Hàng trăm người giẫm lên thanh sắt đang đè vào chân người phụ nữ

Hoàng Hải |

Sau khi bị thanh sắt đỡ ghế ở rạp xiếc đè lên chân khiến bản thân không thể thoát ra ngoài, chị Trần Thị Uyên bị hàng trăm người khác giẫm đạp lên chân và thanh sắt để bỏ chạy.

Theo tìm hiểu của PV, chương trình biểu diễn tối 5/8 do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức ở TP Hải Dương, cùng rạp bạt lưu động được cho là lớn nhất Đông Nam Á với sức chứa khoảng 1.000 người.

Sự cố sập rạp xiếc khiến hàng chục người bị thương và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hòa Bình và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Vụ việc cũng khiến hàng trăm người hoảng loạn, sợ hãi.

Chị Trần Thị Uyên (SN 1978, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương), một nạn nhân kể lại, khoảng 20h ngày 5/8, chị Uyên dẫn theo hai con nhỏ và một cháu trai đi xem biểu diễn xiếc ở gần nhà.

4 người nhà chị Uyên mua 3 vé hết 300 nghìn. Theo như số ghế trong vé thì chị Uyên cùng các cháu nhỏ ngồi ở hàng ghế trên cùng bên phải cánh gà.

Chị Trần Thị Uyên trao đổi với phóng viên

Chị Trần Thị Uyên trao đổi với phóng viên.

"Đến khoảng 20h30 phút, sau khi màn biểu diễn xiếc đầu tiên diễn ra được khoảng 5 phút, rạp bắt đầu rung lắc, hàng ghế mà tôi và 3 cháu nhỏ ngồi nghiêng dần về bên tay phải theo hướng sân khấu.

Mọi người chưa hình dung được điều gì xảy ra thì có tiếng động mạnh sau đó đổ sập hẳn một góc khán đài.

Hàng trăm ghế bất ngờ đổ sập, những hàng ghế đầu chỉ sát mặt đất nhưng càng về những hàng ghế sau càng cao.

Vì tôi và các cháu nhỏ ngồi hàng ghế trên cùng cao nhất nên tôi bị một thanh sắt đè vào chân còn con gái tôi bị thành ghế đập mạnh vào phần bụng dưới khiến cháu bị thâm tím.

Lúc đó, tôi bị thanh sắt đỡ ghế đè lên chân nên hai chân không thể nhúc nhích thoát ra ngoài, hàng trăm người nhốn nháo, la hét nhau bỏ chạy đè lên thanh sắt khiến tôi vô cùng đau đớn nhưng không biết làm cách nào để thoát ra.

Khoảng 20 phút sau, có 2 nhân viên của rạp xiếc và nhân viên y tế đến đưa tôi đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khâu vá vết thương ở bắp chân trái. Đến 23h cùng ngày tôi được ra viện", chị Uyên vẫn chưa hết sợ hãi kể lại.

chị Uyên bị thương ở cả hai chân vì bị thanh săt đỡ ghế đè lên

Chị Uyên bị thương ở cả hai chân vì bị thanh sắt đỡ ghế đè lên

Rất may khi xảy ra sự việc, chị Uyên ôm con trai nhỏ lên 4 tuổi vào lòng nên cháu bé không bị ảnh hưởng gì.

Cháu Vũ Trâm Anh (9 tuổi, con gái chị Uyên), bị thương nặng ở phần bụng nhưng các bác sĩ đã tiêm thuốc và cho về nhà để điều trị.

Cháu Lê Xuân Phúc Thắng (9 tuổi, cháu chị Uyên) bị thương ở phần mắt trái và phải khâu 3 mũi.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay (ngày 6/8), đã có hàng chục người đến ban tổ chức để trả lại vé.

Cháu Lê Xuân Phúc Thắng (9 tuổi, cháu chị Uyên) bị thương ở phần mắt trái và phải khâu 3 mũi.

Cháu Lê Xuân Phúc Thắng (9 tuổi, cháu chị Uyên) bị thương ở phần mắt trái và phải khâu 3 mũi.

Nhiều người tỏ ra bức xúc vì đã trót mua vé với giá cao (4 loại vé với mức 80.000 đồng, 100.000 đồng, 120.000 đồng và 150.000 đồng) nhưng sáng nay lại không gặp được ban tổ chức.

Vào đêm qua (ngày 5/8), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận hơn chục bệnh nhân đưa vào cấp cứu.

Trong số các nạn nhân được đưa vào viện có ít nhất 6 người gãy chân, tay do bị ghế đè lên.

Trong đó có một số nạn nhân là trẻ em như trường hợp cháu Vũ Vân Anh (8 tuổi, trú tại số 6, Nguyễn Thiện Thuật, phường Trần Hưng Đạo), ngồi hàng ghế thứ 3 bị sập gãy chân.

Cháu Vũ Mai Vy (8 tuổi, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản) cũng bị gãy chân.

Cháu Vũ Trâm Anh (9 tuổi, con gái chị Uyên), bị thương nặng ở phần bụng tỏ vẻ sợ hãi khi gặp người lạ

Cháu Vũ Trâm Anh (9 tuổi, con gái chị Uyên), bị thương nặng ở phần bụng tỏ vẻ sợ hãi khi gặp người lạ.

Thông tin từ Bệnh viện Hòa Bình, trong tối 5/8, bệnh viện tiếp nhận khoảng 12 trường hợp trong tình trạng gẫy tay, chân sau sự cố sập khán đài rạp xiếc.

Ngay sau khi xảy sự việc, lực lượng chức năng gồm công an TP Hải Dương, công an phường Trần Phú, công an phường Hải Tân đã có mặt tại hiện trường phân làn giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại