Hành tung “bí ẩn” của thiếu nữ bị “phụ tình”

Tiêu Tuấn - Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Không còn dáng vẻ mệt mỏi, cũng chẳng còn những giọt nước mặt hay mảy may chút đau khổ của người bị “phụ tình”, cô gái vui vẻ dạo qua các gian hàng ở chợ Nhà Xanh.

Trên tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội), hai lần chúng tôi bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ trạc ngoài 20 tuổi khá ưa nhìn, nói đặc chất giọng Đà Nẵng bị ngất xỉu ở khu vực đông người qua lại. Sau khi được mọi người dìu vào chỗ râm mát, cô gái dần tỉnh lại. Phía sau những giọt nước mắt là một hoàn cảnh éo le dễ chạm tới lòng người. Và lần nào, sau khi tỉnh dậy, câu chuyện ấy cũng được cô gái “tua” lại rất chuẩn kịch bản.

Câu chuyện được cô gái này kể khá li kì: Cô là người Đà Nẵng ra ngoài Hà Nội tìm người yêu. Nhưng khi ra tới nơi thì bị cướp sạch tiền mặc dù cô đã “van xin” những tên cướp nhưng số tiền của cô vẫn “không cánh mà bay”. Điều đau lòng nhất là vào tới phòng người yêu cô đã chứng kiến người yêu mình “tay trong tay” với một cô gái khác.
 

Tiền mất, tình cũng mất, cô gái gọi điện cho bạn “cầu cứu” nhưng chỉ nhận được câu trả lời của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được…”.

Mọi người muốn xin số điện thoại cũng như địa chỉ người thân của cô với hi vọng giúp cô về nhà, nhưng cô gái kể: Bố mẹ buôn bán hàng cấm và hiện đang ở nước ngoài. Cô không dám cho địa chỉ vì nếu như thế công an sẽ tìm ra bố mẹ cô. Cô gái này còn nhắc về một lần vì cô “lỡ” để lộ địa chỉ nhà mà đã bị bố mẹ đánh một trận “thập tử nhất sinh”.

Điều cô gái này mong nhất bây giờ là ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về quê nhưng trong túi lại không có tiền.

Chính sự thật “nghiệt ngã” với cô gái “đáng thương” ấy đã khiến nhiều người từ già tới trẻ, cả nam và nữ đều thông cảm với cô và người cho bánh, sữa, người cho tiền…

Sau khi có được số tiền “kha khá” từ các “mạnh thường quân”, cô gái bước nhanh ra bến xe buýt, không còn vẻ mệt mỏi như trước đó. Cô cẩn thận kiểm tra lại số tiền mà mọi người đã giúp mình. Nhưng chuyến xe mà cô gái bước lên không hề liên quan gì tới bến xe Mỹ Đình như cô đã nói trước đó.

Sau khi có được số tiền
Sau khi có được số tiền "kha khá" từ các nhà hảo tâm, cô gái bắt đầu "chinh phục" các gian hàng ở chợ Nhà Xanh

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là cô gái khá thông thạo đường cũng như điểm dừng, đỗ của các tuyến xe buýt, khác hẳn với những gì cô nói là lần đầu tới Hà Nội.

Trên xe buýt, cô gái này còn thản nhiên lấy điện thoại để nói chuyện với… bố. Điều mà trước đó, cô nói với mọi người, bố mẹ đang ở nước ngoài nên không liên lạc được.

Khi tới chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), cô gái xuống xe và bắt đầu công cuộc “chinh phục” chợ Nhà Xanh của mình. Không còn dáng vẻ mệt mỏi, cũng chẳng còn những giọt nước mặt hay mảy may chút đau khổ của người bị “phụ tình”, cô gái vui vẻ dạo qua các gian hàng ở chợ. Và tất nhiên, cô cũng mua sắm đồ bằng chính số tiền mà các nhiều người dân đã giúp cô trước đó để có tiền bắt xe về quê…

Dưới đây là clip hành trình từ "bi thương" tới "sung túc" của thiếu nữ người Đà Nẵng đã được đề cập trong bài...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại