Kể lại vụ hắt xăng vào lửa trại khiến 75 em bị bỏng

Lê Dương |

Đến bây giờ hàng chục em vẫn đang được điều trị với vết thương bỏng độ 2 và độ 3, nhưng hầu hết không ai định hình được ngọn lửa bùng cháy vào chân khi nào, chỉ khi cảm thấy nóng rát thì mới biết mình đã bị bỏng.

Giây phút kinh hoàng

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 5/8 tại sân vận động xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tổ chức đốt lửa trại hè thường niên cho các cháu.

Trong quá trình đó, một số thanh niên bất cẩn đã dùng xô tưới xăng vào khiến ngọn lửa bùng lan rộng làm 75 em bị bỏng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

kể lại, hắt xăng, lửa trại, bị bỏng, Thanh Hóa
Đám cháy bùng nổ (ảnh facebook-độc giả).

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn, hàng chục phụ huynh và người nhà của các cháu bị bỏng tỏ ra bất bình trước việc làm bất cẩn của đoàn thanh niên và lãnh đạo xã Đông Anh.

Họ cho rằng để xảy ra sự việc trên là trách nhiệm của cán bộ xã.

Theo bà Lê Thị Bỉu, bác của em Nguyễn Thị Hồng (lớp 10), trại hè là tổ chức sinh hoạt thường niên cho các cháu hàng chục năm qua, năm nào cũng được làm cẩn thận, chu đáo.

Nhưng không hiểu năm nay làm ăn thế nào mà lại để xảy ra chuyện lớn như vậy?

Em Nguyễn Văn Hinh, học sinh lớp 6 (thôn 7) được coi là người bị bỏng nhẹ nhất trong phòng kể, vào khoảng 22h ngày 5/8 vẫn đang còn tiết mục văn nghệ thì cũng là lúc đốt lửa trại.

Mọi người quây quần bên đống lửa rất đông. Khi lửa cháy lên một lúc thì có một người dùng xô xăng để hắt vào, khiến ngọn lửa bùng lên.

“Lúc đó em đang đứng ở cách xa 4 người (không đứng trong vòng bên đống lửa - PV), thấy ngọn lửa bốc cao, sáng loáng cả bầu trời. Mọi người chạy nhao nhác.

Chỉ một tí sau đó có người khóc thét lên vì nóng, rồi mọi người đều chạy ra ngoài. Em ở ngoài cũng không biết ngọn lửa bén vào chân, mãi đến lúc nóng rát thì chân đã bị bỏng”, em Hinh kể lại.

kể lại, hắt xăng, lửa trại, bị bỏng, Thanh Hóa
Nhiều em đang được điều trị trong bệnh viện

Em Lê Thị Tú Anh, học sinh lớp 10 (thôn 3) là người bị bỏng tương đối nặng, cả hai chân của em đều phải băng bó.

Em bảo, em không biết chuyện gì xảy ra. Khi đó mọi người đang vui chơi thì thấy tiếng nổ rồi ngọn lửa bao trùm cả khu vực đốt lửa trại, ngọn lửa cao tương đương với nhà hai tầng.

“Lúc này mọi người không ai có cảm giác lửa đang bén dưới chân, đến khi phát hiện thì ai nấy đều đã bị bỏng”, em Tú Anh nói.

Công an vào cuộc

Bà Nguyễn Thị Lãi đang ở trong bệnh viện buồn rầu chia sẻ: lúc đó tôi cũng đang ở chỗ cắm trại. Nghe nói lửa thiêu bỏng nhiều người tôi vội vã đi tìm hai cháu Nguyễn Thị Tuyến học lớp 9 (thôn 5) và cháu Nguyễn Thị Ngọc (lớp 4).

Bà Lãi là bà nội của hai cháu Tuyến, Ngọc. Bố mẹ cháu đi lao động bên nước ngoài, hai chị em ở nhà với ông bà.

Khi xảy ra sự việc, do cháu Ngọc nhỏ không chạy kịp, lại bị mọi người chen lấn nên bị bỏng nặng hơn. Hiện cháu Ngọc đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh, hai ông bà già phải chia nhau mỗi người chăm sóc một đứa.

kể lại, hắt xăng, lửa trại, bị bỏng, Thanh Hóa
Hiện trường nơi đốt lửa trại

Một thanh niên tham gia hội trại cho biết, trước khi tổ chức cắm trại thì UBND xã đã cho đổ mấy xe cát làm nền.

Khi dựng lửa trại, đoàn thanh niên dùng xăng đổ vào trước đó nên xăng đã ngấm xuống cát và lan rộng. Đến khi lửa được đốt lên thì tiếp tục dùng xô đựng xăng hắt vào nên gây ra cháy nổ lớn.

Bác sỹ Lê Thanh Sơn, Trưởng khoa Bỏng chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng hơn 22h ngày 5/8, Bệnh viện có tiếp nhận 20 ca bị bỏng từ xã Đông Anh chuyển xuống.

Các bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu và điều trị. Phần lớn các bệnh nhân bị bỏng ở khu vực 2 cẳng chân với mức độ 2 và 3.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Thạc sỹ Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, khoảng 23h tối 5/8, Bệnh viện có tiếp nhận 28 bệnh nhân bị bỏng tại xã Đông Anh chuyển xuống.

Các bệnh nhân đều bị bỏng lửa ở mức độ 2 và 3. Bệnh nhân ít tuổi nhất là 6 tuổi, trung bình các bệnh nhân bị bỏng có diện tích khoảng 9%, cá biệt có một bệnh nhân bị bỏng 15%.

Đến sáng ngày 6/8, Bệnh viện Nhi tiếp tục tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân nữa do bỏng.

Ngoài ra, bệnh nhân bị bỏng ngoài còn được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh, Bệnh viện huyện Đông Sơn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Mai Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, đã có thông tin trên loa truyền thanh xin lỗi bà con nhân dân vì xảy ra sự việc.

Trước sự việc trên, xã đã chia làm hai đoàn, một đoàn đến tận nhà người dân để động viên, giải thích cho mọi người hiểu và sẻ chia và một đoàn vào các bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân.

“Trước mắt chúng tôi đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị bỏng là 500 nghìn đồng. Đây là sự cố không ai mong muốn cả. Hiện nay công an huyện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc này”, ông Hòa cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại