HS vùng lũ không dám đến thăm thầy cô vì không có quần áo sạch

Lê An |

(Soha.vn) - Đối với các em học sinh và các thầy cô giáo nơi đây, được gặp đông đủ các bạn bè của mình sau cơn lũ lịch sử là niềm vui lớn nhất mà không có món quà nào giá trị hơn.

Trong khi các học sinh tại các nơi khác đang có nhiều hoạt động sôi nổi để tri ân các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, thì tại rốn lũ Bình Định nhiều học sinh vẫn đang cố gắng hong phơi sách vở để ngày mai đến trường. 

Đến thăm gia đình em Nguyễn Hữu Thịnh học lớp 4B trường Tiểu học cơ sở Nhơn Hòa cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một cậu học sinh có khuôn mặt sáng sủa đang nước mắt ngắn nước mắt dài hong phơi sách vở. Chị Phan Thị Lê mẹ em Thịnh cho biết: nước lũ đã cuốn trôi tất cả mọi tài sản trong nhà, từ khi lũ rút, mấy ngày nay Thịnh chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo do các nhà hảo tâm quần áo cứu trợ, sáng nay em định đến thăm các cô giáo chủ nhiệm nhưng do không có quần áo sạch và sợ mưa ướt sách vở đang phơi nên em không dám đi”.


	Em Nguyễn Hữu Thịnh đang hong khô sách để ngày mai đến trường.

Em Nguyễn Hữu Thịnh đang hong khô sách để ngày mai đến trường.


	Hai anh em Tiêu Vũ Linh và Tiêu Vũ Anh Phụng

Tranh thủ phụ giúp gia đình.

Vì mẹ đang ốm nặng, bố phải đi tìm bò vì bị nước cuốn trôi trong cơn lũ nên hai anh em Tiêu Vũ Linh và Tiêu Vũ Anh Phụng là học sinh 6A và lớp 8A trường THCS Nhơn Hòa phải ra đồng từ rất sớm. Thân hình nhỏ nhắn em Phụng phải cố gắng hết sức để điều khiển máy băm đất, còn em Tiêu Vũ Linh theo sau nhặt cỏ. Em Linh tâm sự: “Nhà em bị nước lũ ngập đến nóc nhà, mọi tài sản trong nhà mất cả, gạo cũng không có ăn vì vậy hôm nay ngày 20-11 trường cho nghỉ, chúng em tranh thủ giúp bố mẹ”.

Đau đớn nhất là gia cảnh của gia đình anh  Đỗ Thành Trọng, mới tối hôm 14/11 con gái của anh là cháu Đỗ Thị Mỹ Lộc học sinh lớp 10A5 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thị xã An Nhơn còn tâm sự với bố là sau này muốn làm cô giáo để được đứng trên bục giảng, vậy mà đến 16 giờ ngày 15/11 cơn lũ tàn ác đã cướp mất mạng sống của em.


	Anh Đỗ Thành Trọng đứng bên bàn thờ và di ảnh của cô con gái xấu số.

Anh Đỗ Thành Trọng đứng bên bàn thờ và di ảnh của cô con gái xấu số.

Gạt giọt nước mắt còn lăn dài trên má, cháu Thân Khánh Ngân- bạn thân của cháu Lộc cho biết: “Sáng ngày bạn ấy mất chúng cháu đã lên kế hoạch thăm các thầy cô trong ngày 20/11 rất sôi nổi, Lộc rất hăng hái và vui vẻ, vậy mà....Năm nay, chúng cháu không còn tâm trạng nào nữa, thay nhau ở đây chia sẽ cùng gia đình bạn ấy. Lớp chúng cháu mãi mãi vắng bạn ấy rồi”.

Còn đến trường Tiểu học Nhơn Hòa, đập vào mắt người viết là một màu xám xịt của bùn non, bàn ghế bị nước cuốn trôi ra cánh đồng trước cổng. Các trang thiết bị của nhà trường đều bị hư hỏng, nơi đây không có bóng dáng của học sinh. Các anh bộ đội của Lữ đoàn Phòng không 573- Quân khu 5 đóng quân gần đó đang cùng với giáo viên nhà trường dọn dẹp để cho các em học sinh sớm được đến trường.

 

	Không khí ảm đạm tại trường Tiểu học Nhơn Hòa.

Không khí ảm đạm tại trường Tiểu học Nhơn Hòa.

Tại trường THPT An Nhơn I và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nơi ít bị ảnh hưởng của lũ không khí cũng không khác gì mấy, lác đác có mấy em học sinh qua lại, không có băng rôn cũng không có khẩu hiệu, sân trường vắng tanh, những chiếc ghế nhựa bị trôi dạt khắp nơi.


	Chị Nguyễn Thi Thu Mai chia sẻ những tâm sự về ngày 20/11 năm nay.

Chị Nguyễn Thi Thu Mai chia sẻ những tâm sự về ngày 20/11 năm nay.

Chị Nguyễn Thi Thu Mai - người có 19 năm bán hoa tươi trước trường cho biết: “Từ trước đến giờ không năm nào hoa bán ế ẩm như năm nay; mọi năm học sinh ở đây mua rất nhiều hoa, nhưng năm nay các em chỉ mua một bông hoa để tặng thầy cô còn dành  tiền lại để ủng hộ các bạn đang gặp khó khăn, dù không bán được nhiều nhưng thấy các em biết nghĩ như thế tôi rất vui vì lớp trẻ đã biết đùm bọc chia sẽ nhau trong những lúc khốn khó”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại