"May mà tôi không xem tivi, nếu không chắc chết rồi"

Ông Trần Văn Nghĩa bàng hoàng nói sau khi ngôi nhà mình bị hàng trăm mảnh đá hộc to nhỏ, sắc cạnh bay trực diện vào.

“Tôi đang ngồi dưới bếp cắt dây thun bỗng nghe tiếng nổ lớn, nhà cửa rung như động đất, hàng nghìn viên đá lớn nhỏ ập thẳng vào nhà làm cửa kính, đồ đạc trong nhà vỡ tan hoang. May mà tôi không ngồi xem tivi như mọi khi, nếu không chắc tôi chết rồi…” - ông Trần Văn Nghĩa bàng hoàng kể lại.

Khoảng 11g15 ngày 29-3 một vụ nổ mìn phá đá lớn thuộc khu vực mỏ đá khối 4, thị trấn EaDrăng, huyện EaH’Leo (Đắk Lắk) đã làm hư hại 2 nhà dân, nguy hiểm rình rập đến tính mạng của rất nhiều hộ dân đang sinh sống gần khu vực này.

Tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ mỏ đá khối 4, gần nơi người dân sinh sống, hàng trăm mảnh đá hộc to nhỏ, sắc cạnh bay trực diện vào nhà ông Trần Văn Nghĩa và bẻ cong trụ sắt mái che trước hiên, phá vỡ hàng rào lưới thép. Bên trong nhà, tủ kính, bàn ghế và nhiều đồ dùng khác hư hỏng nặng.

Cách đó gần 500m, quán hàng của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh cũng tan nát vì vụ nổ mìn phá đá vừa xảy ra. Cửa sổ kính ngay cạnh giường ngủ vỡ tan, hàng chục lỗ thủng lớn xuyên qua mái ngói, đá văng mạnh làm vỡ tủ kính bán hàng…

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Đã nhiều năm nay, hàng chục hộ dân sống quanh khu vực này liên tục chịu ảnh hưởng của khói bụi, tiếng nổ inh tai, đất đá bay tung tóe từ nhà máy đá vào nhà.

Rất nhiều hộ dân đã đưa đơn phản ảnh, đề nghị đến đơn vị nổ mìn nhiều lần nhưng không được phản hồi giải quyết. Người dân chẳng biết kêu ai đành phải cắn răng chịu đựng mối hiểm họa đang rình rập hằng ngày, chưa kể nhiều phương tiện giao thông khi qua đoạn đường này có thể gặp nguy hiểm trực tiếp bất cứ lúc nào.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ nổ mìn phá đá vừa xảy ra:

Hiện trường vụ nổ mìn phá đá.

Nhà dân như bị rải bom.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại