"May bố con tôi ngồi ở hàng ghế sau không thì chết cả rồi"

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - “Lúc đó chiếc xe chúng tôi và xe container bất ngờ đâm thẳng vào nhau. Toàn bộ hành khách bị văng về phía trước. May bố con tôi ngồi ở hàng ghế sau không thì chết rồi".

Ngày 12/2, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh để ghi nhận tình hình sức khỏe của các nạn nhân. Theo ghi nhận của PV, hầu hết các nạn nhân đang được điều trị tại đây đều trong trạng thái hoảng loạn, bị đa chấn thương sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.

Đang ngồi trên giường bệnh, ông Trần Kim Đỉnh (50 tuổi, trú tại TP HCM) bàng hoàng nhớ lại giây phút đối diện với “tử thần”: “Lúc đó tôi còn thức thì thấy một chiếc Container đi phía trước và chiếc xe của chúng tôi bất ngờ lao mạnh vào nhau. Toàn bộ hành khách trên xe thì bị văng về phía trước. Lúc đó cảnh tượng thật kinh hoàng. May bố con tôi ngồi ở hàng ghế sau chứ không thì chết cả rồi”.

Cùng đi với ông Đỉnh là người con gái Trần Ngọc Quỳnh (15 tuổi). Vụ tai nạn đã khiến em Quỳnh bị đa chấn thương ở mặt và chân. May mắn, lúc xảy ra tai nạn, cả 2 bố con ông Đỉnh ngồi ở hàng ghế thứ 3 nên đã thoát chết.

Ông Đinh cùng con gái Trần Ngọc Quỳnh vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra.

“Cứ nghĩ đến cảnh máu me và cảnh nhiều người gào thét trong đêm là em lại thấy sợ. Lúc đó xe bị tông mạnh vào, kính bắn tung tóe vào mặt, chân thì bị kẹt cứng vào ghế ngồi không kéo ra được. Giờ em nhớ lại vẫn sợ lắm”. Quỳnh sợ hãi kể về phút giây chiếc xe khách đối đầu với chiếc xe container trong đêm tối.

Đang được các bác sĩ chăm sóc vết thương, chị Phạm Thị Cải (40 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định) sợ hãi kể: “Khi tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh, rồi tôi bị văng xuống sàn nhà. Lúc đó ai cũng hoảng loạn cố gắng tìm đường để thoát ra ngoài. Sau đó thì tôi ngất xỉu đi. Lúc tỉnh lại thì đã thấy nằm trong bệnh viện rồi”.

Cùng đi với chị Cải trên xe là đứa cháu Đinh Văn Huynh (SN 1990, trú tại Giao Thủy, Nam Định). Vụ tai nạn xảy ra đã khiến cháu Huynh bị thương nặng và được các chuyển lên tuyến trên để cấp cứu và điều trị vết thương. “Không biết cháu tôi giờ ra sao nữa. Tôi lo quá”. Chị Cải lo lắng.

Đến chiều ngày 12/2, 4 trong số 10 nạn nhân bị thương nặng đã phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị vết thương. Riêng 1 số nạn nhân bị thương nhẹ đã được các bác sĩ cho xuất viện và tiếp tục hành trình của mình.

Đến chiều ngày 12/2, các nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Đến chiều ngày 12/2, các nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Được biết, chuyến xe khách mang BKS 18N - 5681 được khởi hành từ Giao Thủy (Nam định) đi TP. HCM vào 11h trưa ngày 11/2. Lúc khởi hành trên xe có hơn 40 hành khách.

Hình ảnh kinh hoàng của 2 chiếc xe khách và container sau vụ tai nạn.

Danh tính 10 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng:

1. Lê Văn Vui (33 tuổi, trú tại Quảng Ngãi)

2. Nguyễn Thị Ly (30 tuổi, trú Nam Đinh)

3. Đặng Văn Truyền (Sn 1979, trú tại Nam Định)

4. Trần Văn Dũng (32 tuổi, trú tại Nam Đinh)

5. Trần Văn Phong (75 tuổi, trú tại Nam Định)

6. Phạm Thị Cải (40 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định)

7. Trần Ngọc Quỳnh (15 tuổi, trú tại Tp Hồ Chí Minh)

8. Trần Kim Đỉnh (Sn 1965, trú tại Tp Hồ Chí Minh)

9. Đinh Văn Huynh (Sn 1990, trú tại Nam Định)

10. Nguyễn Đức Thọ (Sn 1979, trú tại Nam Đinh)

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại