Gia đình tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại của chị Huyền

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Đứng thẫn thờ trước ngôi mộ chưa đầy đủ của con gái, mẹ chị Huyền đã không thể nào kìm nén được cảm xúc, nỗi đau đớn, xót xa chẳng biết khi nào mới nguôi ngoai...

Chia sẻ khi vừa thắp hương xong cho con gái được chôn cất tại thôn Trung Quan (Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) bày tỏ: "Gia đình chúng tôi thực sự vừa mừng, vừa buồn. Mừng vì một phần thi thể của cháu đã được tìm thấy, điều này giúp gia đình vơi bớt nỗi đau. Nhưng buồn vì thi thể cháu chưa đầy đủ, cháu lại mất khi còn quá trẻ, chịu đau đớn, khổ sở quá. Người tóc bạc tiễn người tóc xanh còn gì đau đớn hơn", ông Viễn xót xa.

Đứng trước ngôi mộ, thắp hương cho người con gái xấu số, những kỷ niệm của gia đình lại ùa về trong tâm trí của ông khiến người cha già càng thêm thương nhớ con:

"Mới năm ngoái đây, cháu còn đưa vợ chồng tôi đi Campuchia rồi đi lên Lũng Cú (Hà Giang), thế mà giờ đây, cháu ra đi quá khổ thế này. Bao nhiêu việc gia đình còn chờ cháu. Tội ác của Tường thực không thể nào diễn tả hết. Chúng tôi chỉ mong sao, xác cháu đã tìm được rồi thì giờ đây, các cơ quan chức năng hãy điều tra, làm rõ và xét xử Tường đúng tội mà hắn đã gây ra", ông Viễn nói.

Mặc trời mưa khá nặng hạt nhưng các thành viên trong gia đình đều đứng lặng, thắp hương tưởng nhớ chị Huyền.

Mẹ cùng em trai, em dâu chị Huyền ở mộ.

Mẹ cùng em trai, em dâu chị Huyền đứng trước mộ phần của nạn nhân xấu số.

Đứng trước ngôi mộ của con, thắp nén hương, mẹ chị Huyền cũng đã không giấu được cảm xúc. Bà đứng thẫn thờ, thì thầm khấn những điều tốt đẹp, cầu mong cho con.

"Con ơi, con ra đi khổ quá con ơi...", mẹ đẻ chị Huyền khấn trong nghẹn ngào.

Mẹ chị Huyền cầu khấn cho vong linh của chị sớm được siêu thoát

Mẹ chị Huyền cầu khấn cho vong linh của chị sớm được siêu thoát

Cũng theo mẹ đẻ chị Huyền, sáng nay, cơ quan công an Hà Nội đã cung cấp văn bản chính thức trả lời về việc xác định thi thể con gái bà chính là thi thể tìn thấy ở bến đò Vân Đức ngày 18/7.

"Gia đình hôm nay đến thắp hương để mọi người, các cô, dì, chú, anh em biết mộ của cháu. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức lễ tại mộ để cầu cho vong linh cháu.

Do phần mộ bị sạt khá nhiều vì trời mưa nên chúng tôi sẽ nhờ người đắp cao lên. Chúng tôi sẽ để cháu an nghỉ tại đây và khi nào đủ thời gian theo tục lệ dân gian tức là sang cát được cho cháu thì sẽ chuyển về", bà Hiền cho hay.

Cũng theo bà Hiền, trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục việc tìm kiếm các phần thi thể bị mất của chị Huyền.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Phúc (quản trang tại nghĩa trang thôn Trung Quan) cho biết, làm công việc này hơn 10 năm qua, ông đã chôn cất rất nhiều trường hợp chưa có người nhận nhưng với trường hợp của chị Huyền thì đây là lần đầu tiên ông gặp.

"Theo thủ tục của địa phương thì dù xét nghiệm ADN đúng là người nhà như trường hợp của chị Huyền nhưng vẫn phải đủ ngoài 36 tháng và được sự thống nhất của thôn, xã thì mới được di chuyển hài cốt trở về", ông Phúc cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại