*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lực lượng chức năng xã Cư Jút sử dụng máy bay không người lái (drone) giải cứu thành công người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk.
Mưa lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều tỉnh miền Trung, để lại những hình ảnh khiến cả nước nghẹn lòng.
Đó là những hình ảnh giữa vùng bão lũ khiến ai xem qua cũng không thể kìm lòng.
Khu vực gia đình ông Hải là “rốn lũ” tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Nước ngập sâu gần 4m, chảy xiết khiến ông không thể ra ngoài, cũng không đoàn cứu trợ nào vào được, dẫn đến thiếu lương thực và nước uống. Đến chiều 9/10, nước rút còn gần 2m, ông mới “thoát” được và được đưa đến nơi tạm trú.
Những ngày qua, nghệ sĩ người đến tận vùng lũ trao nhu yếu phẩm, người chọn cách theo đoàn từ thiện trao tiền giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão YAGI. Dù thời gian khác nhau, mục đích chính của nghệ sĩ là san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, sớm trở lại cuộc sống bình thường.
"Theo dõi tin tức những ngày này, chồng mình rất sốt ruột và đứng ngồi không yên vì thấy bà con vùng lũ khổ quá. Khi mình ngỏ ý quyên góp tiền tới Ủy ban MTTQ để ủng hộ, anh bảo, nếu đã muốn giúp đỡ, hãy giúp thêm cả sức mình nữa..." chị Băng Khanh (SN 1991, quê ở Thanh Hoá) chia sẻ.
Máy bay không người lái Phenikaa-X với khả năng trinh sát đường dài, giám sát tình hình thực tế tại các khu vực ngập lụt, giúp cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho việc cứu hộ.
"Kệ! thất nghiệp chơi theo sức của thất nghiệp vậy thôi cả nhà ạ. Chứ nhìn ảnh mọi người như vậy không chịu nổi...", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
VTV huy động tổng lực thực hiện 1 tiếng 1 bản tin cập nhật về mưa lũ khẩn cấp sau bão số 3 ở các địa phương.
Viettel Telecom đã xác nhận các thông tin kêu gọi người dân nhập các cú pháp để có mạng khi bị mất tín hiệu wifi là sai sự thật, cảnh báo giả mạo.
Ngày mai đi học, nếu chưa có đủ sách vở hoặc bút viết, xin các em đừng quá lo lắng, thầy cô còn có nhiều bài học làm người, bài học cho tinh thần tương thân tương ái mà đôi khi các em chỉ cần dùng trái tim để "learn by heart" mà không phải ghi chép.
Năm nào đến mùa bão lũ, thế nào tôi cũng bị ai đó ở tòa soạn cằn nhằn “bão lũ tang thương nhưng xem ảnh gởi về thấy nhân vật toàn nhe răng cười, đăng lên ai tin?”.