Hà Tĩnh: Nữ dị nhân sống một mình giữa bãi tha ma

Nhật Long |

Bà Huệ sống giữa bãi tha ma hơn 10 năm nay. Bà gần như không liên hệ với cuộc sống bên ngoài, từ chối mọi sự giúp đỡ về vật chất. Người dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng không biết nhiều về “dị nhân” này.

Mọi sinh hoạt của bà Huệ như cuộc sống của một người rừng
Mọi sinh hoạt của bà Huệ như cuộc sống của một "người rừng"

Anh Phạm Sỹ Long (cháu ruột) cho biết, bà Phạm Thị Hải Huệ chọn cuộc sống như một “người rừng” khoảng hơn 10 năm nay.

Nơi sinh sống của bà Huệ trước đây là khu nghĩa địa.

“Chỗ đất này trước đây có một cái đền đã bị đập bỏ. Cũng còn nhiều mồ mả nằm giữa các bụi cây”, anh Long nói.

Trong số những ngôi mộ thì có mộ của bố, mẹ bà Huệ.
Trong số những ngôi mộ thì có mộ của bố, mẹ bà Huệ.

Được biết, bà Phạm Thị Hải Huệ năm nay đã gần 70 tuổi. Trước đây bà Huệ cũng là một cán bộ làm việc ở Quảng Ninh, sau khi nghỉ hưu bà Huệ về quê nhà sinh sống.

Hơn 10 năm, nơi cư trú của người phụ nữ này là một chiếc lều nhỏ được dựng bằng tre sơ sài, che chắn bằng bạt và nilon. Có nơi được lợp ngói pờ - rô đã cũ nát.

“Cả chục năm nay bà sống giữa bãi tha ma như thế. Không có giường ngủ. Không điện đóm. Bà ngủ cả trên nền đất”, anh Long nói.

Bếp củi
Bếp củi

Bà Huệ không có chồng và không có con. Từ khi về quê sinh sống, bà cũng không liên hệ nhiều với người thân.

Người phụ nữ này đã mua một ít vật liệu, tự tay bà xây dựng một cách sơ sài nơi trú ngụ cho các loài vật nuôi như: bò, chó, mèo, gà.

Được biết, bà Huệ sống chung với các loài vật nuôi và có tình cảm đặc biệt với chúng.

“Bà không cho ai vào chỗ sống của bà. Bà mua thức ăn và các thứ thiết yếu khác khi có người rao bán ngoài đường. Mà thức ăn thì chủ yếu cho bò và chó mèo chứ không thấy bà ăn uống mấy”, anh Long cho hay.

Những hình ảnh về nơi sống của bà Huệ:

Lối đi vào chỗ ở của bà Huệ khuất giữa những bụi cây dại
Lối đi vào chỗ ở của bà Huệ khuất giữa những bụi cây dại
Bà Huệ (bên phải)
Bà Huệ (bên phải) "cách ly" nơi sinh sống của mình với thế giới bên ngoài. Nơi "ẩn náu" của người phụ nữ này (phía sau lưng) lọt thỏm giữa những lùm cây chằng chịt
Giếng nước
Giếng nước
Vật dụng cho các loài vật nuôi
Vật dụng cho các loài vật nuôi
Không điện
Bà Huệ tránh mưa, nắng dưới tấm bạt này
Bà Huệ tránh mưa, nắng dưới tấm bạt này
hhhhhhhhh

Bà Huệ sống giữa những ngôi mộ. Nơi đầy có một ngôi đền mang tên Đền Nhà Thánh đã bị đập bỏ nhiều năm về trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại