Hành trình vượt thoát "quá khứ dưới đáy" của tài xế bị hôi bia

Huy Trường - Lưu Minh |

(Soha.vn) - Gặp tai nạn và bị cướp mất hơn 1.000 két bia đã là chuyện hiếm thấy, ít ai biết, tài xế Hồ Kim Hậu (quê Bình Định) lại có gia cảnh éo le hơn thế.

Gia đình tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi) trú thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ngôi nhà nhỏ của anh càng trở nên lạnh lẽo hơn khi chỉ còn người cha già lui cui sớm tối.

Ông Hồ Văn Đẩy (79 tuổi, cha của anh Hậu) không còn minh mẫn với đôi mắt mờ đục nhìn mãi chẳng thấy đường. Ông cụ bị nặng tai không nghe được khách nói gì nhưng cũng luôn miệng phân bua: “Tui đang loay hoay chặt buồng chuối ngoài vườn thì con dâu chạy sang gọi về nói chuyện. Đó là chuyện thằng Hậu vừa bị tai nạn trên đường lái xe khiến hàng hóa bị mất. Mấy ngày nay cứ sợ là nó không có tiền bồi thường mà phải đi tù rồi bỏ vợ bỏ con. Nhưng may mắn là nó không phải bồi thường gì hết cả. Hàng mất là bị người ta lấy chứ không phải lỗi của nó”, nói rồi đôi mắt mờ đục của ông cụ ánh lên niềm vui.

Nói về con trai, ông Đẩy cho biết mình có 6 người con cả trai lẫn gái, Hậu là con út trong nhà. Vì cái nghèo đeo bám nên dù vợ chồng ông bươn chải quanh năm cũng không nuôi được các con học hành đến nơi đến chốn. Anh Hậu là con út nhưng mới học hết lớp 9 đã phải nghỉ vì cha mẹ nghèo. Vài năm sau đến tuổi anh tham gia gia nghĩa vụ quân sự. Năm 2003 được xuất ngũ và đi học nghề lái xe ô tô tại thành phố Quy Nhơn.

Sau thời gian học nghề Hậu đi làm lái xe thuê tại Quy Nhơn để mưu sinh. Tháng 8 năm 2005, trong một lần mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Hậu đánh nhau với bạn nhậu khiến người này bị chấn thương sọ não. Bản thân Hậu bị bắt giam ngay sau đó. Đầu năm 2006, anh Hậu bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 9 năm tù giam vì tội “Cố ý gây thương tích”. Với bản án này, anh phải trả giá tội lỗi bằng tháng ngày đằng đẵng sau song sắt.

Thế nhưng chàng thanh niên này được gia đình, người thân quan tâm, động viên nên có tinh thần cải tạo tốt và được đặc xá trước thời hạn 3 năm.


	Ngôi nhà nhỏ đìu hiu, lạnh lẽo tại quê nhà của a Hậu.

Ngôi nhà nhỏ đìu hiu, lạnh lẽo tại quê nhà của anh Hậu.

Cuối năm 2011, anh Hậu trở về với gia đình và quyết tu chí làm ăn để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Về nhà ít lâu anh lại khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh làm tài xế cho các doanh nghiệp vận tải.

Thời gian làm việc tại đây Hậu quen biết có tình cảm với một cô gái làm công nhân, quê miền Bắc. Đầu năm 2012, hai người kết hôn và vợ chồng cùng sinh sống tại đây cho đến bây giờ. Cuộc sống gia đình ban đầu khá khó khăn nên từ ngày lấy vợ, Hậu chẳng còn có thể về thăm nhà. Dẫu vậy, hàng tháng anh tài xế này vẫn tằn tiện gửi ít tiền về quê phụng dưỡng cha mẹ. Thấu hiểu nỗi khổ của con nên vợ chồng ông Đẩy ở nhà cũng lấy đó làm mừng chứ không trông mong gì hơn.

Khó chồng thêm khó khi đứa con anh chị bị sốt cao mấy ngày nay.

Vì miếng cơm manh áo, vợ chồng tài xế Hồ Kim Hậu đã phải rời bỏ quê hương để lên thành phố làm thuê với bao khó khăn chồng chất.

Đã lâu không liên lạc với con nên khi nghe anh Hậu gặp chuyện, người cha già tỏ ra lo lắng vô cùng.

Nhiều ngày qua nghe mọi người đồn đại rằng anh Hậu bị buộc phải bồi thường số bia đã mất với số tiền khá lớn, người cha có lúc ngất đi. Nhìn sự khắc khổ của ông cụ, ai cũng có thể hiểu một điều rằng nếu buộc anh Hậu phải bồi thường thiệt hại, người cha này cũng chẳng cho con được gì.

Từ ngày vợ anh Hậu sinh con, vợ ông là bà Cáp Thị Thẩm (70 tuổi) phải vào Sài Gòn chăm sóc con dâu và cháu nội. Dù cô quạnh, vất vả nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho các con nên ông vẫn tự mình bươn trải với tuổi già. Chỉ về buồng chuối chưa kịp chín bị dơi ăn mất một nải mà mình mới cắt, ông cụ nở nụ cười vui vẻ vì với giá bán 5.000 đồng, ông có thể mua được mắm cho mấy ngày ăn cơm.

Vượt qua mọi khó khăn và những thăng trầm trong cuộc sống, tài xế Hồ Kim Hậu vẫn miệt mài lao động bằng chính đôi tay của mình để chăm lo cho cha mẹ, vợ và đứa con gái nhỏ mới 3 tháng tuổi. Số tiền hàng trăm triệu với anh thật sự lớn, nó đủ để thay thế căn nhà cũ kĩ, sập sệ kia, đủ để vợ chồng anh có vốn lập nghiệp... Song anh chỉ gửi lời cảm ơn chân thành tới những nhà hảo tâm và xin trả lại số tiền mọi người đã ủng hộ. Ở đó, người ta tìm thấy một con người vô cùng tự trọng và tự lập. Một hành động đáng trân trọng!

Giờ đây số tiền đền bù không phải trả nữa, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, hy vọng người đàn ông ấy sẽ luôn "chân cứng đá mềm" để nuôi dưỡng, chăm sóc cho gia đình và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn . “Tôi nghe nó mới sinh con, rồi gặp nạn đền bù này nên xót lắm. Giờ biết được thì mừng không gì bằng, cảm ơn trời phật đã thương tình cho gia đình tôi". Và ông Đẩy vẫn còn một ý nguyện nhỏ luôn đau đáu trong lòng, nhờ chúng tôi chia sẻ là: mong cho Tết này vợ chồng anh Hậu dẫn con về quê thăm bố mẹ vợ ở quê.

Một năm nhiều biến cố cũng sắp trôi qua, một cái tết nữa cũng sắp về, hy vọng mọi điều may mắn sẽ đến với gia đình ông Đẩy cũng như vợ chồng anh Hậu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại