Hà Nội: Sự thật về bé trai đói khát, ngủ ở chợ cần sự giúp đỡ

Minh Ngọc |

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về việc một bé trai đói khát, phải ngủ ở chợ Định Công - Hà Nội, chúng tôi đã xác minh và ghi nhận sự thật trái ngược hoàn toàn.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh và thông tin về một thiếu niên hơn 10 tuổi ngồi gục ở vỉa hè, với bộ dạng mệt mỏi thiếu ăn vì đói và mặc bộ quần áo cũ kỹ, đi chân đất.

Người đăng tải thông tin này kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho cậu bé và cho biết, bố mẹ của em bỏ nhau. Còn lại hai ông cháu thì ông cũng đi lạc trước đó 5 tuần.

Cũng theo người cung cấp thông tin, từ 2 tuần nay, cậu bé này sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở ngõ 245 Định Công (Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

Hình ảnh của Nam được lan truyền trên mạng với mục đích được giúp đỡ.
Hình ảnh của Nam được lan truyền trên mạng với mục đích được giúp đỡ.

Để tìm hiểu rõ thông tin trên, tối 13/9, chúng tôi tìm đến địa chỉ trên.

Theo đó, nơi được cho là vị trí cậu bé ngồi thâu đêm trong ngõ 245 nằm đối diện với nơi đăng ký và khai báo hộ khẩu của phường Định Công.


Địa điểm bé trai xuất hiện trong hình ảnh đối diện trụ sở tuần tra của phường.

Địa điểm bé trai xuất hiện trong hình ảnh đối diện trụ sở tuần tra của phường.

Tại đây, sau khi xem hình ảnh và thông tin về sự việc mà chúng tôi đang tìm hiểu, 2 cán bộ dân phòng ở đây khẳng định:

“Nếu sự thật như các anh thông tin thì chúng tôi là người nắm bắt thông tin được ngay, nhưng trong những ngày qua, không có thanh thiếu niên nào thường xuyên xuất hiện ở đây.

Chúng tôi tuần tra thường xuyên mà không thấy trường hợp này. Có thể bé trai này chỉ xuất hiện trong một chốc lát vào đúng thời điểm nào đó mà thôi”.

“Em không có hoàn cảnh như thế!”

Sau khi xem bức hình chúng tôi cung cấp, người dân khu vực chỉ chúng tôi tìm đến một quán internet nằm trên đường Định Công – nơi mà nhiều người nhận định thiếu niên trong bức ảnh giống hệt cậu bé thường lui tới để chơi game.

Chủ quán khẳng định, cậu bé trong bức hình trên mạng chính là khách hàng quen thuộc ở đây.

Người này cho hay, bản thân anh và cậu bé trong bức ảnh đang bức xúc về thông tin sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội.

“Thằng bé này tên Nam, gần như 24/24h ở quán của tôi. Theo như các bạn của cậu ấy thì gia đình Nam có điều kiện, bố mẹ bán hàng đại lý ở phố Phan Đình Giót (Hà Nội).

Nam đến đây chơi là phải có tài khoản, tức là phải có tiền thì mới chơi được. Ngày nào, cậu ấy cũng ở đây, không nợ tiền quán bao giờ... Làm gì có chuyện cậu bé đói khát cần giúp đỡ”, chủ quán khẳng định.


Nam say sưa cày game gần như 24/24h

Nam say sưa "cày" game gần như 24/24h

Sau đó, chủ quán đã dẫn chúng tôi lên tầng 2 của quán và gọi Nam ra để giới thiệu. Đúng lúc này, Nam đang say sưa trước màn hình, ngồi co chân lên ghế, hai tay liên tục ấn bàn phím máy tính để “cày” game cùng với khoảng 10 thiếu niên khác.

Sau vài lần chúng tôi gặng hỏi nhưng Nam không ngó ngàng và cũng chẳng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi phải vỗ nhẹ lên vai để đề nghị Nam để trò chuyện.

“Em không có hoàn cảnh như thế!”, Nam trả lời nhanh rồi quay lên màn hình "cày" game tiếp.

Tiếp tục đặt câu hỏi với Nam về nguyên nhân có sự xuất hiện hình ảnh của em trên mạng, Nam khẳng định: “Đó là lúc em mệt và ngồi tạm ở đó, chắc là ai đó đã chụp và tung lên mạng, chứ em có cần giúp đỡ gì đâu!".

Theo lời Nam, bố mẹ em đều có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh bị tung lên mạng với lời đề nghị giúp đỡ, Nam khá lo lắng vì thông tin sai hoàn toàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại