Hà Nội: Bố hành hung nhóm học sinh, cho con tát liên tiếp vào mặt

Tiểu Cát - Nguyễn Mến |

Sau khi ra tay trực tiếp với 3 học sinh ngay tại lớp học, ông bố còn ép 10 học sinh khác xuống phòng bảo vệ, bắt đứng thành hàng để con gái mình tát liên tiếp vào mặt các bạn.

"Danh sách đen" của ông bố "côn đồ"

Theo thông tin chúng tôi nhận được, sự việc đáng tiếc trên xảy ra tại trường THCS Liên Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) vào ngày 6/3/2015.

Mặc dù đã một tháng trôi qua, nhưng nỗi sợ hãi, hoang mang và phẫn nộ vẫn chưa thể nguôi ngoai với những người trong cuộc. Đặc biệt là các em học sinh lớp 6B, trường THCS Liên Hồng, dù là những em bị đánh hay đơn giản chỉ chứng kiến.

Theo lời anh Nguyễn Xuân Tr. (trú tại xã Liên Hồng, Đan Phượng, phụ huynh một trong 3 học sinh trực tiếp bị đánh), người đàn ông lạ mặt xông vào trường đánh các em học sinh chính là Nguyễn Hữu Tuấn, bố của em A., học cùng lớp với con trai anh.

Bản tường trình sự việc do các em HS lớp 6b tự viết

Bản tường trình sự việc do các em học sinh lớp 6B tự viết

Bằng giọng nói vẫn nguyên vẹn nỗi bực dọc, anh Tr. kể: “Tối 6/3, sau khi ăn cơm xong, con trai tôi không ăn cơm như thường lệ mà leo lên giường nằm. Tôi hỏi thì cháu chỉ khóc, nhất quyết không chịu nói.

Động viên mãi thì cháu mới kể bị chú Tuấn, bố bạn A., đánh ngay trong lớp. Tôi lập tức liên lạc với các phụ huynh khác thì mới dám tin chuyện đó có thật. Tôi rụng rời tay chân, vừa thương con, vừa căm giận người đàn ông kia".

Theo lời anh Tr., sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 6/3. Khi cả trường đang trong tiết truy bài, bỗng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở cửa lớp 6B, cầm theo một danh sách rồi gọi tên và yêu cầu các em Triều, Phương, Tú (tên đã được thay đổi – PV) đứng dậy.

Sau đó, đối tượng này dùng tay tát vào mặt, đầu và dùng tay bóp cổ 3 em. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cả lớp hoảng loạn nhưng không ai dám kêu khóc.

Trường THCS Liên Hồng, nơi sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trường THCS Liên Hồng, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông tiếp tục nhìn bản danh sách rồi gọi tên và yêu cầu 10 học sinh khác xuống phòng bảo vệ của nhà trường ở ngay sát cổng.

Lúc này, một số em đã kịp nhận ra người lạ mặt chính là Nguyễn Hữu Tuấn, bố em A., là bạn học cùng lớp.

Tại đây, Tuấn yêu cầu các học sinh đứng thành hàng ngang để con gái mình tát vào mặt từng người một. Nếu ai có biểu hiện phản kháng, Tuấn sẽ hỗ trợ ngay lập tức.

Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ nhà trường phát hiện và đuổi Nguyễn Hữu Tuấn ra khỏi trường, đưa các học sinh trở lại lớp học.

Trấn lột hay tự nguyện?

Theo tìm hiểu của PV từ các bên liên quan, nguồn cơn chính dẫn đến hành động "côn đồ" như trên của Nguyễn Hữu Tuấn xuất phát từ chuyện tiền bạc.

Liên tiếp nhiều tháng trước khi sự việc xảy ra, em A. thường xuyên lấy đi của bố mẹ những khoản tiền nhỏ (từ vài nghìn đến vài chục nghìn).

Khi gia đình tra hỏi, A. nói rằng bị các bạn trong lớp trấn lột, ép em phải đưa tiền. Danh sách học sinh và số tiền bị ép lấy đi đã được A. viết cụ thể trong bản kiến nghị gửi nhà trường, đề ngày 5/3, một ngày trước khi Tuấn "động thủ".

Danh sách đen của Tuấn xuất phát từ lá đơn của cháu A.

"Danh sách đen" của Tuấn xuất phát từ lá đơn của em A.

Sáng 6/4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Duyên (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, nhà trường chưa báo cáo sực việc lên cấp trên mà chỉ mới báo cáo lên UBND xã Liên Hồng để phối hợp làm rõ đồng thời bảo vệ các học sinh.

Ông Duyên xác nhận với PV toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra đồng thời cung cấp kết luận của nhà trường về bản chất sự việc.

Theo đó, em A. tự nguyện cho các bạn tiền, không có chuyện trấn lột (?!).

"Ngay hôm sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Tuấn đã đi khỏi địa phương nên cơ quan chức năng cũng như nhà trường chưa làm việc được với người này.

Ông bà của em A. cũng có mặt tại buổi họp và xin lỗi về những gì Tuấn đã gây ra", ông Duyên cho biết.

Về sự cố để người lạ lọt vào trường ngay trong giờ, vị hiệu trưởng giải thích: “Hôm đó, nhà trường tổ chức thi giải toán trên Internet nên rất bận rộn, hai bảo vệ phải giúp việc cho ban giám hiệu ở phòng máy tính nên không kiểm soát được người vào ra trường.

Khi sự việc xảy ra, các bảo vệ đã phải viết tường trình, chúng tôi thừa nhận bảo vệ chưa làm hết trách nhiệm của mình”.

Những thương tích Tuấn gây ra cho một học sinh lớp 6B

Những thương tích Tuấn gây ra cho một học sinh lớp 6B

Theo thông tin từ ông Duyên, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với các bên để hòa giải, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, do Tuấn đã đi khỏi địa phương nên nhà trường không biết làm thế nào để mời anh ta về làm việc được, dẫn đến gia đình các em học sinh bị đánh vẫn còn nhiều bức xúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại