Lao vào căn nhà rực lửa cứu 2 con, người mẹ bỏng toàn thân

Ngọc Tú |

Phát hiện căn nhà bùng cháy, nghĩ 2 con nhỏ đang ở trong nhà, người mẹ trẻ vội lao vào để cứu khiến toàn thân bị bỏng nặng.

Theo lời kể của anh Cụt Văn Thượng (SN 1988, trú bản Xốp Phe, xã Mường Típ, Kỳ Sơn, Nghệ An; chồng nạn nhân), vào chiều 22/4, anh đi rẫy trên núi, ở nhà chỉ có vợ anh là Cụt Thị Danh (SN 1993) cùng 2 đứa con nhỏ (5 tuổi và 2 tuổi).

Bệnh nhân Danh đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, bỏng toàn thân với diện tích hơn 80%.

Bệnh nhân Danh đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

Do nhà anh Thượng có bán xăng lẻ cho người dân trong bản nên còn 1 can xăng loại 10 lít và can 5 lít dựng ngay cạnh giường ngủ.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, trong khi người mẹ bận làm việc nhà, nấu ăn, 2 đứa con nhỏ chạy đến nghịch can xăng làm xăng bị đổ và bùng cháy dữ dội.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả căn nhà. Phát hiện ra sự việc, chị Danh hốt hoảng chạy vội ra ngoài để hô hoán người dân đến dập lửa. Vừa hô hoán, chị Danh vội tìm con thì không thấy đâu.

Nghĩ con đang mắc kẹt trong đám cháy, chị Danh không chần chừ suy nghĩ gì mà vội lao vào đám cháy để cứu thì mắc kẹt trong ngọn lửa lớn.

Toàn thân chị Danh bị bỏng nặng từ đầu đến chân. Các ngón chân bị lửa thiêu cháy đen.

Các ngón chân của chị bị lửa thiêu cháy đen.

Riêng về hai đứa con của chị Danh, sau khi nhà bị cháy, 2 đứa trẻ đã nhanh chân chạy ra ngoài nên may mắn không bị thương. Tuy nhiên, chị Danh không nhìn thấy, tưởng con mình kẹt trong nhà nên đã vội lao vào cứu con.

Ít phút sau, phát hiện đám cháy, 2 người chị họ biết được đã lao vào nhà cứu chị Danh ra khiến cả 3 người cùng bị bỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Danh cùng 2 người chị họ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để sơ cứu. Do vết thương quá nặng, chị Danh tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để được cấp cứu ngay trong đêm.

Theo bác sĩ Long - Trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, cho biết, bệnh nhân Danh được nhập viện trong tình trạng bỏng nặng hơn 80% trên toàn cơ thể ở mặt, cổ, lưng, người, chân, tay.... Nhiều điểm bỏng rất nặng và sâu ở độ 3,4.

Hiện bệnh nhân đang rất nguy kịch, cần phải chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc gia sớm. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã xin ở lại điều trị.
Hiện bệnh nhân đang rất nguy kịch, cần phải chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc gia sớm. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã xin ở lại điều trị.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân Danh bị hôn mê sâu, huyết áp tụt 90/60mm thủy ngân. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, cho thở máy và dùng các thuốc giảm đau, an thần, kháng sinh, bù dịch điện giải để điều trị các vết bỏng.

Cũng theo bác sĩ Long, tình trạng bỏng quá nặng của bệnh nhân Danh đã vượt quá khả năng của bệnh viện tỉnh, nên cần phải sớm chuyển ra Bệnh viện bỏng Trung ương để được điều trị. Tuy nhiên, do gia đình khó khăn nên đã xin ở lại điều trị.

Hiện tại, sau 1 đêm cấp cứu, tình trạng bệnh nhân Danh vẫn không có gì tiến triển. Các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ và dùng các thuốc kháng sinh đồng thời nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiên lượng rất xấu.

Được biết, ở địa phương, gia đình chị Danh là 1 trong những hộ khó khăn. Nhiều năm liền, gia đình chị luôn là hộ nghèo của xã. Do vợ chồng chị Danh chỉ làm rẫy nuôi 2 con còn nhỏ nên cuộc sống thêm nhiều khó khăn, túng thiếu.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại