chất, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng trái lại chàng thanh niên này đang có cân nặng khoảng 65kg, chiều cao 1m68.

Các lần kiểm tra sức khỏe gần đây cũng đều cho kết quả hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì.

"Vì bố mẹ cháu buôn bán xa nên ở nhà, mấy anh em vẫn thường phải đóng đồ gửi cho bố mẹ. Mọi người đóng bao hàng chứng 50 - 60kg còn oải nhưng cháu làm rất nhanh, khỏe. Nhiều bao hàng nặng, cháu bê một mình là chuyện bình thường.

Nhiều khi gia đình nhìn cháu cũng thầm bảo nhau là có khi không ăn được thịt cá như thế còn tốt hơn là ăn", bà Dung, thím của Tuyên cười nói.

Và ngoài sức khỏe tốt thì lực học của Tuyên cũng thuộc tốp khá trong lớp. Hiện cậu đang là học sinh lớp 12A1, lớp đầu của trường THPT Nam Khoái Châu (Hưng Yên).

Về những dự định tương lai của mình, chàng thanh niên chuẩn bị bước sang tuổi 18 chỉ cười và bảo: "Giờ em chỉ cố gắng học tập làm sao thật tốt để ngay kỳ thi tới đây sẽ đỗ được đại học mà em thích, không phụ công bố mẹ nuôi nấng.

Còn việc ăn hay không ăn thịt cá thì không chỉ em mà mọi người cũng thấy bình thường rồi mà. Như nhiều người vẫn bảo, có khi không ăn còn tốt hơn đấy ạ và chắc chắn trong tương lai em cũng vẫn sẽ không ăn những thứ đó...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại