Lá thư tuyệt mệnh của thanh niên tự tử vì tiêu hết tiền xin việc

Thế Long - Đại Văn |

Do buồn chán vì tiêu hết số tiền bố mẹ vay cho để xin việc, nam thanh niên mua thuốc ngủ, tìm đến khách sạn thuê và cắt tay rồi uống thuốc ngủ để tự tử.

>> Hà Nội: Phát hiện người đàn ông treo cổ trong khách sạn

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên tử vong tại khách sạn Hoàng Long (185 phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được phát hiện vào ngày 21/1, trao đổi với phóng viên, một cán bộ điều tra cho biết, nạn nhân được xác định là Vũ Thế Dân (SN 1986).

Nạn nhân có hộ khẩu thương trú tại thôn Na Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Nguyên quán ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Nơi nạn nhân tử vong trong tình trạng hai tay buộc vào nhau bởi một sợi dây thừng.

Nơi nạn nhân tự tử

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân chết do tự tử. Trên cổ và tay nạn nhân có những vết tự cứa bằng dao và có dấu hiệu sử dụng thuốc ngủ khi tìm đến cái chết.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được lá thư tuyệt mệnh có nội dung về lời xin lỗi gia đình do chán nản vì bố mẹ phải vay tiền để xin việc nhưng không xin được.

“Con xin lỗi bố mẹ vì bố mẹ đã đi vay tiền cho con để xin việc. Số tiền con đã tiêu hết và không xin được việc…” - một cán bộ điều tra cho biết về nội dung lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16h chiều 21/1, nhân viên lễ tân khách sạn Hoàng Long phát hiện nam thanh niên tử vong tại một căn phòng trên tầng 3 nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Nam nhân viên khách sạn Hoàng Long cũng cho biết thêm, nạn nhân Dân đến thuê phòng khách sạn vào ngày 17/1.

Thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân vẫn mặc quần áo. Thi thể nạn nhân được xác định đang trong quá trình phân hủy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại