Mổ chân, tay cho bé trai rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất

Thế Long |

Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư ở Hà Nội hiện đang được chăm sóc để chuẩn bị mổ một bên chân và một bên tay vào ngày 21/8.

Ngày 20/8, chúng tôi đã đến Bệnh viện Việt Đức, nơi bé Trần Hải Phong (7 tuổi, bị rơi từ căn hộ 1012, tầng 10 của tòa nhà NƠ 4A, khu bán đảo Linh Đàm Hà Nội) đang điều trị.

Lúc này, cả hai bố mẹ cháu Phong đều nghỉ mọi công việc để chăm sóc cho con trai mình.

Trao đổi về tình hình sức khỏe của nạn nhân, TS. Nguyễn Hải Nam - Khoa Phẫu thuật gan mật, Trưởng ca trực cấp cứu cháu bé Phong tại thời điểm cấp cứu, cho biết, lúc đưa vào viện, bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, tứ chi gãy gần hết.

Sau nhiều khâu chụp chiếu, xét nghiệm, Phong được chuyển sang Khoa Sọ não. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình.

Phần não của bệnh nhân Phong đã ổn định, bé Phong đang được chăm sóc để chuẩn bị mổ một bên chân và một bên tay vào ngày mai (21/8). Ca mổ do PGS. Ngô Văn Toàn (Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình) trực tiếp thực hiện.

Tại bệnh viện, chúng tôi ghi nhận, cháu Phong đã tỉnh táo. Thi thoảng, cháu đòi mẹ gãi chân tay vì phải bó bột và nằm bất động tại chỗ.

Tiếp xúc PV, chị Nghiêm Thị Dũng, 50 tuổi (mẹ nạn nhân) tỏ vẻ mệt mỏi, buồn phiền khi nói lại giây phút sét đánh ngang tai khi nhận được tin bé Phong bị rơi xuống tầng 1.

Nạn nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và đang được mẹ chăm sóc

Nạn nhân đã hoàn toàn tỉnh táo.

Chị nhớ lại: “Tôi chỉ áng trong đầu rằng, buổi chiều lúc đi làm về và đón đứa chị cuarm Phong. Về đến cửa nhà, tôi loay hoay với cái ổ khóa, thấy khó mở, nhìn vào bên trong còn thấy con đang xem ti vi và gọi nó...

Trong lúc tôi đang gọi con thì có người từ dưới đi lên báo tin dữ. Chạy xuống đến nơi thì xe taxi đã đến, quần áo và mọi thứ đã được bà con chuẩn bị và tôi ngồi lên xe đưa cháu đi viện cấp cứu”.

Chị Dũng cho biết, vài ngày nay, con chị đã ăn uống mọi thứ và nói chuyện tỉnh táo như một đứa trẻ bình thường.

Tuy chị và những người thân chưa dám hỏi con về sự việc diễn ra như thế nào, nhưng có lúc bé Phong đã tự nói: “Con ngã từ tầng 10 xuống đất”.

Chiếc ban công nơi nạn nhân trèo qua

Chiếc ban công nơi nạn nhân trèo qua.

Cũng theo chị Dũng, dù chưa biết đến khi nào con chị mới được xuất viện nhưng tính đến nay chi phí cho việc cứu chữa khá tốn kém.

“Chưa biết khi nào con tôi mới được các bác sỹ cho về nhà nhưng mỗi ngày, gia đình đang phải chi trả ít nhất 1 triệu tiền phòng.

Trước mắt, gia đình tôi đã phải đặt cọc cho ca phẫu thuật vào ngày mai 40 triệu đồng...”, chị Dũng trải lòng.

Được biết, gia đình chị Nghiêm Thị Dũng có hoàn cảnh không mấy dư giả, chị làm nghề kế toán, chồng làm bảo vệ với khoản lương ít ỏi.

Trước đó, vụ việc bé trai bị ngã từ tầng 10 của tòa nhà NƠ 4A, khu bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) xảy ra chiều 11/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại