Kinh hoàng con trai dùng dao đâm cha ruột chết tại chỗ

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Sau khi lấy đá ném, Linh tiếp tục dùng dao xông thẳng vào và đâm nhiều nhát khiến người cha gục chết tại chỗ.

Vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 15h50’ chiều 1/4 tại Nhà máy sản xuất các nguyên vật liệu tái sinh và xử lý chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Dịch Vụ Môi trường Ánh Dương (khu vực tổ 115, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Thương (SN 1963, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Ông Thương bị chính con trai của mình là Nguyễn Phước Linh (SN 1991) đâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 1 số người thấy Linh nắm trong tay hai hòn đá, vừa đuổi theo vừa ném về phía ông Thương. Chưa dừng lại ở đó, Linh tiếp tục cầm dao rồi xông vào, đâm nhiều nhát vào người cha mình khiến ông Thương ngã quỵ và chết tại chỗ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên đã không ai kịp can ngăn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cho lực lượng Công an tới hiện trường. Sau khi gây án, Linh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Một lúc sau, Linh quay lại thì bị Công an bắt giữ.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, gia cảnh ông Thương rất khó khăn. Gia đình ông sinh được 2 người con trai, Linh là người con đầu. Vừa rồi, Linh thi trượt đại học, hiện tại đang ở nhà không có việc làm. Cũng theo nhiều người dân, vợ của ông Thương bị bệnh tâm thần đã lâu. Bản thân Linh cũng có triệu chứng của căn bệnh này. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên chưa được khám và chữa bệnh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại