Hài nhi suýt bị chôn sống được nuôi trong lồng kính

Cháu bé suýt bị chôn sống do bác sĩ chẩn đoán sai đã được bệnh viện Nhi Quảng Nam đưa vào lồng kính nuôi dưỡng. Hiện sức khỏe của bé đã tạm ổn định.

Trước đó, lúc 5h30 chiều 4/8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) được người nhà đưa vào Khoa sản bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Một giờ sau, các bác sĩ và điều dưỡng nói với gia đình em bé đã chết, đưa về nhà lo hậu sự. Khi đưa về nhà chuẩn bị chôn cất thì bất ngờ em bé khua tay chân, khóc oe oe nên gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Hài nhi suýt bị chôn sống được nuôi trong lồng kính

	Em bé được các bác sĩ, điều dưỡng BV Nhi Quảng Nam chăm sóc đặc biệt khi chưa đưa vào lồng kính.

Em bé được các bác sĩ, điều dưỡng BV Nhi Quảng Nam chăm sóc đặc biệt khi chưa đưa vào lồng kính.


	Đến ngày 8/8, bé đã được đưa vào lồng kính để nuôi.

Đến ngày 8/8, bé đã được đưa vào lồng kính để nuôi.

Hài nhi suýt bị chôn sống được nuôi trong lồng kính

	Khi mới sinh, bé chỉ nặng 700gr.

Khi mới sinh, bé chỉ nặng 700gr.


	Anh Nguyễn Văn Tin, cha cháu bé, cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi.

Anh Nguyễn Văn Tin, cha cháu bé, cầu nguyện cho con tai qua nạn khỏi.


	BS Nguyễn Văn Sách, trưởng kíp trực của Khoa sản BV đa khoa Quảng Nam hôm xảy sự việc, nhận lỗi đã chẩn đoán sai, suýt giết một mạng người.

BS Nguyễn Văn Sách, trưởng kíp trực của Khoa sản BV đa khoa Quảng Nam hôm xảy sự việc, nhận lỗi đã chẩn đoán sai, suýt giết một mạng người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại