Hà Nội: Đi bắt châu chấu, phát hiện xác phụ nữ chết trôi

Đỗ Đức |

(Soha.vn) - Trong lúc đi bắt châu chấu ông Hải đã phát hiện một xác phụ nữ chết nổi ở mương nước gần ngay trang trại hoa quả nhà ông.

Theo ông Đỗ Khắc Hải (Sn 1959, ở cụm 7, thôn Ngọc Tảo, xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội), người phát hiện ra xác chết cho biết, khoảng 8h30 phút sáng ngày 10/6, trời đang mưa nên ông đi bắt châu chấu. Khoảng 30 phút thì ông phát hiện ra một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chết nổi ở trên mương nước.

Ông Hải, cho biết “ Đang bắt, thì một con châu chấu bay ra giữa mương nước, tôi ngước mắt theo thì thấy một xác chết nằm sấp, trên người mặc bộ đồ quần áo ngủ màu đỏ đang nổi bềnh ở mương nước".

Sau đó ông Hải về lấy cây tre ra rồi bảo vợ cùng vớt nhưng vợ ông sợ nên ông Hải phải dùng cây tre cắm xuống mương nước để giữ nạn nhân lại và gọi điện cho con trai trình báo chính quyền địa phương.

Hà Nội: Đi bắt châu chấu, phát hiện xác phụ nữ chết trôi
Nơi ông Hải phát hiện ra xác chết.

Nhận được tin báo, công an xã Ngọc Tảo đã đến hiện trường xác minh sự việc và trình báo lên cơ quan cấp trên. Đến 11h xác nạn nhận được vớt lên bờ.

4 giờ chiều cùng ngày, công an huyện Phúc Thọ, tiến hành mổ tử thi, khám nghiệm hiện trường tại chỗ để xác minh, điều tra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu liên quan đến một vụ án mạng.

Theo ông Hải, nạn nhân không phải người địa phương và người xem mổ tử thi cho biết, thì trên vai của nạn nhân có vết đỏ, tím, nạn nhận chết cách đây ít nhất khoảng 2, 3 ngày...

Hà Nội: Đi bắt châu chấu, phát hiện xác phụ nữ chết trôi
Ông Hải đã dùng cây tre để cắm xuống mương nước nhằm giữ nạn nhân.

Đến 6h tối cùng ngày vẫn không có người nhà nạn nhân đến xác nhận, lực lượng công an xã địa phương đã chôn cất thi thể nạn nhân.

Hiện danh tính của nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa được công bố.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại