Gã đàn ông bí ẩn vụ bắt cóc trẻ ở bệnh viện

Trưởng công an Q.5 hé lộ, lời khai của “mẹ mìn” còn quanh co và tình nghi có nhiều người liên quan đến vụ bắt trẻ ở bệnh viện.

Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra đêm 17/3 tại bệnh viện Hùng Vương (số 128, đường Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM) như VietNamNet đã thông tin, trong buổi khen thưởng ngày 20/3, đại tá Lê Phước Trường – trưởng công an Q.5 có hé lộ thêm một số thông tin của vụ việc.

Theo đại tá Trường, đến nay lời khai của Huỳnh Thị Ngọc Thuỷ (SN 1977, ngụ Q.3, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) có nhiều mâu thuẫn, quanh co và không thành thật. Bà ngoại cháu bé, cung cấp thêm, “mẹ mìn” xuất hiện cùng 1 người đàn ông “bí ẩn” trước thời điểm bắt cóc.

Thuỷ đã khai một mình bắt cóc cháu bé trai, là con vừa sinh của sản phụ Nguyễn Thị Phương T. (SN 1984, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM) vào đêm 17/3.

Sau đó Thuỷ bế đứa trẻ ra khỏi bệnh viện bằng con đường cổng chính, mà không có ai chặn hỏi?!

Tuy nhiên, theo đại tá Trường, lời khai này của Thuỷ khó có thể tin, vì ở bệnh viện Hùng Vương khi có người bế trẻ ra khỏi bệnh viện phải có giấy tờ xuất viện, bảo vệ sẽ kiểm tra.

Về mục đích chiếm đoạt đứa trẻ, Thuỷ thừa nhận là để thay thế cho việc Thuỷ bị hư thai, đã giấu chồng và gia đình nhà chồng nhằm giữ hạnh phúc. Nhưng theo đại tá Trường thì lời khai này cũng chứa nhiều mâu thuẫn.

Vị trưởng công an Q.5 nói rõ, đến nay cơ quan công an tình nghi một mình Thuỷ không thể gây án, mà có một số đối tượng khác có liên quan đến vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh này.

Trước đó, vào ngày đứa trẻ được tìm thấy (19/3) chính đại tá Trường cũng khẳng định, ngoài việc tạm giữ Thuỷ để điều tra, xử lý về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”, cơ quan công an đã đưa vào tầm ngắm đối với một nghi can khác có liên quan.

Đặc biệt, ngày 20/3, bà Lê Thị Kim D. (SN 1963 – là mẹ của sản phụ T) đã hé lộ thêm một số tình tiết, qua đó cho thấy khả năng “mẹ mìn” Thuỷ có thêm đồng phạm.

Bà D. kể, trưa 17/3 Thuỷ tiếp xúc với sản phụ T. đang nằm ở hành lang khoa hậu sản bệnh viện Hùng Vương và bà D cũng có mặt ở đó.

Thấy chị T. có biểu hiện trí não chậm phát triển, Thuỷ trò chuyện chủ yếu với bà D.

Ban đầu Thuỷ có đề cập bà D. cho cháu, khi bà D. từ chối thì Thuỷ gạ mua – bán đứa trẻ nhưng bà D. cũng thẳng thừng từ chối.

Theo bà D., khi bà đang trò chuyện với Thuỷ thì có một người đàn ông da ngăm đen, đội nón kết đến gần cùng Thuỷ nói chuyện. Nhưng người đàn ông này chỉ nói dăm ba câu rồi bỏ đi.

Bà D. thuật lại, khi người đàn ông bỏ đi, bà có nghe rõ, Thuỷ nói với theo “khi nào lại, anh nhớ mang theo chiếc giỏ nghe”.

Từ đó bà D không gặp người đàn ông trên, còn Thuỷ lảng vảng tại khoa hậu sản, đến đêm thì lợi dụng chị T. “chậm phát triển trí não” đã mượn đứa con rồi bắt cóc cháu bé.

Từ khẳng định của trưởng công an Q.5 và của bà D. như nói trên, nhiều cơ sở cho thấy “mẹ mìn” Thuỷ có khả năng có thêm đồng phạm.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại