Lốc xoáy kinh hoàng ở Quảng Bình: Bà chết, cháu nội phải mổ não

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Một trận lốc xoáy kinh hoàng vừa quét qua thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trận lốc xoáy đã đẩy một gia đình vào hoàn cảnh rất thương tâm: Mẹ chết, con trai bị thương và cháu nội phải mổ não, hiện cả hai cha con đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nằm lọt thỏm giữa xóm nghèo, hai ngôi nhà bị lốc cuốn sập nằm san sát nhau, chỉ còn lại đống vôi vữa vụn nằm đè lên những tài sản còn sót lại. Đó là nhà của bà Trần Thị Thuấn (82 tuổi) và nhà của con trai út của bà là anh Mai Xuân Hợi (42 tuổi).

	Cơn lốc đi qua đã cuốn phăng ngôi nhà bà Thuận, anh Hợi và toàn bộ tài sản, chỉ còn lại một đống đổ nát, không những thế đã cướp đi mạng sống của bà…

Cơn lốc đi qua đã cuốn phăng ngôi nhà của bà Thuấn, anh Hợi và toàn bộ tài sản. Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát. Mạng sống của bà Thuấn cũng bị cướp đi.

Anh Mai Xuân Văn (51 tuổi), là con trai bà Thuấn kể lại: "Sau khi cơn lốc đi qua, tôi chạy qua xem nhà má như thế nào thì thấy bức tường nhà sập xuống đằn lên trên người má. Do bị mắc kẹt đất đá nên tôi thấy má rên rỉ. Thấy vậy, tôi kéo má ra và đưa xuống bệnh viện cấp cứu.

	Chị Hiền chỉ vị trí bà Thuấn nằm bị đống đất đá đằn lên người.

Chị Hiền chỉ vị trí bà Thuấn nằm bị đống đất đá đè lên người.

Theo Bác sỹ Chuyên khoa I Trương Thanh Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết: Bệnh nhân nhập viện do bị nhà sập đè lên người dẫn đến chấn thương ở vùng đầu, gãy chân và đa chấn thương. Do bị nặng nên phải chuyển lên tuyến trên…

	Hai anh em anh Văn bên di ảnh và bàn thờ của bà Thuấn.

Hai anh em anh Văn bên di ảnh và bàn thờ của bà Thuấn.

Người nhà bà Thuấn cho biết, sau khi được chuyển vào bệnh viện Việt Nam- Cu Ba- Đồng Hới được gần 2 ngày thì bà mất. Được con cháu đưa về quê, do nhà bị sập nên di ảnh và bàn thờ của bà Thuấn để ở nhà con trai đầu.

Anh Văn kể tiếp: "Cạnh bên là nhà em trai út của gia đình tôi, cơn lốc xoáy đã làm sập căn nhà, rất may tường sập nhưng không trực tiếp đè lên giường nên hai cha con chỉ bị thương".

Chị Mai Thị Hiền - chị gái anh Hợi - xót xa: "Chừ mần răng chú hè, nhà em hắn thì bị sập, hai cha con thì bị thương nặng lấy tiền mô mà thuốc men, điều trị".

Được biết, cháu Mai Thị Mỹ Linh (12 tuổi), con anh Hợi bị thương vừa mới mổ não, nhưng hiện tại vết thương còn rất nặng.

Cô con gái thứ 2 của anh Hợi là Mai Thị Hằng Mơ, học sinh lớp 5, ngồi bên cặp sách chờ ngày đi học trở lại ngậm ngùi: “Chú ơi! Cháu thích đi học lắm nhưng giờ lấy sách vở mô mà đi học, ba và em thì đang nằm viện không có tiền mà chữa trị, em cháu cũng phải bỏ học thôi…”

	Bà Thuấn lúc còn sống, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Thuấn lúc còn sống, đang cấp cứu tại bệnh viện.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại