Gieo mình xuống sông tự tử trước mặt chồng và con trai 3 tuổi

Mộc Miên – Xuân Thắng |

Bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó, yêu thương chồng con hết mực, nhưng ít ai biết rằng chị Đàm Thị N (27 tuổi, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã phải trải qua những tháng ngày chẳng mấy hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Để rồi khi sức chịu đựng của người phụ nữ vượt quá giới hạn, chị N đã nhảy sông tự tử trước sự chứng kiến của chồng và đứa con trai còn thơ dại.

Cái chết oan nghiệt

Cái chết đầy oan nghiệt của nữ công nhân Đàm Thị N vào tối 30/11 tại khu vực cầu Bồng Lạng (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang khiến cho dư luận bàng hoàng.

Theo đó, chiều ngày 30/11, chị Đàm Thị N cùng cậu con trai 3 tuổi đi ăn cưới một đồng nghiệp. Tới khoảng 20h tối cùng ngày, do đường xa, sợ đi lại gặp bất trắc nên chị N đã gọi điện cho chồng là Đỗ Ngọc T (SN 1989) mang xe tới đón.

Vì đang tụ tập bạn bè ăn nhậu, T đã nghe điện thoại của vợ với thái độ gắt gỏng, khó chịu. Trong hoàn cảnh trời tối đen, rét buốt chờ mãi vẫn không thấy chồng tới nên chị N tiếp tục gọi điện nhiều lần.

Bị vợ thúc ép, T mới chịu rời cuộc vui, lấy xe máy đi đón vợ con. Trên đường về nhà, T tỏ ra hậm hực, mắng nhiếc vợ vì đã làm lỡ cuộc vui. Biết tính chồng, chị N đã cố nín nhịn, ôm cậu con trai nhỏ khóc thút thít.

Khi bị chồng mắng chửi thậm tệ, chị N đã yêu cầu T dừng xe lại rồi bế cậu con trai đặt xuống đường. Không nói với chồng lời nào, chị N tiến về phía cầu Bồng Lạng đòi tự vẫn.

Thấy vậy, T vội vàng lấy điện thoại gọi cho người thân tới khuyên can. Khoảng 15 phút sau, mẹ, chú và một số người thân trong gia đình T có mặt.

Biết tính con trai mình hay rượu chè, chơi bời, mẹ T đã dùng hết lời khuyên răn hai con phải sống hòa thuận.

Không những không nhận lỗi, T vẫn lớn giọng cho mình là đúng, tiếp tục buông lời mắng nhiếc chị N. Quá uất ức, chị N đã chạy ra giữa cầu rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt.

Sự việc diễn ra nhanh, khi mọi người định thần được ra thì đã quá muộn. Những người có mặt ở đó sau một hồi như chôn chân, cứng họng vì kinh hãi đã hô hoán mọi người đến giúp nhưng tất cả đều vô vọng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Xuyền- Trưởng thôn Lác Nội (xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm) cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn do trời tối, nước sâu.

Sau gần một ngày tìm kiếm, thi thể chị N được tìm thấy vào lúc 11h30 ngày 1/12. Gia đình đề nghị công an không giám định tử thi mà xin về mai táng.

Bi kịch được dự báo từ trước

Nhận được tin con gái mất quá đột ngột, gia đình chị N từ huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã đón xe lên Hà Nam tham gia quá trình tìm kiếm thi thể.

Trong đêm tối, nhìn xuống dòng nước lạnh ngắt người thân trong gia đình chị N đã không thể kìm nén được nước mắt.

Một người thân trong gia đình chị N chia sẻ: “Nhận được tin báo, gia đình tôi ai cũng bất ngờ, không dám tin đây là sự thật, bởi mấy ngày trước N còn gọi điện về khoe cuộc sống ổn định, thoải mái lắm.

Thế mà giờ đây em nó lại nằm dưới sông sâu, lạnh giá như thế này. Thương em tôi quá!”.

Chị N xuất thân trong một gia đình nghèo khó có tới 5 chị em gái. So với nhiều chị em khác trong nhà, chị N đã vất vả từ nhỏ.

Năm 2010, qua sự mai mối của bạn bè, chị N bén duyên rồi kết hôn cùng Đỗ Ngọc T. Năm 2011 chị N sinh cậu con trai bụ bẫm trong niềm vui mừng khôn xiết của hai bên nội ngoại.

Nhưng từ lúc có con, tính nết của T bắt đầu thay đổi. Không chịu tu chí làm ăn, T suốt ngày rượu chè. Mỗi lần say xỉn, anh ta lại về mắng nhiếc đánh đập vợ con.

Vì muốn giúp chồng bớt rượu chè, cách đây không lâu, chị N đã dùng số tiền dành dụm ít ỏi thuê một phòng nhỏ mở quán cắt tóc cho T làm.

Tuy vậy, phụ công sức của vợ, T đóng cửa quán suốt ngày không chịu làm ăn. Ngay cả tới tiền thuê trọ, nuôi con T cũng đẩy hết lên đôi vai gầy yếu của vợ.

Ông Nguyễn Xuân Xuyền cho biết thêm, bản tính chơi bời, rượu chè bê tha của T đã có từ nhiều năm nay. Mang tiếng là có quán cắt tóc nhưng T không kiếm đủ tiền nuôi mình.

Vợ đi làm vất vả như vậy mà T còn lấy tiền của vợ đi nhậu nhẹt ăn chơi, lúc không lấy được thì y lại cau có, thậm chí còn hành hung vợ.

Đã nhiều lần ban hòa giải thôn đã can thiệp, nhưng chẳng được mấy hôm, đâu lại vào đấy.

“Có lần, cháu N chán nản, mang đồ đạc, quần áo lên công ty ăn ở tại đó nhưng gia đình khuyên nhủ, thương con nên cháu lại về.

Nhưng khi vợ về thì T lại chứng nào tật đó, thậm chí còn lừa lấy cả giấy tờ xe của chị N để mang đi cầm đồ lấy tiền ăn chơi”, ông Xuyền kể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại