Nam sinh viên bị sóng cuốn, gia đình lập bàn thờ trên bãi biển

Minh Nguyên |

(Soha.vn) - Rủ nhau đi tắm biển ngày nghỉ lễ, 8 sinh viên bị sóng cuốn xa bờ trong đó 1 sinh viên bị cuốn trôi mất tích.

Tin từ Ủy ban xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, khi đang tắm trên vùng biển của xã này, 8 sinh viên bị sóng cuốn ra xa bờ. Trong đó, 1 sinh viên bị sóng cuốn trôi mất tích. Danh tính nạn nhân được xác định là: Phan Trung Hiếu (20 tuổi,sinh viên lớp K54, Khoa sư phạm toán, Đại học Quảng Bình)

Trước đó, vào khoảng 4h30’ sáng 17/4, một nhóm 8 sinh viên lớp K54 sư phạm toán, trường Đại học Quảng Bình đã rủ nhau đi tắm biển tại bãi tắm thôn Mỹ Cảnh, xã bảo Ninh, TP Đồng Hới.

Do sóng to và sương mù dày đặc, 4 nam sinh và 3 nữ sinh đã bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc trên, nữ sinh còn lại ở trên bờ đã lập tức đi gọi người cùng đến cứu giúp.

Nhận được tin báo, đội cứu hộ bãi tắm đã kêu gọi thuyền đánh cá của người dân ra cứu giúp được 6 sinh viên lên bờ an toàn. Riêng Hiếu, do không biết bơi, cộng với việc sóng to đã đẩy nạn nhân ra xa bờ và chìm xuống biển.

Người thân lo lắng tìm kiếm thi thể của sinh viên Hiếu.

Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến cuối buổi chiều nay (17/4), nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, Đồn biên phòng cửa biển Nhật lệ đã cử một ca nô cùng 3 chiến sĩ và 2 người thuộc đội cứu hộ bãi biển tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Được biết, Hiếu là con của ông Phan Đình Ngọc (SN 1962) và bà Phan Thị Hương (SN 1968) trú ở thôn 5, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Hoàn cảnh gia đình của Hiếu rất khó khăn khi bố mẹ đều là nông dân, mẹ Hiếu đang bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Người nhà lập bàn thờ nạn nhân tại bãi biển.

Hiện 7 sinh viên thoát chết vẫn trong tình trạng hoảng sợ, riêng nữ sinh Cao Thị Thanh hoài bị sốc nước, ngất xỉu đã được đưa vào cấp cứu tạ BV Việt Nam Cu Ba Đồng Hới và đang hồi phục tích cực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại