Kẻ cướp núp bóng dưới mác cave rẻ tiền ở Công viên Hòa Bình

PV |

(Soha.vn) - Không đơn thuần chỉ là “bóc bánh trả tiền” nữa mà đây được coi là phương thức hoạt động phức tạp, có móc túi, có cướp bóc trắng trợn và càng trở nên nhức nhối bởi nhóm bảo kê rất manh động che chắn cho những kẻ cướp núp dưới mác cave rẻ tiền.

Từ lâu con phố Phạm Văn Đồng luôn được coi là điểm nóng của hoạt động mại dâm, mại dâm trá hình trong những hàng quán lụp xụp, hôi hám. Thời gian gần đây, khu vực này lại tái xuất hiện tình trạng các cô gái đứng đường vẫy khách mời chào mua dâm giá rẻ quanh khu vực Công viên Hòa Bình (xã Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội).

Nhưng điều khiến dư luận thấy bất an hơn cả không chỉ là hoạt động bán dâm của nhóm người mày mà là hành động ra tay cướp tiền hay tài sản của khách mua dâm. Thậm chí, nếu trong giây phút mất cảnh giác, khách sẽ bị những nữ "ma cô" này dàn cảnh cướp tài sản dù chưa kịp đi đến công đoạn “Z” với các ả…

Theo điều tra của PV, đây là nhóm gái bán dâm chuyên nghiệp thuộc vào dạng quá "đát" từ những nơi khác dạt về. Khi cái tuổi xuân dần qua đi, sắc đẹp, sự hấp dẫn không còn nữa thì cũng là lúc những gái bán dâm phải sử dụng nhiều chiêu trò.

Cái giá bèo từ 50.000 - 70.000 đồng cho một lần "tàu nhanh" ở ngay bãi đất trống, nơi bụi cây rậm rạp... mà các cô gái này đưa ra ít nhiều cũng phát huy tác dụng - câu kéo thành công khách làng chơi.

Khi màn đêm buông xuống, những gái bán dâm này vật vờ đến những địa điểm nhạy cảm, rồi bằng cái giá bèo ấy đã khiến những "con mồi" khó cưỡng lại được sắc dục. Ai có thể biết trước được, mưu đồ, toan tính của nhóm người này là dựng cảnh bán dâm giá rẻ để cướp giật, trộm cắp tài sản...


	Quanh khu vực Công viên Hòa Bình là nơi hoạt động của nhóm gái bán dâm núp bóng để cướp của.

Quanh khu vực Công viên Hòa Bình là nơi hoạt động của nhóm gái bán dâm núp bóng để cướp của.

Nhóm “nữ quái” này khoảng 7 - 10 người, chúng thường chọn những nơi “tranh sáng tranh tối” quanh khu vực Công viên Hòa Bình để vờ bán dâm, rồi ra tay móc túi, cướp tài sản như kịch bản đã định trước. Hoạt động của chúng là khi thấy bóng người qua lại, chúng ra tay ký hiệu vẫy khách để mời chào "vui vẻ" cùng nhau.

Lần theo thông tin này, chúng tôi đến khu đất trống, thiếu ánh sáng ở đường Phạm Văn Đồng (gần Công viên Hòa Bình) để tìm hiểu về hoạt động này thì y như rằng có một gái bán dâm tiếp cận, buông lời mời chào: "Vui vẻ tí không anh? Em "đi" chỉ 50 nghìn (đồng) thôi, còn anh quý cho thêm hai chục, năm chục. Đi nhá anh...!".

Khi được hỏi vì sao không vào nhà nghỉ cho an toàn thì người phụ nữ này chỉ tay vào khu đất trống ở Công viên Hòa Bình, đáp: "Ra đây thôi, vào nhà nghỉ làm gì anh. Giờ trong ấy nghiện ngập nhiều lắm". Bỏ lại lời mời của gái bán dâm trên, chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình tìm hiểu sâu thông tin về hoạt động này.

Phía bên kia đường, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 14H2 - 73… dạt vào ven đường sau những lời mời chào lả lơi, gấp gáp của ả mặc áo đen hai dây: “Anh ơi… anh ơi…”.

Chiếc xe dừng khự lại, rồi quay đầu xe tăng ga vọt lên vỉa hè. Qua một vài phút trao đổi, hai người đưa nhau vào bụi cây dại tối om phía trong hàng cây xà cừ ở đường Phạm Văn Đồng (đối diện Công viên Hòa Bình, hướng từ cầu Thăng Long - Mai Dịch).

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe từ trong bụi cây dại nổ máy vội vã lao ra đường và hòa vào dòng xe thẳng hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, rồi mất dạng trong ánh đèn điện đường.


	Chân dung một gái vờ bán dâm để cướp tài sản ở gần Công viên Hòa Bình.

Chân dung một gái vờ bán dâm để cướp tài sản ở gần Công viên Hòa Bình.

Theo quan sát của chúng tôi, cũng chỉ vài phút sau, cô gái vừa "làm gì" đó với người thanh niên kia lại ra đứng ở vị trí cũ và tiếp tục công việc vẫy khách của mình.

Điều đáng nói ở đây là bên cạnh những cô gái này luôn có một lực lượng bảo kê cho chúng hoạt động. Nếu khách có thái độ phản ứng lại gái bán dâm hay lơ là, thiếu cảnh giác thì ngay lập tức nhóm bảo kê này xuất hiện và kiếm cớ đánh đuổi, chiếm đoạt tài sản. 

Có thể nói, bán dâm giá rẻ chỉ là cái cớ để nhóm người này thực hiện hành vi cướp giật, móc túi mà thôi. Bởi, trong tư thế "vui vẻ" sơ hở, nhóm gái vờ bán dâm giá rẻ sẽ chớp nhoáng tạo ra đủ cớ để lấy đi tài sản của những vị khách chưa kịp động đến thân xác của các ả. Nhiều người cũng rơi vào cảnh dở khóc, dở cười - mất đồ nhưng vì xấu hổ không dám trình báo với cơ quan công an nên được thể chúng liên tục gây án mà vẫn... an toàn!

Hơn nữa, sự việc không đơn thuần chỉ là “bóc bánh trả tiền” nữa mà đây được coi là phương thức hoạt động phức tạp, có móc túi, có cướp bóc trắng trợn và càng trở nên nhức nhối bởi nhóm bảo kê rất manh động che chắn cho những kẻ cướp núp dưới mác cave rẻ tiền.

Sự manh động còn ở chỗ chúng sẵn sàng dùng vũ lực để hành hung những ai dám chống trả. Tuy nhiên, điều đáng nói là hoạt động này ngày càng trở nên phức tạp, nhưng không hiểu cơ quan chức năng đang vẫn chưa vào cuộc?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại